Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

THỨ SÁU TUẦN XXVIII TN: ĐỪNG SỢ VÀ HÃY SỢ

THỨ SÁU TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN

Luca 12,1-7

Đừng Sợ và Hãy Sợ

 Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP

 

Theo khảo sát của Laurie B. Rosenblum (một thạc sĩ về sức khoẻ cộng đồng), hơn 10% người Mỹ có một nỗi ám ảnh hoặc sợ hãi cụ thể. Những nỗi ám ảnh này thường bắt đầu từ thời thơ ấu, thanh thiếu niên hoặc trưởng thành sớm. Mặc dù nhiều nỗi ám ảnh thời thơ ấu biến mất trước tuổi trưởng thành, nhưng chỉ có một tỷ lệ nhỏ nỗi ám ảnh ở người lớn biến mất mà không cần điều trị.

Thật ra mỗi người trong chúng ta đều có ít nhất một số nỗi sợ và tình huống mà chúng ta cố gắng tránh. Ví dụ như: tai nạn, bệnh tật, tử vong, trộm cắp, tin đồn, thất nghiệp, tan vỡ hôn nhân, tuổi già, phá sản, thất bại, bị trễ, mặc quần áo sai, làm hỏng bài kiểm tra, v.v. Danh sách là vô tận. Nhưng điều gì đó chắc chắn mà hầu hết chúng ta sợ xảy ra với mình? Hầu hết chúng ta sẽ nói: ‘Đó là cái chết.’ Rita Snowdon, trong cuốn sách Christianity Close to Life (trang 133), cô trích dẫn lời của Tiến sĩ Paul Tillich rằng, lo lắng cơ bản của chúng ta là nỗi sợ cái chết. Cô tiếp tục nói rằng đúng là nhiều người cố hết sức để tránh điều này. Thay vì họ nói “mất một ai đó”, một người thân yêu của họ thì nói người ấy “qua đời.”

Cái chết quả thật đáng sợ vì nó làm chia ly và dường như là chấm tận, vì cho dù yêu thương hay thù ghét thì mọi cái đều chấm dứt, không ai có thể gây đau khổ thêm cho một cái xác chết! thế nhưng Chúa Giêsu trong phúc âm hôm nay cho chúng ta thấy cái chết về thể lý ấy cũng không có gì đáng sợ. Khi Ngài nói: “Đừng sợ những kẻ giết chết thân xác và sau đó không làm hơn được gì nữa… Hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hỏa ngục”(c. 4-5). Hỏa ngục theo ngôn ngữ nguyên thủy của thánh kinh gọi là Gehenna, ban đầu là Ge bene Hinnom. Có nghĩa là “thung lũng của những người con trai của Hinnom.” Nơi mà xác chết của động vật, của tội phạm và tất cả các loại bẩn thỉu đã được tập trung tại đây để tiêu hủy chúng bởi ngọn lửa luôn cháy. Đây là bãi rác bên ngoài Giê-ru- sa-lem. Nó trở thành hình ảnh của nơi hủy diệt vĩnh cửu.

Trong đoạn Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu dạy chúng ta biết sợ một mình Thiên Chúa, Đấng quyền năng trên hết không chỉ ở đời này mà cả đời sau, Đấng có thể ném những kẻ bất trung, bội tín và dẫn dắt người khác làm điều tương tự vào hỏa ngục đời đời. Sợ Thiên Chúa, ở đây không phải Chúa Giêsu muốn chúng ta sợ hãi, kinh khiếp mà là lòng kính sợ, đây cũng là một trong bẩy ơn của Chúa Thánh Thần đã ban cho chúng ta trong ngày chịu phép thanh tẩy. Theo Thánh Ăm-brô-zi-ô, Giám mục Mi-lăng là: (1) Khôn ngoan; (2) Hiểu biết; (3) Biết lo liệu; (4) Sức mạnh; (5) Thông minh; (6) Đạo đức; (7) Kính sợ Thiên Chúa. Thánh Nhân xác tín rằng tất cả những ơn này đã được ban tặng cho các tín hữu trong bí tích rửa tội.1

