Thứ Tư, 25 Tháng 6, 2025

Thứ Sáu, ngày 24/12 Luca 1,67-79: Bài ca chúc tụng (Benedictus)

NGÀY 24 /12

Lu-ca 1,67-79

Bài Ca Chúc Tụng (Benedictus)

Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP

Đêm thánh hồng ân (24.12 – Trước Lễ Giáng Sinh) – HUYNH ĐOÀN GIÁO DÂN ĐA  MINH

Hôm nay là ngày cuối cùng của mùa vọng chuẩn bị cho đại lễ sinh nhật của Chúa Giêsu Kitô. Phụng vụ hôm nay cho ta đọc bài Tin Mừng về bài ca của Da-ca-ri-a, bài ca Benedictus là lời chúc tụng lòng tín trung của Thiên Chúa vì muôn kỳ công Ngài đã thực hiện cho dân Ngài. Ta có thể dừng lại ở ba điều nổi bật rất rõ ràng trong bài ca này để suy gẫm, đó là:

Thứ nhất, Thiên Chúa Thực Hiện Lời Hứa: Thiên Chúa luôn trung thành với lời hứa của Ngài. Thiên Chúa đã thực hiện rất nhiều lời hứa trong Cựu Ước và Tân Ước. Ngài cũng đã thực hiện tất cả những lời hứa qua sấm ngôn của các tiên tri. Vì Ngài là Đấng chân thật, Đấng trung tín trong lời nói của mình. Và khi đã đến thời viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con Một xuống trần gian để cứu nhân loại khỏi tội và sự chết. Giống như lời ca chúc tụng của Da-ca-ri-a: “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa của Israel, đã viếng thăm cứu chuộc dân Người. Từ dòng dõi trung thần Đa- vít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

Thiên Chúa trung thành là mẫu gương của các tín hữu. Đặc biệt, hơn bao giờ hết, sự trung tín trong thế giới ngày nay ngày càng mai một dần. Các quốc gia ký hiệp ước quan trọng và sau đó phá vỡ chúng. Nhiều cặp vợ chồng cũng tỏ ra ít quan tâm đến lời thề trong đám cưới của họ. Sống trong một xã hội như thế, vai trò của ta là những người thuộc về Chúa, điều căn bản mà ta có thể làm chứng cho niềm tin của mình, minh chứng cho mọi người biết sự hiện diện của Thiên Chúa đó là trở nên giống Chúa trong sự tín trung, trung kiên trong lời hứa của mình. Sống chung thủy trong đời sống hôn nhân gia đình cũng như trung thành trong đời sống thánh hiến. Và đặc biệt là trung tín trong việc tuân giữ giới răn của Thiên Chúa. Cho dù đó là những thiệt thòi so với người đời và là những hy sinh hằng ngày trong cuộc sống. Nhưng sự trung tín phải là căn tính làm nên người Kitô hữu. Vì sự trung tín mà Thiên Chúa đã ban Con Một của mình cho thế gian, để chết cho ta và giải thoát ta khỏi tội và sự chết muôn đời.

Thứ hai, Cầu nguyện: Có thể nói bản chất của Kitô hữu là những con người của cầu nguyện, cầu nguyện, ngợi khen, chúc tụng và cảm tạ Chúa vì biết bao ơn lành mà Ngài đổ xuống trên cuộc đời của ta; từng nhịp tim, từng hơi thở đều được Thiên Chúa quan phòng và nâng đỡ, vì người Kitô hữu ý thức rằng, không có ơn Chúa con người không làm được gì. Cầu nguyện còn giúp ta đi xa hơn những nhu cầu căn bản của đời sống và chủ nghĩa cá nhân vị kỷ, hơn ai hết, các Kitô hữu còn biết tạ ơn Chúa thay cho những người khác vì họ không ý thức ơn Chúa trên cuộc đời mình. Thêm nữa, ngoài những nhu cầu cá nhân và những người thân. Các Kitô hữu còn được mời gọi cầu nguyện cho những người họ không hề quen biết thậm chí cả kẻ thù vì ơn gọi “hãy thương xót như Cha là Đấng thương xót” (Lc 6,36), cũng như, “Hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48).

Cuối cùng là Tuyên Ngôn Về Lòng Biết Ơn. Benedictus hay bài hát của ông Da-ca-ri-a này là một ví dụ tuyệt vời về một trái tim thực sự biết ơn đặc biệt là trong đêm Giáng Sinh này. Thiên Chúa thực sự ban phước cho chúng ta cách hào phóng và chúng ta có rất nhiều điều để cảm ơn Ngài, đặc biệt là món quà của Ngài cho chúng ta, đó là Người Con Một Yêu Dấu của mình.

