Thứ Tư, 22 Tháng 10, 2025

Thứ Năm Tuần X Thường Niên, Mt 5,20-26: Kitô hữu nên thánh mỗi ngày

Thứ Năm Tuần X Thường Niên, Mt 5,20-26

Kitô hữu nên thánh mỗi ngày

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Chúng ta đang sống trong một thế giới có xu hướng giải thiêng, loại trừ Thiên Chúa, tôn thờ cái tôi, tôn thờ vật chất. Thành thử ra đời sống thánh thiện, cuộc sống công chính xem ra chưa được qua tâm triệt để, chưa được đầu tư đúng mức. Đâu đó vẫn có kitô hữu quan niệm rằng con đường nên thánh là của Đức Giáo hoàng, Giám mục, Linh mục, hay Tu sĩ còn giáo dân thì “thường thường” cũng được. Không, dù sống trong ơn gọi thánh hiến hay ơn gọi hôn nhân gia đình, tất cả kitô hữu chúng ta đều được mời gọi nên thánh và có bổn phận nên thánh như lời Chúa phán dạy: “Hãy bước đi trước nhan Ta, và hãy sống hoàn hảo” (St 17,1); “Hãy nên thánh vì Ta là Đấng thánh” (Lv 11,44; 19,2; 20,26). 

Tin Mừng hôm nay một lần nữa Chúa Giêsu lại nhắc nhớ chúng ta về bổn phận nên thánh: “Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các Kinh Sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”.

Chúng ta biết, theo các Kinh Sư và người Pharisêu tiêu chuẩn để đánh giá sự “công chính” là tuân giữ mọi luật lệ và tập tục của Do Thái (Lc 18,9-14). Cho nên những người này tuân giữ luật lệ và tập tục của tiền nhân một cách chi ly máy móc. Họ thần thánh hóa cả những cử chỉ bình thường như rửa tay, chân, chén, bát, bình, lọ… thành một nghi lễ tôn giáo (Mc 7,1-8). Sai lầm của họ là không phân ra những gì là chính yếu và những gì là thêm thắt vụn vặt để mà đầu tư cho đúng mức. Sai lầm của họ là chỉ giữ luật ở hình thức bên ngoài mà không quan tâm đến “linh hồn” của lề luật. Chính vì thế mà  Chúa Giêsu nhiều lần lên án thái độ giả hình của họ (Lc 11,39;42).

Qua đó, Chúa Giêsu đòi buộc các môn đệ phải công chính hơn các Kinh Sư và người Pharisêu trong việc giữ Luật. Giữ Luật không phải để khoe khoang nhưng là để được nên hoàn thiện như Cha ở trên trời (Mt 5,48). Giữ luật không chỉ bề ngoài mà giữ linh hồn của luật là lòng mến Chúa và yêu người: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”.

Luật Chúa là luật yêu thương. Yêu thương là không làm hại đồng loại; là “Chớ Giết Người” (Xh 20,13). Mà giết người đâu chỉ là giết cái thân xác bằng gươm, đao, súng đạn. Ta vẫn có thể giết người: bằng cái cười, bằng cái nhìn, bằng cái lưỡi độc địa chát chúa đấy thôi: “Bề ngoài thơn thới nói cười mà trong nham hiểm giết người không dao”. Bởi thế, Chúa cảnh giác chúng ta: Bất cứ ai giận ghét, chửi rủa tha nhân thì cũng là giết người, cho nên đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt (Mt 5,22).

Thành thử ra, sự thánh thiện mà Chúa muốn các môn đệ phải hơn các Kinh Sư và Pharisêu là sống yêu thương: đi bước trước trong việc hòa giải và tha thứ cho tha nhân. Đấy là cách thức thi hành luật yêu thương tha nhân cách chân thật nhất, là cách thức phụng sự Thiên Chúa cách hoàn hảo nhất.

Đức thánh cha Phanxicô không ngừng mời gọi kitô hữu: “Tất cả chúng ta đều được kêu gọi nên thánh qua việc sống cuộc đời yêu thương và làm chứng trong mọi việc ta làm, và bất cứ ở đâu. Bạn được gọi vào đời sống thánh hiến ư? Hãy thánh bằng cách sống cam kết của mình với niềm hân hoan. Bạn là người lập gia đình ư? Hãy thánh bằng cách yêu thương và chăm sóc cho vợ cho chồng, như Đức Kitô đã yêu thương và chăm sóc Hội thánh. Bạn đang phải làm việc để mưu sinh ư? Hãy thánh bằng cách lao động với sự chính trực và khả năng để phục vụ anh chị em mình. Bạn là cha mẹ, ông bà ư? Hãy thánh bằng cách kiên trì dạy dỗ con cháu để chúng biết đi theo Đức Kitô. Bạn là người có quyền ư? Hãy thánh bằng cách làm việc cho công ích và từ bỏ các lợi lộc bản thân” (Gaudete et Exsultate, số 14). “Nên thánh là thành công lớn nhất của một đời người” (Thánh Gioan Phaolô II).

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

“Ánh trăng” trong đan viện

“ÁNH TRĂNG” TRONG ĐAN VIỆN Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Thuở...

“Con bảo Thầy là ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN)

 “Con Bảo Thầy Là Ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ...

“Ngươi phải thờ cha kính mẹ” – Suy niệm Lời Chúa Thánh Lễ Mồng Hai Tết

“NGƯƠI PHẢI THỜ CHA KÍNH MẸ” Suy niệm Lời Chúa:...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Người bạn đồng hành của các Tông Đồ (Lc 10,1-9 – lễ Thánh Luca, Thánh sử)

Người bạn đồng hành của các Tông Đồ (Lc 10,1-9 - lễ Thánh Luca, Thánh sử) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Trong dòng lịch sử...

“Giá trị của một người trong mắt Thiên Chúa” (Lc 12,1-7 – Thứ Sáu. Tuần XXVIII, Thường niên)

 “Giá trị của một người trong mắt Thiên Chúa” (Lc 12,1-7 – Thứ Sáu. Tuần XXVIII, Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. “Phải, ngay...

Tưởng niệm hay noi gương? (Suy niệm Tin Mừng Lc 11,47–54 – Thứ Năm, tuần XXVIII Thường Niên)

Tưởng niệm hay noi gương? (Suy niệm Tin Mừng Lc 11,47–54 – Thứ Năm, tuần XXVIII Thường Niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Khốn cho...

Hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần – Dấu chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên)

Hiệp Nhất Trong Chúa Thánh Thần – Dấu Chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn...

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 – Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên)

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 - Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên) Fr. Gioan Lasan...

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 – Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên)

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 - Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Ngày...

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một ngôi trường không có bảng...

Bước đi không ngoảnh lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên)

  Bước Đi Không Ngoảnh Lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một chàng trai trẻ nọ...

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9)

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một cậu bé...

Đức tin lớn lên trong bóng tối (Lc 9,43b–45 – Thứ Bảy, Tuần XXV Thường niên)

Đức tin lớn lên trong bóng tối (Lc 9,43b–45 – Thứ Bảy, Tuần XXV Thường niên) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Câu chuyện bóng...

“Con bảo Thầy là ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN)

 “Con Bảo Thầy Là Ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Câu hỏi đánh thức cả...

Biết về Chúa hay đã gặp Chúa? (Lc 9,7-9 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên)

Biết về Chúa hay đã gặp Chúa? (Lc 9,7-9 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Một hôm, người ta kể...