Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

TIẾP NHẬN “LỬA” CỦA ĐỨC GIÊSU (Bài suy niệm Thứ 5 tuần 29TN) – Mai Thi

 

TIẾP NHẬN “LỬA” CỦA ĐỨC GIÊSU

(Bài suy niệm Thứ 5 tuần 29 TN)

 

Đọc Tin Mừng chúng ta bắt gặp nhiều lời phát biểu của Đức Giêsu rất lạ, khó hiểu, đôi khi tối nghĩa và ngược đời: Lời của Đức Giêsu đầy tính thách đố đối với chúng ta (x. Lm Vima Dasan, SJ.-Thách đố của Lời Chúa, phần Dẫn nhập).

Một trong những câu có nội dung như vậy là trích đoạn bài Tin Mừng thánh lễ hôm nay. Phải hiểu câu nói của Đức Giêsu: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” (Lc 12, 49) như thế nào? 

Trước hết, nếu cứ xét theo mặt chữ và bối cảnh Tin mừng được đọc trong thời điểm đầu mùa khô hanh như hiện tại, khiến nhiều người dễ dàng liên tưởng đến vụ cháy khủng khiếp sắp lan rộng khắp mặt đất. Nếu chỉ có vậy thì chẳng những người ta không tiếp nhận được sứ điệp của Thiên Chúa; trái lại thêm lo, thêm sợ.

Vậy “lửa” Đức Giêsu nói tới là gì? Tại sao lại ném lửa vào mặt đất mà còn mong cho nó cháy bùng lên?

Các nhà chú giải Kinh Thánh đưa ra nhiều gợi ý khác nhau nhằm quảng diễn nội dung sứ điệp của Chúa: “lửa” có thể qui chiếu đến sự chia rẽ hay qui chiếu đến Chúa Thánh Thần hoặc việc phân xử (x. Lm Vima Dasan, SJ.-Thách đố của Lời Chúa, Chương 62- Đức Giêsu ném lửa xuống trái đất). Riêng tôi khi suy gẫm về bài Tin mừng hôm nay, “lửa” lại xuất hiện trong tâm trí ở một cách hiểu khác – lửa tình yêu. Quả thật, không có gì quan trọng và chi phối mọi họat động của con người cho bằng tình yêu: mọi điều đều có thể, nếu gắn vào đó tình yêu. Khi đến trần gian, Đức Giêsu không muốn gì hơn ngoài việc truyền lửa yêu mến cho thế gian và mong cho lửa mến đó được lan rộng đến tận cùng cõi đất.

Sở dĩ lửa ấy vẫn còn leo lét và chưa được rõ ràng vì người ta chưa yêu mến nhau đủ, chưa nhiệt tình đáp lại khao khát của Thiên Chúa, chưa thấy đó là chìa khóa để mở ra với thế giới và thiên giới, nên đâu đó vẫn còn những xung đột, tị hiềm, đổ máu, có khi điều nghiệt ngã ấy lại xảy ra ngay giữa những người thân yêu nhất trong gia đình.

Đức Giêsu đến trần gian ném lửa yêu thương và mong muốn lửa ấy bùng lên để xua tan đi cái giá lạnh vì những thờ ơ, lãnh đãm, dửng dưng, đố kỵ, bất hòa và chia rẽ mà con người tạo ra cho nhau.

Sống giáo huấn của Chúa, cháy lửa của Chúa, cùng chịu phép rửa với Chúa cần người ta thực hiện một hy sinh tự nguyện, dám chấp nhận mất mát điều gì đó. Nếu không tự nguyện, nếu không sẵn sàng đánh đổi 1 cái gì đó có giá trị cao hơn, bền vững hơn, người ta sẽ đi vào vết xe đổ của tội nguyên tổ là ghen ghét, bất hòa, đổ lỗi cho nhau, cảm thấy bị mất mát, thiệt thòi và có khuynh hướng lấy lại tất cả.

Một khi vắng bóng đức ái thì sự mâu thuẫn có đất để phát triển là điều dễ hiểu: mỗi người suy nghĩ một cách, mỗi người theo đuổi 1 lý tưởng và hướng đến mục đích khác nhau. Lửa mà Chúa Giêsu nói đến hôm nay là lửa yêu mến, và đi cho tới cùng là yêu đến quên mình, cho dù đối tượng đó như thế nào.

