Thứ Tư, 25 Tháng 6, 2025

THỨ TƯ TUẦN XXX TN: VÀO CỬA HẸP

THỨ TƯ TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN

Lu-ca 13,22-30

Vào Cửa Hẹp

 Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP

Chúa Giêsu đã dạy rằng: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy; ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.” (Mt 7,21). Tuy nhiên, Sách Công Vụ Tông Đồ lại nói: “Bấy giờ hết những ai kêu cầu danh Đức Chúa, sẽ được ơn cứu độ.” (Cv 2,21). Dường như có một sự mâu thuẫn giữa hai câu này. Thật ra, không có sự mâu thuẫn với nhau vì chúng đang diễn tả về hai khía cạnh hoàn toàn khác biệt. Sự cứu rỗi là một món quà miễn phí ban cho những ai tin; Vào Nước Trời là phần thưởng được ban tặng cho người đáp lại thánh ý của Chúa Cha.

Trong Tin Mừng hôm nay, một người nào đó trong đám đông, đã hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Ngài, những kẻ được cứu thoát thì ít, có phải không?” Ngài đã không trả lời trực tiếp câu hỏi này. Trong Tin Mừng ta thấy nhiều chỗ tương tự như vậy, như khi Ngài đang nói về việc Đền thờ bị phá hủy, các môn đệ hỏi người để muốn biết là ‘Khi nào việc đó sẽ xảy ra?’ (Mt 24,3), Ngài cũng không trả lời câu hỏi đó. Nơi khác những người Do Thái chất vấn: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta thịt ông ta được?” (Ga 6,52), không có câu trả lời. Ni-cô-đê-mô thắc mắc: “Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao?” (Ga 3,4), cũng không có câu trả lời. Thay vào đó, Ngài nói với họ: “Hãy chiến đấu để đi qua cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được” (Lc 13,24). Chúa Giêsu đã trả lời cho câu hỏi ai sẽ lên thiên đàng bằng cách ngụ ý rằng mọi người đều có thể vào thiên đàng nếu họ cố gắng phấn đấu để được vào, vì Nước Thiên Chúa không phải là món đồ rẻ tiền, hay chỉ với sức riêng của con người có thể vào được, mà cần tin tưởng cậy trông vào sự trợ giúp của Thiên Chúa qua ân sủng của Đức Giêsu Ki-tô.

Nhiều giáo sĩ trong thời của Đức Giêsu cho rằng tất cả Ít-ra-el sẽ được cứu, ngoại trừ một vài tội nhân trắng trợn đã tự loại trừ chính họ. Vì họ được Thiên Chúa chọn lựa đặc biệt khi Ngài thiết lập một giao ước với họ. Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp câu hỏi. Tuy nhiên, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói hai điều rất quan trọng về sự cứu rỗi:

Đầu tiên, Ngài làm người nghe ngạc nhiên khi khẳng định rằng: tư cách công dân của Ít-ra-el của một người được thiết lập giao ước với Thiên Chúa, không có nghĩa là họ sẽ hiển nhiên được vào Nước Thiên Chúa. Và cũng như những người quen biết với Chúa Giêsu không đương nhiên đủ điều kiện để họ chia sẻ cuộc sống vĩnh cửu với Ngài. Chúa Giêsu phủ nhận những lời biện bạch của họ một cách dứt khoát. “Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta hỡi những quân làm điều bất chính”. Nói cách khác, ngay cả khi họ mang danh Ki-tô hữu, mang tên của Chúa Ki-tô nhưng có thể về mặt tâm linh, họ là những người xa lạ với Ngài.

Thứ hai, Chúa Giêsu khẳng định rằng Nước Thiên Chúa không có giới hạn với bất cứ ai. Nhiều người từ các quốc gia khác nhau sẽ được vào. Lời mời gọi của Chúa đến với sự cứu rỗi dành cho cả người Do Thái và người dân ngoại. Đây là đặc tính phổ quát của sự cứu rỗi. Những người mà chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ tới cũng được ở trên thiên đàng, có lẽ chúng ta sẽ phải rất ngạc nhiên khi gặp họ ở đó. Đức Giêsu đã không chỉ định những người được vào thiên đàng sẽ là ai, mà là: “Mọi người sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.” Nói cách khác, tuyên bố này chỉ gợi ý rằng Thiên đàng sẽ chào đón những người như: người Ấn giáo, Hồi giáo, Khổng giáo, Phật giáo, Đạo giáo; có thể một số lượng lớn những người vô thần, phái bất khả tri, những ngươi duy vật, người bị kết án tù tội, gái mại dâm, người nghiện ma túy, khủng bố, người ái nam ái nữ và cứ thế quay trở về với Chúa trước khi họ lìa thế.

Nói tóm lại, để vào được Nước Thiên Chúa, chúng ta phải đấu tranh chống lại các thế lực của sự cám dỗ và bất cứ điều gì sẽ cản trở chúng ta thi hành ý muốn của Thiên Chúa, như sự thờ ơ, sự thỏa hiệp với cái xấu, tội và sự dữ. Và cho dù con người là yếu đuối và vấp ngã, nhưng đức tin vào Đấng đã chiến thắng thế gian và mọi cơn cám dỗ sẽ chiếu đấu cùng với ta, Ngài sẽ không để cho chúng ta đơn độc một mình. Thiên Chúa ở với ta, ân sủng và tình yêu của Người là đủ cho mỗi người. Chúa Giêsu bảo đảm cho ta chiến thắng hoàn toàn nếu ta ở lại trong người và tuân giữ Lời Ngài.

Lạy Chúa, của hẹp là đường dẫn vào Nước Trời, nhưng khiến chúng con khiếp đảm và ngại ngùng, xin giúp chúng con vững lòng tin tưởng vào ân sủng và sự trợ giúp của Chúa, để chúng con đủ can đảm từ bỏ con đường thênh thang của thế gian để đi vào cửa hẹp nhưng là cửa của sự sống đời đời. Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 Thứ 3 Tuần IV PS, Ga 10, 22-30: Chiên đích thực của Chúa

 Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh Chiên Đích Thực Của...

18 Tháng Mười Hai – Mt 1,18-24

EMMANUEL THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA Lm M.Phêrô Khoa Lê...

19 Tháng Mười Hai – Lc 1,5-25

  TIN MỪNG CHO ÔNG BỐ VÀ SỨ VỤ CỦA NGƯỜI...

21 Tháng Mười Hai – Lc 1 39-46

  BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC MẸ THIÊN CHÚA VIẾNG THĂM Lm M.Phêrô...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ Tư Tuần XII, Thường niên, Mt 7,15-20 Kitô hữu – Người sinh quả tốt trong đời

Thứ Tư Tuần XII, Thường niên, Mt 7,15-20 Kitô hữu – Người sinh quả tốt trong đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Trong một thế giới ngày...

Thứ Hai, Tuần XII, Thường niên, Mt 7,1-5: Đừng xét đoán – Đừng lấy cái rác trong mắt anh em

Thứ Hai Tuần XII, Thường niên, Mt 7,1-5 Đừng Xét Đoán – Đừng Lấy Cái Rác Trong Mắt Anh Em Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Một câu...

Thứ Bảy, Tuần XI Thường Niên (Mt 6,24-34): Tìm Nước Thiên Chúa và sự công chính

Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên (Mt 6,24-34) Tìm Nước Thiên Chúa và Sự Công Chính Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Trước hết, hãy tìm kiếm Nước...

Thứ Sáu, Tuần XI Thường Niên (Mt 6,19-23): Đi tìm kho tàng bất diệt

Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên (Mt 6,19-23) Đi Tìm Kho Tàng Bất Diệt Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Từ ngàn xưa đến nay, con người vẫn...

Thứ Năm, Tuần XI Thường Niên (Mt 6,7-15): Tình con thảo đối với Cha

Thứ Năm, Tuần XI Thường Niên (Mt 6,7-15) Tình Con Thảo Đối Với Cha Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Khi lần giở Tin Mừng, chúng ta ngạc...

Thứ Tư, Tuần XI Thường Niên (Mt 6,1-6.16-18): Làm việc phúc đức với thái độ nào?

Thứ Tư, Tuần XI Thường Niên (Mt 6,1-6.16-18)  Làm việc phúc đức với thái độ nào? Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. “Khi làm việc lành phúc đức,...