Sự kính sợ Thiên Chúa là đầu mối của sự khôn ngoan, nó có thể thúc đẩy chúng ta đến với đức tin và hành động. Kính sợ Thiên Chúa là liều thuốc giải độc cho nỗi sợ về cái chết của thể lý. Vì chỉ nơi Ngài mới có sự sống vĩnh cửu và tồn tại muôn đời, ngoài Thiên Chúa, mọi sự cho dù có xuôi chèo mát mái hay có bị bách hại, thì tất cả cũng chỉ là một khoảng thời gian. Còn cái hạnh phúc vĩnh cửu, cái mà chúng ta phải sợ mất mãi mãi chỉ có ở nơi Thiên Chúa. Sợ Thiên Chúa còn là sự tôn kính dành cho Ngài, Đấng yêu thương chúng ta và duy trì chúng ta trong lòng thương xót và lòng trắc ẩn của Ngài. Vì thế, điều mất mát lớn nhất mà chúng ta có thể trải qua không phải là thể xác mà là tinh thần, là linh hồn đối diện với sức mạnh và sự tàn độc của hỏa ngục. Kính sợ Thiên Chúa dẫn đến sự trưởng thành về tinh thần, sự khôn ngoan và sự phán xét đúng đắn, nó giải thoát chúng ta khỏi sự chuyên chế của niềm kiêu hãnh tội lỗi và sự hèn nhát, đặc biệt là đối mặt với sự lừa dối của lương tâm và tội ác.

Mặt khác, Kính sợ Thiên Chúa là cách giải phóng chúng ta, đẩy lùi mọi sợ hãi và lo âu của thế gian và biết rằng chỉ có một mục đích để chúng ta theo đuổi và đáng để chúng ta đánh đổi cả mạng sống nơi trần gian này, đó là tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Các thánh tử đạo đã sống trọn vẹn ơn kính sợ này, họ sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi sự ở đời để đạt được vinh quang và hạnh phúc vĩnh cửu nơi Thiên Chúa.

Qua Lời Chúa hôm nay ta có thể tự vấn: tôi đang sợ cái gì hay sợ ai, và sự sợ hãi đó có đem tôi đến hạnh phúc đời đời không?

Lạy Chúa, xin ban thêm cho chúng con nhân đức khôn ngoan, để chúng con biết kính sợ Ngài. Amen.

 

1.Từ De sacentis 8.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 26-7, thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria, Mt 13,16-17: Mối phúc được thấy được nghe

Ngày 26-7, Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Maria, Mt 13,16-17 Mối phúc được thấy được nghe Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm...

Ngày 25-7, thánh Giacôbê Tông đồ, Mt 20,20-28: Chọn chỗ nhất trong nước Chúa

Ngày 25-7, Thánh Giacôbê Tông đồ, Mt 20,20-28 Chọn chỗ nhất trong nước Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Đoạn Tin mừng hôm nay có liên hệ...

Ngày 22-7, Lễ kính thánh Maria Magdalena, Ga 20,1-2.11-18: Tôi đi tìm Đấng tôi yêu

Ngày 22-7, Lễ kính thánh Maria Magdalena, Ga 20,1-2.11-18 Tôi đi tìm Đấng tôi yêu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ngày 3/6/2022 Đức thánh cha Phanxicô đã...

Thứ Năm Tuần XV Thường niên, Mt 11,28-30: Hãy đến cùng tôi, hãy học với tôi

Thứ Năm Tuần XV Thường niên, Mt 11,28-30 Hãy đến cùng tôi, hãy học với tôi Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay gợi lên...

Thứ Bảy Tuần XIV Thường niên, Is 6,1-8 (năm chẵn): Ơn gọi của Isaia và ơn gọi của mỗi chúng ta

Thứ Bảy Tuần XIV Thường niên, Is 6,1-8 (năm chẵn) Ơn gọi của Isaia và ơn gọi của mỗi chúng ta   Lasan Ngô Văn Vỹ,...

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23 Kitô hữu khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23 Kitô hữu khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Chúa Giêsu ví...

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23; Hs 14,2-10 (năm chẵn) Cậy dựa nơi Thiên Chúa

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23; Hs 14,2-10 (năm chẵn) Cậy dựa nơi Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Trong bài trích sách ngôn...

Thứ Năm Tuần XIV Thường niên, Mt 10, 7-15: Được cho không phải cho không

Thứ Năm Tuần XIV Thường niên, Mt 10, 7-15 Được cho không phải cho không Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu sai...

Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7 Thi hành sứ vụ Chúa trao

Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7 Thi hành sứ vụ Chúa trao Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay, tường thuật việc...

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38: Cánh “đồng lúa” chín đang cần “thợ gặt”

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38 Cánh “đồng lúa” chín đang cần “thợ gặt” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay thuật lại...

Thứ Hai Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26: Chạm vào Chúa

Thứ Hai Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26 Chạm vào Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay thuật lại hai phép lạ của lòng...

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17: Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17 Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Người ta ăn chay với nhiều mục...