HỒNG ÂN GẶP GỠ
SỐNG THĂNG TIẾN ĐỜI TU TRONG THỜI ĐẠI HÔM NAY
Tĩnh Huấn của chị em Khấn Trọng dòng Nữ Xitô: Nữ Đan Viện Xitô Vĩnh Phước, Nữ Đan Viện Xitô Phước Hải, Nữ Đan Viện Xitô Phước Thiên
tại Đan Viện Châu Sơn, Đơn Dương, Lâm Đồng.
Vĩnh Phước
Từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2 năm 2025 tại Đan viện Châu Sơn, Đơn Dương, Lâm Đồng, chị em Khấn Trọng dòng Nữ Xitô: Nữ Đan viện Xitô Vĩnh Phước, Nữ Đan viện Xitô Phước Hải và Nữ Đan viện Xitô Phước Thiên đã quy tụ về bên nhau trong những ngày Tĩnh huấn đầy ơn thánh và liên kết tình chị em. Đây là cơ hội quý giá để chị em gặp gỡ, lắng nghe, cùng nhau đào sâu đời sống cộng đoàn theo Linh đạo Xitô, hầu canh tân và làm thăng tiến hơn đời sống thánh hiến trong bối cảnh xã hội và Giáo hội hôm nay.
Ngày thứ nhất: Đời sống Cộng đoàn – Yếu tố sống còn của đời Thánh hiến
Ngày đầu tiên khởi đầu trong bầu khí sốt sắng với bài chia sẻ của Cha Phaolô Nguyễn Quang Thanh, Giáo sư Kinh Thánh, Hội dòng Thánh Vinh Sơn. Với kinh nghiệm Mục vụ và sự am hiểu sâu sắc về đời sống tu trì, Cha đã giúp chị em nhìn lại giá trị cốt lõi của đời sống cộng đoàn, nơi mỗi người được mời gọi sống yêu thương, nâng đỡ và xây dựng nhau, cùng nhau thăng tiến trong đời sống thánh hiến. Cha nhấn mạnh rằng cộng đoàn không chỉ là nơi cùng chung sống, nhưng là môi trường để mỗi người tìm kiếm và nhận ra ý Chúa qua sự hiện diện của tha nhân. Những thử thách, va chạm trong cộng đoàn chính là cơ hội để trưởng thành trong đức ái, khi mỗi người biết khiêm tốn, tha thứ và đón nhận nhau như quà tặng Chúa ban.
Ngày thứ hai: Hồng Ân hiện diện và Ánh sáng Giáo Luật trong đời sống thánh hiến
Ngày thứ hai tràn ngập niềm vui khi chị em được lắng nghe những chia sẻ sâu lắng từ Viện Phụ Giuse Hoàng Văn Thắng, Đan viện Châu Thủy. Ngài giúp chị em khám phá chiều kích thiêng liêng của “Hồng ân hiện diện”, sự hiện diện của Thiên Chúa trong từng người và trong chính cộng đoàn. Ngài mời gọi mỗi người hãy trân quý sự hiện diện của nhau, vì chính nơi đó, chúng ta gặp gỡ Chúa. Đời sống thánh hiến sẽ trở nên phong phú và thánh thiện hơn khi mỗi người ý thức rằng, mình hiện diện không phải để tìm kiếm sự thoải mái cho bản thân, nhưng để phục vụ, yêu thương và làm cho khuôn mặt Đức Kitô tỏa sáng qua từng tương quan huynh đệ.
Cùng ngày, Viện Phụ Hội Trưởng Gioan XXIII Nguyễn Văn Sơn tiếp tục giúp chị em hiểu rõ hơn về “Những thực hành Giáo Luật trong đời sống thánh hiến”. Với cách trình bày khúc chiết, ngài chỉ ra rằng Giáo Luật không phải là những ràng buộc khô khan, nhưng là con đường dẫn đến tự do đích thực. Khi sống đúng theo Giáo Luật và Nội Quy của Dòng, mỗi người sẽ cảm nghiệm được sự bình an, trật tự và hòa hợp trong cộng đoàn. Sự tuân giữ kỷ luật giúp cộng đoàn trở thành dấu chỉ sống động của Nước Trời, nơi mọi người cùng nhau tìm kiếm và thực thi ý Chúa.
Ngày thứ ba: Thăng tiến đời sống thánh hiến giữa thời đại hôm nay
Ngày cuối cùng diễn ra trong bầu khí cởi mở và thân tình. Buổi sáng và đầu giờ chiều, chị em cùng nhau quy tụ theo từng nhóm nhỏ để thảo luận về câu hỏi: “Làm thế nào để sống thăng tiến đời sống thánh hiến trong hiện tại và giữa lòng thế giới hôm nay?”. Những ý kiến, thao thức và sáng kiến thực tế đã được chia sẻ. Tất cả đều chung một khát mong: Làm sao để cộng đoàn thực sự là gia đình của những người được Chúa chọn, là nơi mọi thành viên có thể lớn lên trong tình yêu và trung thành với ơn gọi thánh hiến. Chị Em nhận ra rằng, muốn cộng đoàn được thăng tiến mỗi ngày thì mỗi người trước hết cần canh tân từ chính bản thân mình: biết lắng nghe nhau, cảm thông, đơn sơ, chân thành, khích lệ nhau, trong mọi hoàn cảnh luôn biết đặt niềm tin vào Thiên Chúa.
Khép lại ba ngày Tĩnh Huấn là giờ gặp gỡ và chia sẻ với Viện Phụ Dominico Savio Nguyễn Thiết Hùng , Đan Viện Châu Sơn Đơn Dương. Trong bầu khí thân tình và khích lệ, ngài mở ra cho chị em một lối nhìn mới về đời sống thánh hiến, đặc biệt “Sống viên mãn đời thánh hiến Đan tu”, điều này không phải ở những lý thuyết cao siêu, nhưng trong những thực hành cụ thể hằng ngày như cầu nguyện chung, siêng năng lắng nghe Lời Chúa, chu toàn các giờ kinh phụng vụ, tuân giữ các lời khuyên Phúc Âm và sống tình bác ái huynh đệ. Chính những điều đơn sơ ấy lại là nền tảng vững chắc để xây dựng cộng đoàn trở nên ngôi nhà chan chứa bình an, nơi mỗi người có thể tìm thấy niềm vui và sức mạnh để tiến bước trong hành trình theo Chúa.
Quả thật, ba ngày Tĩnh Huấn khép lại nhưng mở ra trong lòng chị em niềm tri ân và ước nguyện. Tri ân vì những ơn lành Chúa ban qua sự hướng dẫn của quý Viện Phụ, quý Cha, cùng với tình thân ái giữa các chị em Khấn Trọng Dòng Nữ Xitô. Ước nguyện vì mỗi người mang theo thao thức làm mới lại tình yêu và nhiệt huyết dấn thân, để đời sống Đan tu thực sự trở thành dấu chứng sống động về sự hiện diện của Thiên Chúa giữa lòng Hội Thánh và thế giới hôm nay.
Những ngày bên nhau của chị em Khấn Trọng Dòng Nữ Xitô đã thắp lên ngọn lửa mới, thôi thúc từng người trở về cộng đoàn với lòng hăng say hơn, quảng đại hơn và quyết tâm hơn, để cùng nhau xây dựng cộng đoàn ngày càng trở nên dấu chỉ của Nước Trời. Nơi tình yêu, sự hiệp nhất và niềm vui luôn được thăng tiến.