Phép rửa mà Đức Giêsu chưa hoàn tất cũng ám chỉ hy tế của Ngài sẽ được trao ban tất cả cho nhân loại khi yêu đến quên mình và tự nguyện chết trên thập giá đền thay tội lỗi nhân loại. Phép rửa chúng ta cũng phải chịu là sự từ bỏ để được thanh tẩy, để ân sủng Chúa chiếm lấy con người mình, để dự phóng của Thiên Chúa trên cuộc đời của mình được hoàn tất theo ý Chúa.

Sứ điệp lời Chúa đối với chúng ta hôm nay là nhận ra nỗi khao khát của Chúa, tình yêu của Chúa dành cho chúng ta. Phần chúng ta là đáp lại tình yêu đó hết lòng, hết sức cùng với lòng mến yêu tha nhân như Chúa yêu. Tiếp nhận lửa tình yêu của Chúa là điều vượt xa những gì vật chất, gần gũi và thân quen như tình máu mủ gia đình.

Sự chống đối, ghen tị, bất đồng… nếu có giữa những người thân quen trong gia đình là biểu hiện của sự bất an, thiếu vắng Chúa. Nếu mọi người không hướng về một thực tại khác và xử với nhau bằng tình yêu của Chúa thì mọi bất hòa vẫn chưa được khắc phục, thậm chí tồn tại ngay chính trong mỗi gia đình. Sự ghen tương đố kỵ sẽ không có điểm dừng nếu người ta chỉ lo cho cái tôi ích kỷ của mình mà bỏ qua giới răn yêu thương Chúa dạy.

Lạy Chúa, xin cho con thêm lòng yêu mến Chúa, nhờ đó con cũng biết yêu thương anh chị em của con. Amen.

 

Mai Thi

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 26-7, thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria, Mt 13,16-17: Mối phúc được thấy được nghe

Ngày 26-7, Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Maria, Mt 13,16-17 Mối phúc được thấy được nghe Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm...

Ngày 25-7, thánh Giacôbê Tông đồ, Mt 20,20-28: Chọn chỗ nhất trong nước Chúa

Ngày 25-7, Thánh Giacôbê Tông đồ, Mt 20,20-28 Chọn chỗ nhất trong nước Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Đoạn Tin mừng hôm nay có liên hệ...

Ngày 22-7, Lễ kính thánh Maria Magdalena, Ga 20,1-2.11-18: Tôi đi tìm Đấng tôi yêu

Ngày 22-7, Lễ kính thánh Maria Magdalena, Ga 20,1-2.11-18 Tôi đi tìm Đấng tôi yêu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ngày 3/6/2022 Đức thánh cha Phanxicô đã...

Thứ Năm Tuần XV Thường niên, Mt 11,28-30: Hãy đến cùng tôi, hãy học với tôi

Thứ Năm Tuần XV Thường niên, Mt 11,28-30 Hãy đến cùng tôi, hãy học với tôi Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay gợi lên...

Thứ Bảy Tuần XIV Thường niên, Is 6,1-8 (năm chẵn): Ơn gọi của Isaia và ơn gọi của mỗi chúng ta

Thứ Bảy Tuần XIV Thường niên, Is 6,1-8 (năm chẵn) Ơn gọi của Isaia và ơn gọi của mỗi chúng ta   Lasan Ngô Văn Vỹ,...

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23 Kitô hữu khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23 Kitô hữu khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Chúa Giêsu ví...

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23; Hs 14,2-10 (năm chẵn) Cậy dựa nơi Thiên Chúa

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23; Hs 14,2-10 (năm chẵn) Cậy dựa nơi Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Trong bài trích sách ngôn...

Thứ Năm Tuần XIV Thường niên, Mt 10, 7-15: Được cho không phải cho không

Thứ Năm Tuần XIV Thường niên, Mt 10, 7-15 Được cho không phải cho không Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu sai...

Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7 Thi hành sứ vụ Chúa trao

Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7 Thi hành sứ vụ Chúa trao Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay, tường thuật việc...

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38: Cánh “đồng lúa” chín đang cần “thợ gặt”

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38 Cánh “đồng lúa” chín đang cần “thợ gặt” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay thuật lại...

Thứ Hai Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26: Chạm vào Chúa

Thứ Hai Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26 Chạm vào Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay thuật lại hai phép lạ của lòng...

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17: Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17 Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Người ta ăn chay với nhiều mục...