Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, 2024

TRUNG THU TRONG MÙA ĐẠI DỊCH COVID 19

 

TRUNG THU TRONG MÙA ĐẠI DỊCH COVID 19
 
   Không biết từ đâu mấy chú chuồn chuồn bay về nhiều vô kể, mỗi lúc một sà xuống thấp mặt đất hơn. Ông bà xưa vẫn nói: “Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm”. Quả không sai. Chỉ trong chốc lát trời đã đổ mưa, lúc đầu thì lất phất, sau nặng hạt dần rồi thành một trận mưa lớn. Bầu trời trở nên xám xịt, buồn tẻ, thi thoảng vài cơn gió mạnh lướt qua khung trời kêu lên rin rít. Thật là buồn, giữa bầu khí dịch bệnh căng thẳng, ai cũng mong vớt vát được chút niềm vui đêm trăng rằm tháng tám, vậy mà “xôi hỏng bỏng không”, cơn mưa bất thình lình ập xuống làm mất đi sự phấn khởi chuẩn bị đón tết trung thu. Nhưng Thiên Chúa không để những đứa con của Ngài thất vọng, sau cơn mưa trời lại sáng. Kinh Sách kết thúc cũng là lúc ánh trắng bắt đầu tỏa sáng trên nền trời đêm. “Niềm vui trẻ thơ” lại tràn về trong Đan Viện chúng tôi – niềm vui của tình yêu, niềm vui của nguyện cầu. Vốn dĩ chúng tôi không có ý định tổ chức chương trình vui đêm trung thu, vì nhận thấy tình hình giãn cách xã hội chưa nguôi ngoai. Thế nhưng thật bất ngờ, đến ngày cuối cùng, Viện Mẫu và quý Chị trong ban huấn luyện quyết định tạo điều kiện cho chị em trong cộng đoàn có những giờ phút sum vầy bên nhau dưới ánh trăng rằm. Đan viện chúng tôi muốn sống lại tinh thần trẻ thơ, cảm tạ Thiên Chúa về kỳ quan Người đã tạo dựng, đồng thời không quên cầu nguyện cho các em thiếu nhi đang bị thiếu vắng niềm vui trung thu trong mùa đại dịch Covid 19 hiện nay. Một buổi vui chơi trung thu đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa đã được tổ chức trong khuôn viên Đan viện. Chỉ với vài nguyên vật liệu sẵn có, và một chút thời gian hạn hẹp, chị em đã nhanh trí chuẩn bị chương trình thật sinh động. Từ cung trăng, Lân bay về Đan viện, múa nhảy những điệu thật đáng yêu; Chú Cuội, Chị Hằng Nga cũng không quên ghé thăm “các bé đan sĩ” Vĩnh Phước, mặc dù phải trãi qua nhiều chốt kiểm dịch, bị test nhanh Covid nhiều lần, phải xuất trình giấy phép thông hành, giấy chứng nhận tiêm chủng Vacxin Covid… rất may mắn, sau một thời gian, trên chiếc phi cơ mui trần, bốn bánh của hãng “cutradona” chị Hằng Nga đã về đến trái đất an toàn; các chị em khấn trọn hóa trang thành người ngoại quốc, phục vụ những món ẩm thực chống Covid; mấy em bé hàng xóm cũng thích thú dọi đèn vui chung với chúng tôi; cả khung trời rộn lên tiếng cười ấm áp. Sau cùng, bầu không khí lắng xuống khi chúng tôi thả hoa đăng xung quanh tượng đài Đức Mẹ. Mỗi một ngọn đèn là một tâm tình cầu nguyện, đặc biệt dành cho các em thiếu nhi. Trong mùa dịch này, hằng ngàn em nhỏ bị mồ côi, hằng ngàn em bị cầm chân trong các khu vực cách ly, hằng ngàn em không có cơ hội vui ngày tết thiếu nhi… xin dâng lên lòng thương xót Chúa tất cả các trẻ nhỏ, nguyện xin tình yêu Chúa nâng đỡ và sưởi ấm tâm hồn các em. Ước mong sao đời đan tu của chúng tôi sẽ tỏa sáng như trăng rằm; như ánh hoa đăng lập lờ bên tà áo Mẹ; như ngọn đèn cháy sáng đón rước Đấng Tình Quân; và xin “Chàng Rể” che chở ngọn đèn của chúng tôi khỏi lịm tắt giữa phong ba cuộc đời, để về tới Bến Yêu bình yên. Chúng tôi đã vui trung thu giữa mùa dịch như thế đó – một ngày thật ý nghĩa.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ 6 Tuần Thánh

Đi đàng thánh giá: Vì yêu, Chúa đã chấp nhận trở nên đồng phận với loài người yếu đuối, mỏng giòn, nghèo khó, để rồi...

Thứ 5 Tuần Thánh

TAM NHẬT THÁNH “ Đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,...

Đây nén hương xuân, nén hương ân tình …

CHƯƠNG TRÌNH VUI XUÂN NGÀY MÙNG 2 TẾT QUÝ MÃO  2023 TRONG TINH THẦN HIỆP HÀNH “Đây nén hương xuân, nén hương ân tình, nén hương thành...

Cáo phó

“Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha” (Lc 23,46) CÁO PHÓ Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh Đan Viện Xitô Thánh...

Nhịp đập thể thao

NHỊP ĐẬP THỂ THAO Ngay từ giây phút khởi đầu, nhịp đập thể thao đón xuân của Cộng Đoàn Vĩnh Phước chúng ta được khai...

Đôi lời chuyện vãn đầu xuân ….

ĐÔI LỜI CHUYỆN VÃN ĐẦU NĂM…       “Mùa xuân sang ta chúc nhau, bao ước muốn bao hy vọng, cùng rủ nhau mau bay về… về...

Mừng Thượng thọ Cửu tuần chị M. Têrêsa Avila Lưu Thị Nhàn

Mừng Thượng thọ Cửu tuần chị Maria Têrêsa Avila Lưu Thị Nhàn Tuổi già là ân phúc Chúa ban không chỉ riêng cho bản thân...