Người ta sẽ dễ dàng bày tỏ lòng biết ơn đối với Thiên Chúa khi họ được thịnh vượng về vật chất và những phẩm chất tuyệt vời của cuộc sống. Tuy nhiên những thứ ấy cũng dễ mất đi. Có sức khỏe tốt là một phước lành lớn lao, nhưng nó có thể biến mất vào ngày mai. Những mối tương quan trong gia đình và tình bạn thân thiết nhất, nhưng cái chết xâm nhập khi chúng ta ít mong đợi nhất và nó lấy đi tất cả. Thức ăn đầy ắp ở trên bàn hôm nay, nhưng ngày mai thất nghiệp người ta lại tự hỏi sẽ lấy gì dọn ăn cho ngày mai!

Mọi cái đều biến chuyển và ngày mai sẽ khác. Nếu ta không nắm bắt giây phút hiện tại mà cứ tập trung bám víu vào những cái tạm bợ chóng qua như lương thực, của cải vật chất, gia đình và bạn bè, thay vì dừng lại ở giây phút hiện tại để tạ ơn Chúa vì những gì ta đang có. Và hãy tạ ơn Chúa vì những gì chúng ta không thể mất đó là Tình Yêu của Đức Kitô (Rm 8,35-38). Đây là một điều tuyệt vời nhất để ta có thể bám víu. Vì, “Không gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa ở trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (Rm 8,39). Tình yêu của Thiên Chúa là vô tận, không ngừng, không thay đổi. Tình yêu ấy trao ban cho ta bằng chính Mình và Máu Ngài trên bàn thánh. Đó là lúc Ngài thực hiện lời hứa yêu thương đến tận cùng. Ta hãy đến đón nhận để dâng lời chúc tụng và tạ ơn. Đặc biệt trong tâm tình đón Chúa trong đại lễ Giáng Sinh ngày mai. Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 Thứ 3 Tuần IV PS, Ga 10, 22-30: Chiên đích thực của Chúa

 Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh Chiên Đích Thực Của...

18 Tháng Mười Hai – Mt 1,18-24

EMMANUEL THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA Lm M.Phêrô Khoa Lê...

19 Tháng Mười Hai – Lc 1,5-25

  TIN MỪNG CHO ÔNG BỐ VÀ SỨ VỤ CỦA NGƯỜI...

21 Tháng Mười Hai – Lc 1 39-46

  BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC MẸ THIÊN CHÚA VIẾNG THĂM Lm M.Phêrô...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ Tư Tuần XII, Thường niên, Mt 7,15-20 Kitô hữu – Người sinh quả tốt trong đời

Thứ Tư Tuần XII, Thường niên, Mt 7,15-20 Kitô hữu – Người sinh quả tốt trong đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Trong một thế giới ngày...

Thứ Hai, Tuần XII, Thường niên, Mt 7,1-5: Đừng xét đoán – Đừng lấy cái rác trong mắt anh em

Thứ Hai Tuần XII, Thường niên, Mt 7,1-5 Đừng Xét Đoán – Đừng Lấy Cái Rác Trong Mắt Anh Em Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Một câu...

Thứ Bảy, Tuần XI Thường Niên (Mt 6,24-34): Tìm Nước Thiên Chúa và sự công chính

Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên (Mt 6,24-34) Tìm Nước Thiên Chúa và Sự Công Chính Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Trước hết, hãy tìm kiếm Nước...

Thứ Sáu, Tuần XI Thường Niên (Mt 6,19-23): Đi tìm kho tàng bất diệt

Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên (Mt 6,19-23) Đi Tìm Kho Tàng Bất Diệt Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Từ ngàn xưa đến nay, con người vẫn...

Thứ Năm, Tuần XI Thường Niên (Mt 6,7-15): Tình con thảo đối với Cha

Thứ Năm, Tuần XI Thường Niên (Mt 6,7-15) Tình Con Thảo Đối Với Cha Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Khi lần giở Tin Mừng, chúng ta ngạc...

Thứ Tư, Tuần XI Thường Niên (Mt 6,1-6.16-18): Làm việc phúc đức với thái độ nào?

Thứ Tư, Tuần XI Thường Niên (Mt 6,1-6.16-18)  Làm việc phúc đức với thái độ nào? Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. “Khi làm việc lành phúc đức,...