Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

Chúa Nhật V TN – B, Mc 1,29-39: Việc phụ nhưng quan trọng

VIỆC PHỤ NHƯNG QUAN TRỌNG

(Mc 1,29-39)

M. Bosco, PS

Trong một vở kịch thường nhân vật chính được chú ý hơn các nhân vật phụ. Tuy vậy, những nhân vật phụ cũng đóng vai trò không thể thiếu. Trong câu chuyện chữa lành bệnh tật và trừ quỷ, Đức Giêsu là nhân vật chính, đóng vai thầy thuốc. Những người bệnh và những người bị quỷ ám cũng được coi là những nhân vật chính được chữa lành. Ở đây chúng ta tập trung vào các nhân vật phụ để thấy vai trò quan trọng của họ. Họ đóng vai người nói về tình trạng bệnh cho Đức Giêsu và đưa bệnh nhân cũng như những người bị quỷ ám đến với Người.

  1. Nói cho Chúa về tình trạng bệnh nhân

Mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, bà như bất lực nằm một chỗ. Bà không tự mình tìm thầy tìm thuốc cho mình. Trong khi đó, người nhà của bà mau mắn “khai bệnh” dùm cho bà, nói cho Thầy Giêsu tình trạng bệnh của bà thế nào.

Đối với Thầy Giêsu, Người không cần ai nói cho biết tình trạng bệnh nhân thế nào, cũng chẳng cần bệnh nhân khai bệnh đau thế nào, sốt làm sao, ăn được ngủ được không… Người cũng không cần bắt mạch hay đo huyết áp, đo nhịp tim gì cả. Bởi vì Người là Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi sự.

Tuy nhiên, khi người thân của bệnh nhân “khai bệnh” của bà với Đức Giêsu thì đây là một công việc hết sức quan trọng thúc đẩy Đức Giêsu ra tay chữa lành cho bà. Sự thúc đẩy này không phải bắt nguồn từ quyền lực hay uy thế của con người, nhưng bắt nguồn từ sự quan tâm của người thân đối với bệnh nhân của họ, và lòng tin tưởng vào tình yêu và quyền năng chữa lành của Đức Giêsu. Bởi lẽ khi người thân của bà nói cho Đức Giêsu về tình trạng của bà, điều này bao hàm rằng họ xin Chúa chữa lành cho người thân của họ và tin tưởng vào quyền năng chữa lành của Chúa. Kế đến là họ yêu thương quan tâm chăm sóc bệnh nhân.

Làm như thế, họ thể hiện ba nhân đức: Tin, tin vào quyền năng chữa lành của Chúa. Cậy, cậy vào tình yêu và quyền năng của Chúa. Mến, mến yêu người bệnh đang đau khổ vì bệnh tật. Việc làm bộc lộ các nhân đức như thế thì Đức Giêsu phải ra tay chữa lành.

Như vậy, nói với Chúa về tình trạng của bệnh nhân cũng đã là cầu nguyện và cầu nguyện với niềm tin, với lòng cậy trông và yêu người. Lời cầu nguyện như thế chắc chắn đẹp lòng Chúa và Chúa sẽ làm điều tốt nhất theo ý Chúa. Chúa cũng tiếp tục làm điều tốt nhất trong trường hợp người ta đưa những bệnh nhân và những người bị quỷ ám tới Chúa.

  1. Đưa bệnh nhân và người bị quỷ ám đến với Chúa

Đối với Đức Giêsu, để chữa bệnh, Đức Giêsu có thể đụng chạm vào bệnh nhân và nói một lời nào đó. Chẳng hạn trong trường hợp Chúa chữa cho một người bị bệnh phong ở Tin Mừng Lc 5,12-16. Chúa đụng vào anh ta và bảo: “Tôi muốn, anh hãy được sạch.” Thế là người bệnh phong được thanh sạch. Nhưng có khi Chúa không cần gặp gỡ bệnh nhân. Chẳng hạn Đức Giêsu từng chữa lành cho người đầy tớ của viên đại đội trưởng mà Đức Giêsu không gặp cũng không đụng chạm gì tới người đầy tớ của ông (Mt 8,5-13).

Đức Giêsu không chữa bệnh bằng nhân điện từ xa, cũng không đọc vài tên thuốc cho người nhà của bệnh nhân và họ đi mua thuốc theo toa về cho người bệnh uống, nhưng nếu cần Chúa dùng quyền năng Chúa mà chữa lành họ. Quyền năng của Chúa bao phủ cả địa cầu, can thiệp kịp thời cho người cần được cứu chữa. Sự kiện như Tin Mừng kể: Người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. Vì họ tin vào quyền năng chữa lành của Người. Đồng thời làm việc này, họ bộc lộ mối quan tâm gắn bó của họ đối với bệnh nhân. Như thế họ đóng vai trung gian xin Chúa chữa lành cho những bệnh nhân ấy.

Đây cũng là yếu tố thúc đẩy Chúa ra tay chữa lành cho bệnh nhân. Ngược lại, giả như người ta không đem những người đau ốm bệnh tật, người bị quỷ ám tới thì những người này không có cơ hội được gặp Chúa để được Chúa chữa lành, và có lẽ câu chuyện Chúa chữa lành bệnh tật này không được xảy ra. Do đó, việc đưa bệnh nhân đến với Đức Giêsu là một việc quan trọng. Có việc làm này là có phép lạ.

Bởi vậy, chúng ta có thể nói nhu cầu chữa lành về thân xác cũng như linh hồn của những người đau yếu, cách này hay cách khác phụ thuộc không ít vào những người phụ giúp. Nếu có nhiều người đồng tâm hiệp ý cầu xin, nếu có nhiều người giúp tha nhân một tay vì họ đang cần sự giúp đỡ thì Chúa sẽ ra tay chữa lành cho và ban những ơn cần thiết cho họ. Vì Chúa từng nói trong Tin Mừng Mt 20,19: “Thầy bảo thật anh em: Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho.”

Nếu trong một vở kịch những nhân vật chính đóng vài trò quan trọng, thì những nhân vật phụ làm những công việc xem ra tầm thường nhưng không kém phần quan trọng. Trong câu chuyện Tin Mừng những người nói về tình trạng bệnh nhân hay đưa bệnh nhân và những người bị quỷ ám đến với Đức Giêsu chỉ là những nhân vật phụ. Phụ nhưng quan trọng, bởi vì dù Đức Giêsu luôn có đó và sẵn sàng ban phát ơn lành cho những ai cần đến. Tuy nhiên, nếu có những người đóng vai phụ biết quan tâm đến nhu cầu người khác, thì Chúa như bị thúc bách ban ơn cho họ.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

︎ Bonusy Bukmacherskie ︎ Kalkulator Bonusowy ︎ Najlepsze Promocj

︎ Bonusy Bukmacherskie ︎ Kalkulator Bonusowy ︎ Najlepsze PromocjeFreebet...

…Xin Người cho anh em biết con người và ơn gọi của anh em là gì…

Một vài suy nghĩ về con người và ơn...

“21 Casino 121% Perform 300 Eur And Up 21 Otočení Zdarma Bez Vklad

"21 Casino 121% Perform 300 Eur And Up 21...

Ai tín

Cái giá của người môn đệ

24/11 - LỄ KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-34: Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...