Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

Thứ Bảy, Tuần XXI TN, Mt 25,14-30: Dụ ngôn những yến bạc

THỨ BẢY TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN

Mát-thêu 25,14-30

Dụ ngôn những yến bạc

 Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP

Xuyên qua dụ ngôn những yến bạc, Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta điều gì?

Chúng ta biết rằng, Một yến bạc là một số tiền lớn. Theo tiền tệ La Mã vào thế kỷ thứ nhất, một yến bạc tương đương với 6000 đồng bạc. Một đồng bạc tương đương với một ngày lương cho một người lao động bình thường. Một yến bạc có giá trị là 20 năm tiền lương; Hai yến bạc là 40 năm tiền lương; năm yến bạc là 100 năm tiền lương; Ai trong chúng ta có tiền mà dám giao phó cho người khác số tiền cực kỳ lớn như vậy? Chủ nhân của câu chuyện ngụ ngôn giao cho những người đầy tớ của mình những lượng tài sản khác nhau và bảo họ “dùng để kinh doanh cho đến khi ông ta trở về”. Những người đầy tớ tốt bụng đã làm theo chỉ dẫn và làm cho tài sản sinh hoa lợi, nhưng người đầy tớ khác thì không và thay vào đó chôn giấu nó.

Nhưng yến bạc cũng có thể được hiểu là những món quà tự nhiên từ Thiên Chúa. Ngài đã trao cho chúng ta rất nhiều tài năng. Tất cả những gì chúng ta nhận được từ Ngài: mạng sống, sức khỏe, gia đình, bạn bè, trí tuệ, ý chí tự do, thời gian, tài năng, khả năng, các bí tích, đức tin, hy vọng và tình yêu. Và cùng với những đặc điểm cá nhân của mỗi người: phẩm chất lãnh đạo, khả năng giao tiếp với người khác, kỹ năng tổ chức, sáng tạo, v.v… Chúng ta hãy suy ngẫm với lòng biết ơn về tất cả những gì Chúa ban cho mình. Nhưng những tài năng Chúa ban đó Ngài cũng đòi hỏi chúng ta sinh hoa trái qua những tài năng này. Đây là phần cộng tác của con người và là mệnh đề của ơn gọi Ki-tô giáo, được Chúa Giêsu thường xuyên lặp lại trong lời rao giảng của Ngài: “Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.” (Ga 15,1-2); “Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái,” (Ga 15,5).

Tuy nhiên, rất nhiều người trong chúng ta không muốn phát triển tài năng của mình một cách đầy đủ vì một vài lý do, theo Francis J. Kong trong cuốn sách của ông, One Day At A Time (Quyển 3):

Đầu tiên là sự từ chối. Sẽ thuận tiện hơn khi từ chối một tài năng mình đang có, bởi vì nó ít rủi ro hơn và sẽ không phơi bày quá nhiều để có thể phải nhận sự sỉ nhục và chế giễu. (không làm không mắc lỗi) Nghĩa là, Tôi muốn ở lại trong phạm vi thoải mái và an toàn của mình. Đó là điều không đẹp lòng Chúa, vì Ngài tạo ra chúng ta, đã ban tặng cho những tài năng và cho chúng ta quyền sử dụng chúng đến mức tối đa theo ý Chúa.

Thứ hai là sự chần chừ. ‘Để ngày mai’ là câu trả lời tốt nhất của chúng ta khi được yêu cầu thể hiện tài năng của mình. Tôi biết có một người khi được yêu cầu hát một bài, anh ta nói: “Tôi chưa chuẩn bị, có thể là lần sau.” Đây là sự chần chừ. Hãy để chúng ta sử dụng chúng bây giờ. Đừng trì hoãn. Bởi vì chúng ta càng trì hoãn thì chúng ta sẽ càng từ chối.

Thứ ba là sợ hãi. Nhiều người trong chúng ta sợ rằng, khi thể hiện và sử dụng tài năng của mình, có thể sẽ bị những người khác chỉ trích. Sự thật là nếu sợ thì chúng ta sẽ thất bại. Nỗi sợ đi ngược chiều với niềm tin. Vì vậy, chúng ta đừng sợ, hãy làm những điều có thể, hãy xin Chúa ban sức mạnh bởi vì sứ mệnh của chúng ta là trở thành những kênh ân sủng, máng thông ơn. Chúng ta đừng quá bận tâm đến các lời phê bình. Dù sao, những kẻ thích phê bình thường là những kẻ thua cuộc và có lẽ họ sẽ vẫn như vậy cho đến hết đời.

Thứ tư là sự vô trách nhiệm. Người ta thường thấy thoải mái hơn khi đổ lỗi cho những thứ khác, những sự kiện và những người khác về những thất bại của chính mình. Hãy là một người có trách nhiệm. Quà tặng của Thiên Chúa không được thiết kế để làm giàu cho chính mình, làm cho chúng ta trở nên tham lam. Mà là để mang lại lợi ích cho người khác, cho xã hội và cho vinh quang của Thiên Chúa.

