THỨ TƯ TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN
Mát-thêu 8,28-34
Chúa Giêsu Chữa Lành Hai Người Bị Quỷ Ám Ở Ga-đa-ra
Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP
Đối với niềm tin của Người Ki-tô Giáo, Ác quỷ là một thực tại có thật và tồn tại, nó không phải là một huyền thoại. Chúng có một loại sức mạnh của bóng tối và tội ác, nó có thể thâm nhập và chiếm hữu thân xác của một ai đó. Tin Mừng hôm nay đã tường thuật cho ta thấy quỷ nhập vào hai người ở vùng Ga-đa-ra. Ác quỷ không phải là đối thủ của Thiên Chúa nhưng nó luôn đối đầu với Thiên Chúa, và Chúa Giêsu gọi chúng là cha đẻ của dối trá. Xuất phát của chúng là từ các thiên thần bất phục tùng Thiên Chúa và luôn thích đối đầu với Ngài, nên tìm mọi cách đánh phá vào con người là tạo vật được Thiên Chúa yêu mến, nhằm chiếm đoạt những linh hồn thích nghe theo sự xúi giục của chúng mà sống sa đọa, không tuân giữ giới răn và đường lối của Thiên Chúa, sống dối trá và từ chối phục vụ Thiên Chúa, từ chối quyền làm chủ của Thiên Chúa trên cuộc đời của mình. Những người đó đang rơi vào cạm bẫy của ác thần và đang tiến gần tới địa hạt của ác quỷ.
Tin Mừng hôm nay cho ta thấy ác quỷ có những sức mạnh của riêng nó, nó có thể thâm nhập vào những con người và chiếm hữu họ, đồng thời qua người mà chúng chiếm hữu, chúng gây nên nhiều sự ác và làm cho mọi người đều khiếp sợ. Nhưng khi giáp mặt với Chúa Giêsu, chúng tỏ ra rất khiếp sợ vì quyền năng của Ngài đối với quỷ là tuyệt đối. Quyền lực của bóng tối và sự ác không thể so sánh với Ngài. Bóng tối không thắng được ánh sáng và sự ác không bao giờ thắng được sự thiện.
Điều người ta hay đặt ra là quỷ ác bởi đâu mà ra? Nó cũng là tạo vật của Thiên Chúa. Vậy phải chăng Thiên Chúa dựng nên cả sự ác mà ma quỷ là đại diện cho sự ác? Thưa không, và không bao giờ là thế, Thiên Chúa không phải là tác giả của sự ác, nhưng Ngài là tác giả của sự sáng tạo và rủi ro vốn có trong đó. Ác quỷ cũng như con người, đều được Thiên Chúa yêu thương và ban cho quyền hoàn toàn tự do, hoặc tuân phục Thiên Chúa để được hạnh phúc với Ngài hoặc bất tuân mà hướng về sự ác. Nhưng ác quỷ là thuộc về thế giới linh thiêng, hoàn toàn ý thức được việc chúng làm nên chúng không thể quay lại. Còn con người chúng ta là tinh thần nhập thể, có nhiều giới hạn và bất toàn. Nên Chúa Giêsu đã đến để “dĩ độc giải độc” Ngài đã tự nguyện để cho người ta tiêm vào mình nọc độc của tội ác là hình phạt của cây thập giá tượng trưng cho tội ác và bất công. Để đánh gục sức mạnh của sự ác mà giải phóng con người khỏi sự kìm kẹp của ác thần và tội lỗi.
Mặt khác, ta thấy Chúa Giêsu thể hiện lòng tốt bất biến của Ngài ngay cả với ma quỷ. Ngài cho phép chúng được nhập vào bầy lợn. Ngài có thể làm điều mà lũ quỷ sợ, đó là, đến để tra tấn chúng trước thời gian chỉ định. Nhưng Ngài không hành hạ chúng. Thay vào đó, Ngài thể hiện lòng thương xót trên đầu những sinh linh xấu xa này. Tuy nhiên, cách làm của Chúa Giêsu chính là hành hạ quỷ dữ cách hữu hiệu nhất vì bản chất của nó là gian ác, không bao giờ có lòng thương xót, nên nó sẽ rất đau khổ và ganh ghét cộng với khiếp sợ khi chạm vào lòng thương xót của Chúa.
Câu kết của đoạn Tin Mừng hôm nay là: “Bấy giờ, cả dân thành ra đón Đức Giêsu, và khi gặp người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ” (c.34). Câu kết thật buồn, vì dân thành Ga-đa-ra đều nhận thấy một Đấng quyền năng đến với họ, Ngài đã giải phóng hai người trong dân làng của họ và làm cho họ không còn bị đe dọa hay khiếp hãi khi đi qua đoạn đường này nữa, thế nhưng họ lại đối xử với vị ân nhân của mình thật tệ. Vì sao vậy? Vì họ coi trọng bầy heo hơn sự giải thoát của hai người anh em trong làng. Và rồi không biết họ sẽ phải hy sinh cái gì tiếp nếu để Ngài đi vào trong làng của họ! Có thể là phải thay đổi đời sống thường ngày, những thói quen xa đọa, những khuynh hướng về tội lỗi, và người ta đã quen sống như vậy cho dù họ bị quỷ dữ bao vây, cho dù khiếp sợ khi phải đi qua đám mồ mả nhưng họ vẫn cảm thấy thích thói quen độc hại đó hơn là được giải phóng, thích bám víu vào đàn heo, những lợi lộc vật chất hơn là được phúc lành và bình an của Thiên Chúa đến với họ. Thật buồn, họ đã tỏ vẻ lịch sự mời Ngài đi.
Có khi nào ơn phúc của Thiên Chúa đến lại là sự bất tiện cho chúng ta không? Có thể lắm nếu ta chưa sẵn sàng đón nhận, nếu ta còn nặng nề về vật chất và còn mãi theo đuổi những vinh hoa phú quý trần gian bằng mọi giá. Lúc đó ân phúc và Lời Chúa trở thành rào cản cho bước tiến của ta. Chỉ khi nào người ta hướng đến ơn cứu độ vĩnh cửu, hướng đến sự giải thoát và ơn bình an đời đời, lúc đó ơn sủng của Chúa mới phát huy hết tác dụng và thực sự giải phóng họ khỏi tội lỗi và móng vuốt của ác quỷ.
Lạy Chúa, con người chúng con có biết bao những đam mê và muốn chạy theo vinh hoa trần thế, vì thế có biết bao nhiêu thứ thủ đoạn, ích kỷ hẹp hòi và quỷ quái đang thâm nhập vào đời sống của chúng con. Xin Chúa đến giải thoát và mở mắt cho chúng con. Và xin ở lại với chúng con, giúp chúng con biết xa lánh những cám dỗ của ác thần mà không xa rời Chúa là sự sống đích thực và hạnh phúc muôn đời. Amen.