TRIẾT HỌC KỲ II (Lớp Triết dành cho các Cộng đoàn nữ)

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

         Tạ ơn Chúa, học kỳ II vào tháng 3, các chị em lớp triết ở Hội Dòng lại được qui tụ về nhà mẹ Xitô Vĩnh Phước để tiếp tục truy tìm sự khôn ngoan của các Triết gia Thời Thượng cổ – Trung cổ; nhìn thế giới qua môn học vũ trụ học, phương pháp lý luận giúp mỗi người lý luận thêm sắc bén, chặt chẽ. Các môn học đã được giáo sư đem hết tâm huyết, nhiệt tình giảng dạy và hướng dẫn, giúp chị em chúng con như những cánh rừng U Minh ngày càng được ánh sáng mặt trời chân lý rọi qua. Càng học, chị em càng cảm thấy mình còn thiếu hiểu biết nhiều quá. Tạ ơn Chúa cảm ơn quí Viện phụ và quí chị Viện trưởng, cũng như quí cha anh trong Hội Dòng đã không ngừng lo lắng cho thế hệ tương lai. Chúng con xin đón nhận những hồng ân cao quí này, và xin được đáp trả bằng chính cuộc sống của mình, luôn nhiệt thành vui tươi trong các công việc được giao, tích cực sống đời đan tu theo gương Cha Tổ Phụ. Đáp đền phần nào trong muôn tình thương Thiên Chúa và Hội Dòng đã dành cho chúng con.

THÁNH LỄ KHAI MẠC

  Do Viện phụ Dominico cùng đồng tế có cha Phaolo Phương (Phước Vĩnh)

 

 

BỀ TRÊN NHÀ MẸ & CHỊ GIÁO

CÓ LỜI CHÀO & CHÚC MỪNG CÁC EM TRONG KHÓA HỌC MỚI

 

Cha giáo Dominico Phạm Văn Hiền (Nguyên viện phụ Hội trưởng)

 

 

CHẦU THÁNH THỂ

Giáo sư Phêrô Dũng Nguyễn Đình Khi 

 

 

 

Giáo sư M. Theophane Phạm Hữu Ái 

Giáo sư Monfont Phạm đức Huyên với môn Vũ Trụ Học

Ngày Bế Mạc  

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI