Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

Thứ Bảy, Sau Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Lc 2,41-51: Trái Tim Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội 

Thứ Bảy, Sau Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Lc 2,41-51

Trái Tim Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội 

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Thế giới của chúng ta đang bị ô nhiễm không những về môi sinh, văn hóa, nhân bản và cả tâm linh nữa. Cuộc khủng hoảng luân lý và tính dục đã và đang gây tác hại khủng khiếp cho xã hội cũng như giáo hội, đặc biệt cho những người sống ơn gọi thánh hiến. Trong những năm vừa qua một số giáo phận ở Âu Mỹ đã phải bán tài sản, đất đai, bán cả nhà thờ, nhà nguyện để bồi thường cho các nạn nhân bị các linh mục xâm hại. Bên cạnh đó một số trong chính hàng linh mục tu sĩ không cảm nghiệm được giá trị của đức Khiết tịnh nên vận động đòi bỏ luật độc thân linh mục, tu sĩ.

Vâng, nhìn vào thực trạng thế giới ô nhiễm như thế, để chúng ta hướng nhìn lên Đức Maria đấng vô nhiễm tội, hầu có thể học nơi Mẹ những phương thế vô nhiễm tội trong cuộc sống thường ngày.

Hết thảy chúng ta là con cháu Evà đều nhiễm tội Tổ tông truyền lại. Duy chỉ một mình Đức Trinh Nữ Maria được ơn vô nhiễm nguyên tội. Các Giáo phụ đã dùng 2 hình ảnh trong Kinh Thánh để diễn giải về mầu nhiệm này: 

Hình ảnh thứ nhất, bụi gai bốc cháy mà không bị thiêu rụi (Xh3,1-8a.13-15). Theo định luật tự nhiên, bụi gai bị ngọn lửa thiêu thì sẽ ra tro bụi. Thế mà ở đây bụi gai vẫn xanh tươi. Tại sao thế? Thưa, vì có Thiên Chúa hiện diện ở đó.

Hình ảnh thứ hai là Hòm Bia Giao Ước (Xh 16, 33; Ds 17,10), Hòm Bia này nhất thiết phải làm bằng một loại gỗ đặc biệt không dễ bị hủy hoại. Tại sao vậy? Thưa, vì Hòm này đựng Bia Giao Ước là bằng chứng Thiên Chúa ở giữa dân Người.

Tương tự như thế, nếu Thiên Chúa làm người trong cung lòng Trinh Nữ Maria thì cung lòng ấy phải tuyệt đối thanh khiết. Chính bởi vậy mà Thiên Chúa đã ban cho Đức Maria một đặc ân riêng đó là được vô nhiễm nguyên tội; thế nên cả hồn xác Đức Trinh Nữ Maria hoàn toàn thanh khiết không hề vấn vương tội nhơ. Cho nên, cùng Mẹ chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân cao cả đó. Tạ ơn Thiên Chúa đã cho chúng ta có một người Mẹ thánh thiện khiết trinh trọn đời. Đồng thời chúng ta noi gương Mẹ dành trọn tình yêu thanh khiết, trung tín với Thiên Chúa trong mọi biến cố cuộc đời.

Tin mừng hôm nay, thánh Luca cho chúng ta biết Đức Maria hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy niệm trong lòng. Nhưng để có được một tâm hồn biết ghi nhớ thì trước đó Mẹ phải có tâm hồn biết lắng nghe. Mẹ nghe tiếng Chúa trong lòng, nghe lời Chúa trong cầu nguyện hằng ngày, nghe lời Chúa trong hội đường do thái, cũng như tham dự phụng vụ với các tín hữu sơ khai (Cv 2). Điều ấy nhắc nhớ chúng ta giữa thế giới ồn ào tạp âm này chúng ta cần nghe tiếng Chúa trong lương tâm, nghe lời Chúa nói qua thánh lễ, các Bí tích, thần vụ và công việc phục vụ hằng ngày.

Mẹ nghe tiếng Chúa dạy bảo, nhưng không để đó, không làn ngơ mà mau mắn thưa Fiat với kế hoạch của Thiên Chúa. Trái tim Mẹ là trái tim vâng phục trước Thiên Chúa toàn năng. Tâm hồn Mẹ luôn sẵn sàng và khao khát thi hành thánh ý Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Phải chăng vì thế mà Mẹ được Chúa Giêsu ca ngợi: Mẹ ta và anh em ta là những ai thi hành ý Chúa cha (Mt 12,50). Xin Mẹ dạy chúng ta biết mở lòng đáp tiếng xin vâng với Thiên Chúa hôm nay tương lai và suốt đời.

