Thứ Bảy, 18 Tháng 10, 2025

Thứ Tư, Tuần V MC, Ga 8,31-42: Sự thật sẽ giải phóng các ngươi

THỨ TƯ TUẦN V MÙA CHAY

Ga 8,31-42

Sự Thật Sẽ Giải Phóng Các Ngươi

Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP

Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nói: “các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông” (c.32). Sự thật là tất cả chúng ta đều biết mình được tạo ra theo hình ảnh của Thiên Chúa; rằng chúng ta là con cái của Thiên Chúa và mãi mãi được nên một với Ngài; rằng chúng ta có khả năng biết sự thật và tự do điều khiển cuộc sống của mình hướng tới điều tốt đẹp; rằng chúng ta được kết nối với nhau thông qua nhiệm thể Chúa Kitô. Đây chính là động lực để chúng ta sống yêu thương phục vụ tha nhân.

Đây là sự thật dẫn ta đến tự do. Nhiều người liên kết tự do với sự vắng mặt của các ràng buộc bên ngoài. Vâng, đây có thể là một trong những điều kiện cho tự do nhưng cốt lõi của tự do không nằm ở chỗ không có những ràng buộc bên ngoài. Tự do là một sự khẳng định, nó khẳng định khả năng của chúng ta để đưa ra lựa chọn, quyết định và xác định chính mình. Thánh Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II đã nhấn mạnh rất nhiều rằng: “Mặc dù mỗi cá nhân đều có quyền được tôn trọng trong hành trình tìm kiếm sự thật của riêng mình, nhưng vẫn tồn tại một nghĩa vụ đạo đức trước đó, và điều quan trọng là tìm kiếm sự thật và tuân thủ sự thật với nó một khi nó được biết đến” (Thông điệp ‘Ánh Sáng Rạng Ngời Chân Lý’ số 34).

Qua quan sát người ta thấy rằng, có nhiều dấu hiệu sẽ xuất hiện trên cơ thể vật lý của một người biểu hiện ra rằng họ đang nói dối, không sống sự thật. Một số dấu hiệu nơi những kẻ nói dối có thể là: sắc mặt có thể nhợt nhạt; mắt có thể biểu hiện chuyển động nhanh hoặc chảy nước từ nỗi sợ bị phát hiện; cố gắng tránh giao tiếp bằng mắt; giọng nói thay đổi; nói cách run rẩy, quai hàm trở nên cứng. Khi bị căng thẳng, họ có thể có hơi thở nông; có thể cố gắng tránh né và thay đổi chủ đề hoặc có thể tự nhiên cất tiếng hát vì bối rối; ý kiến giải thích lòng vòng và xung đột; có thể đưa tay nghịch tóc hoặc cắn móng tay; tay có thể luôn thay đổi vị trí; vã mồ hôi không có lý do rõ ràng; có thể cảm thấy bủn rủn ở đầu gối; vào ban đêm người ta có thể không ngủ yên vì lương tâm đạo đức cắn rứt; ám ảnh vì sợ rằng bí mật của mình bị lộ, đang khi cố gắng che giấu những điều bí mật mà cơ thể lại đang không ngừng lộ ra.

Chuyện kể rằng, có bốn nam sinh trung học ham chơi, không thể cưỡng lại được sự cám dỗ để bỏ các lớp học buổi sáng. Mỗi người đều bị mê hoặc bởi hấp lực của mùa xuân. Sau bữa trưa, họ xuất hiện ở trường và báo cáo với giáo viên rằng xe của họ bị thủng lốp. Thật là nhẹ nhàng, cô giáo mỉm cười và nói: “À, bạn đã bỏ lỡ một câu đố sáng nay, vì vậy hãy ngồi xuống và lấy ra một cây bút chì và giấy”.

Vẫn mỉm cười, cô chờ đợi khi họ ngồi xuống và sẵn sàng cho câu hỏi của cô. Sau đó, cô nói: “Câu hỏi đầu tiên, lốp xe nào bị xẹp”? Họ đã đổ mồ hôi và bốn cậu đã có câu trả lời khác nhau.

Lạy Chúa, Ngài biết rõ những bí mật của chúng con, tình yêu của Ngài đã cho chúng con nhiều dấu hiệu. Xin tha thứ và ban cho chúng ta sức mạnh vì chính Ngài sẽ giải phóng chúng con khỏi mọi mưu mô xảo trá gian tà, để luôn sống cho sự thật, làm chứng cho sự thật và nếu cần có thể chết cho sự thật, vì Chúa là Đấng Chân Thật sẽ dẫn chúng con tới vương quốc thật là Nước Trời. Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 Thứ 3 Tuần IV PS, Ga 10, 22-30: Chiên đích thực của Chúa

 Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh Chiên Đích Thực Của...

18 Tháng Mười Hai – Mt 1,18-24

EMMANUEL THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA Lm M.Phêrô Khoa Lê...

19 Tháng Mười Hai – Lc 1,5-25

  TIN MỪNG CHO ÔNG BỐ VÀ SỨ VỤ CỦA NGƯỜI...

21 Tháng Mười Hai – Lc 1 39-46

  BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC MẸ THIÊN CHÚA VIẾNG THĂM Lm M.Phêrô...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Người bạn đồng hành của các Tông Đồ (Lc 10,1-9 – lễ Thánh Luca, Thánh sử)

Người bạn đồng hành của các Tông Đồ (Lc 10,1-9 - lễ Thánh Luca, Thánh sử) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Trong dòng lịch sử...

“Giá trị của một người trong mắt Thiên Chúa” (Lc 12,1-7 – Thứ Sáu. Tuần XXVIII, Thường niên)

 “Giá trị của một người trong mắt Thiên Chúa” (Lc 12,1-7 – Thứ Sáu. Tuần XXVIII, Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. “Phải, ngay...

Tưởng niệm hay noi gương? (Suy niệm Tin Mừng Lc 11,47–54 – Thứ Năm, tuần XXVIII Thường Niên)

Tưởng niệm hay noi gương? (Suy niệm Tin Mừng Lc 11,47–54 – Thứ Năm, tuần XXVIII Thường Niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Khốn cho...

Hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần – Dấu chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên)

Hiệp Nhất Trong Chúa Thánh Thần – Dấu Chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn...

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 – Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên)

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 - Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên) Fr. Gioan Lasan...

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 – Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên)

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 - Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Ngày...

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một ngôi trường không có bảng...

Bước đi không ngoảnh lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên)

  Bước Đi Không Ngoảnh Lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một chàng trai trẻ nọ...

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9)

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một cậu bé...

Đức tin lớn lên trong bóng tối (Lc 9,43b–45 – Thứ Bảy, Tuần XXV Thường niên)

Đức tin lớn lên trong bóng tối (Lc 9,43b–45 – Thứ Bảy, Tuần XXV Thường niên) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Câu chuyện bóng...

“Con bảo Thầy là ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN)

 “Con Bảo Thầy Là Ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Câu hỏi đánh thức cả...

Biết về Chúa hay đã gặp Chúa? (Lc 9,7-9 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên)

Biết về Chúa hay đã gặp Chúa? (Lc 9,7-9 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Một hôm, người ta kể...