Hãy sử dụng tài năng của mình đến mức tối đa mà không chậm trễ. Đừng ngại sử dụng chúng vì lợi ích của người khác và vì vinh quang của Thiên Chúa vì đó là trách nhiệm của chúng ta. Vì vậy, cuối cùng nếu chúng ta nhìn lại cuộc sống, chúng ta sẽ không phải hối hận mà nói, “Ước gì tôi đã làm điều đó!” nhưng có thể nói như Chúa Giêsu trong giây phút cuối cùng trên thập giá “Mọi sự đã hoàn tất.”

Lạy Chúa, Chúa muốn nâng chúng con lên làm những người cộng tác vào công trình sáng tạo của Chúa, làm lợi và làm đẹp thêm đời sống của nhân loại, Chúa ban cho chúng con mọi tài năng để chúng con hoàn thiện bản thân trong ân sủng và tình yêu của Chúa, để một ngày kia Chúa ân thưởng cho chúng con được hưởng hạnh phúc bất diệt bên Chúa. Xin giúp chúng con biết tận dụng mọi ân huệ ở đời này không ngừng làm vinh danh Chúa và mang nhiều lợi ích cho các linh hồn nhận biết Chúa. Đó là nghĩa vụ và cũng là phần thưởng của chúng con. Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 Thứ 3 Tuần IV PS, Ga 10, 22-30: Chiên đích thực của Chúa

 Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh Chiên Đích Thực Của...

18 Tháng Mười Hai – Mt 1,18-24

EMMANUEL THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA Lm M.Phêrô Khoa Lê...

19 Tháng Mười Hai – Lc 1,5-25

  TIN MỪNG CHO ÔNG BỐ VÀ SỨ VỤ CỦA NGƯỜI...

21 Tháng Mười Hai – Lc 1 39-46

  BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC MẸ THIÊN CHÚA VIẾNG THĂM Lm M.Phêrô...

22 Tháng Mười Hai – Lc 1,46-56

  BÀI CA NGÀN TRÙNG MAGNIFACAT Lm M.Phêrô Khoa Lê Trọng...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 26-7, thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria, Mt 13,16-17: Mối phúc được thấy được nghe

Ngày 26-7, Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Maria, Mt 13,16-17 Mối phúc được thấy được nghe Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm...

Ngày 25-7, thánh Giacôbê Tông đồ, Mt 20,20-28: Chọn chỗ nhất trong nước Chúa

Ngày 25-7, Thánh Giacôbê Tông đồ, Mt 20,20-28 Chọn chỗ nhất trong nước Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Đoạn Tin mừng hôm nay có liên hệ...

Ngày 22-7, Lễ kính thánh Maria Magdalena, Ga 20,1-2.11-18: Tôi đi tìm Đấng tôi yêu

Ngày 22-7, Lễ kính thánh Maria Magdalena, Ga 20,1-2.11-18 Tôi đi tìm Đấng tôi yêu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ngày 3/6/2022 Đức thánh cha Phanxicô đã...

Thứ Năm Tuần XV Thường niên, Mt 11,28-30: Hãy đến cùng tôi, hãy học với tôi

Thứ Năm Tuần XV Thường niên, Mt 11,28-30 Hãy đến cùng tôi, hãy học với tôi Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay gợi lên...

Thứ Bảy Tuần XIV Thường niên, Is 6,1-8 (năm chẵn): Ơn gọi của Isaia và ơn gọi của mỗi chúng ta

Thứ Bảy Tuần XIV Thường niên, Is 6,1-8 (năm chẵn) Ơn gọi của Isaia và ơn gọi của mỗi chúng ta   Lasan Ngô Văn Vỹ,...

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23 Kitô hữu khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23 Kitô hữu khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Chúa Giêsu ví...

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23; Hs 14,2-10 (năm chẵn) Cậy dựa nơi Thiên Chúa

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23; Hs 14,2-10 (năm chẵn) Cậy dựa nơi Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Trong bài trích sách ngôn...

Thứ Năm Tuần XIV Thường niên, Mt 10, 7-15: Được cho không phải cho không

Thứ Năm Tuần XIV Thường niên, Mt 10, 7-15 Được cho không phải cho không Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu sai...

Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7 Thi hành sứ vụ Chúa trao

Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7 Thi hành sứ vụ Chúa trao Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay, tường thuật việc...

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38: Cánh “đồng lúa” chín đang cần “thợ gặt”

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38 Cánh “đồng lúa” chín đang cần “thợ gặt” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay thuật lại...

Thứ Hai Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26: Chạm vào Chúa

Thứ Hai Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26 Chạm vào Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay thuật lại hai phép lạ của lòng...

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17: Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17 Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Người ta ăn chay với nhiều mục...