Cuối cùng chúng ta học nơi Mẹ “ghi nhớ các biến cố và suy niệm trong lòng”. Mẹ đã ghi nhớ các biến cố xảy ra trong cuộc sống của Mẹ trong mối tương quan với Chúa. Trước đường lối cao siêu nhiệm mầu của Thiên Chúa Mẹ đã không hiểu được và Mẹ ghi nhớ trong cầu nguyện trong suy gẫm. Cụ thể như sự kiện hôm nay, Đức Giêsu đi lên giêrusalem dự lễ vượt qua rồi sau lễ vẫn ở lại đền thờ, ngồi giữa các bậc thầy của người Do Thái vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi cho họ. Và Tin Mừng nói rằng “Ai nghe cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu”. Mẹ Maria đã sửng sốt lắm khi chứng kiến cảnh tượng đó và mẹ ghi nhớ và suy niệm trong lòng.

Chúng ta cũng đã từng trải qua bao biến cố buồn vui trong cuộc đời. Ước gì chúng ta cũng biết học nơi Mẹ đặt mình trước mặt Thiên Chúa để lượng giá, để xét mình, để tìm lại tình yêu tinh khôi ta đã dành cho Chúa thủa ban đầu mà có khi giờ đây lại dành cho một ai khác hay một thứ vật chất nào khác.

Tóm lại, mừng Trái tim Vô nhiễm nguyên tội Mẹ Maria, chúng ta cậy nhờ Mẹ dạy chúng ta biết mở lòng lắng nghe, xin vâng, ghi nhớ và suy niệm lời Chúa để luôn có Chúa ở cùng hầu có thể sống cuộc đời khiết tịnh để minh chứng mầu nhiệm nước trời ngay tại thế gian này.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

“Ánh trăng” trong đan viện

“ÁNH TRĂNG” TRONG ĐAN VIỆN Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Thuở...

“Ngươi phải thờ cha kính mẹ” – Suy niệm Lời Chúa Thánh Lễ Mồng Hai Tết

“NGƯƠI PHẢI THỜ CHA KÍNH MẸ” Suy niệm Lời Chúa:...

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng Chúa Giáng Sinh: Lc 2,1-14 (Lễ đêm)

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng...

29-6 Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô, Mt 16,13-19: Hai cách làm chứng

29-6 Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô, Mt 16,13-19 HAI...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 26-7, thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria, Mt 13,16-17: Mối phúc được thấy được nghe

Ngày 26-7, Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Maria, Mt 13,16-17 Mối phúc được thấy được nghe Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm...

Ngày 25-7, thánh Giacôbê Tông đồ, Mt 20,20-28: Chọn chỗ nhất trong nước Chúa

Ngày 25-7, Thánh Giacôbê Tông đồ, Mt 20,20-28 Chọn chỗ nhất trong nước Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Đoạn Tin mừng hôm nay có liên hệ...

Ngày 22-7, Lễ kính thánh Maria Magdalena, Ga 20,1-2.11-18: Tôi đi tìm Đấng tôi yêu

Ngày 22-7, Lễ kính thánh Maria Magdalena, Ga 20,1-2.11-18 Tôi đi tìm Đấng tôi yêu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ngày 3/6/2022 Đức thánh cha Phanxicô đã...

Thứ Năm Tuần XV Thường niên, Mt 11,28-30: Hãy đến cùng tôi, hãy học với tôi

Thứ Năm Tuần XV Thường niên, Mt 11,28-30 Hãy đến cùng tôi, hãy học với tôi Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay gợi lên...

Thứ Bảy Tuần XIV Thường niên, Is 6,1-8 (năm chẵn): Ơn gọi của Isaia và ơn gọi của mỗi chúng ta

Thứ Bảy Tuần XIV Thường niên, Is 6,1-8 (năm chẵn) Ơn gọi của Isaia và ơn gọi của mỗi chúng ta   Lasan Ngô Văn Vỹ,...

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23 Kitô hữu khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23 Kitô hữu khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Chúa Giêsu ví...

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23; Hs 14,2-10 (năm chẵn) Cậy dựa nơi Thiên Chúa

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23; Hs 14,2-10 (năm chẵn) Cậy dựa nơi Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Trong bài trích sách ngôn...

Thứ Năm Tuần XIV Thường niên, Mt 10, 7-15: Được cho không phải cho không

Thứ Năm Tuần XIV Thường niên, Mt 10, 7-15 Được cho không phải cho không Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu sai...

Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7 Thi hành sứ vụ Chúa trao

Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7 Thi hành sứ vụ Chúa trao Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay, tường thuật việc...

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38: Cánh “đồng lúa” chín đang cần “thợ gặt”

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38 Cánh “đồng lúa” chín đang cần “thợ gặt” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay thuật lại...

Thứ Hai Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26: Chạm vào Chúa

Thứ Hai Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26 Chạm vào Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay thuật lại hai phép lạ của lòng...

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17: Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17 Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Người ta ăn chay với nhiều mục...