Thứ Tư, 6 Tháng Mười Hai, 2023

Thứ Sáu, Tuần XXXI TN, Lc 16,1-13: Người khôn ngoan

NGƯỜI KHÔN NGOAN

(Lc 16,1-13)

Tâm Thuận Thiên, PS

      Bài Tin mừng hôm nay thánh Luca tường thuật lại cho chúng ta biết dụ ngôn mà chúng ta hay nghe là người quản gia bất lương, Người quản lý này bất lương ở chỗ nào, chúng ta không được rõ. Chỉ biết anh ta bị tiếng phung phí tài sản của chủ. Người Chủ gọi anh đến để báo tin, công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, từ nay anh không được làm quản gia nữa. Một tin bất ngờ, cũng như bao người đã từng bị thất nghiệp. Bỏ công  ty này ta sẽ đi đâu? Sinh sống thế nào?  Tin mừng thuật lại, “cuốc đất không nổi, ăn mày thì hổ ngươi”. Chỉ còn một cách tìm người để được nhờ vả sau này. Anh vội vàng gọi các con nợ của chủ đến. Anh làm ơn cho họ để sau này họ sẽ giúp đỡ anh. Và thấy lợi trước mắt họ đã làm theo anh. Người quản gia đã khôn khéo dùng thời gian làm quản lý, cũng như những phương tiện vừa tầm tay để lo tương lai của mình.

      Thật thế, ông chủ đã khen người quản gia, anh ta đã dùng sự khôn khéo gian manh của mình để tìm hạnh phúc cho đời sống của anh. Qua đây, Chúa Giêsu cũng muốn dạy các môn đệ phải biết dùng sự khôn ngoan của mình để sử dụng gia tài Chúa ban mà hãy bắt trước người quản gia. Vậy bắt chước người quan gia kia ở điểm nào. Con xin được gợi lên một số điểm

      Trước hết đó là sự mau lẹ có tính cách khẩn cấp của anh ta: Vừa khi thấy mình mất việc và rơi vào cuộc sống bi đát, anh đã biết hành động ngay để lo cho tương lai. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy, Chúa gọi vào ngày không ngờ vào giờ ta không biết, ta phải mau lẹ và khẩn cấp chuẩn bị đời sống mai sau của mình đừng chậm trễ một giây phút nào.

       Thứ đến là óc biến báo, sáng tạo của anh. Chúng ta cũng phải biết, biến báo những gì thuộc trần gian như tiền bạc, của cải vật chất, thành những phương tiện để lập công phúc đức bằng những việc làm bác ái, cử chỉ yêu thương để lo cho phần rỗi của mình. Cuối cùng là việc anh ta biết tận dụng những điều kiện mình đang có trong tay, là còn có thể gặp các con nợ của chủ và quy định lại món nợ để mua chuộc lòng người. Chúng ta cũng phải biết tận dụng những điều kiện mình đang có: thời gian, sức khỏe, tri thức và các phương tiện do những hồng ân Chúa ban hằng ngày để lo cho công phúc phần rỗi đời sau.

      Vâng, kính thưa cộng đoàn chúng ta nên lưu ý: con thiết nghĩ Chúa Giêsu không khen việc lỗi đức công bằng của người quản gia này, vì việc làm của anh ta là gian lận của chủ, đây là cái lỗi. Tuy nhiên, Chúa khen anh vì biết tận dụng tất cả những khả năng và điều kiện, địa vị sẵn có, để có lợi cho mình về sau. Anh khôn khéo vì biết tận dụng những giờ phút cuối cùng còn lại trong nhiệm vụ, để lấy lòng người khác, để tạo một ảnh hưởng và chỗ dựa sau này, biết tận dụng thời gian và những điều kiện có sẵn để lo cho số phận tương lai của mình. Mặc dầu người quản gia trong dụ ngôn này không tốt lắm, nhưng Chúa Giêsu đã rất khéo lấy hình ảnh người quản gia để nói với mỗi người chúng ta, chúng ta chỉ là người quản gia của Chúa thôi, còn chính Chúa mới là chủ. Đã là người quản gia chúng ta biết giới hạn của mình, biết vai trò của mình đến đâu và lo chu toàn trách vụ mà chủ trao cho. Là người quản gia phải luôn trung thành và trung tín trong mọi việc cả việc nhỏ đến việc lớn. Vì không ai có thể làm tôi hai chủ. Vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được (Lc 16,16). Rất nhiều người đang lầm tưởng mình là chủ của những tiền bạc, vật chất, trong túi mình, nên họ đã sử dụng chúng một cách tùy tiện, vô tội vạ không theo ý của Chúa.

      Qua dụ ngôn trên. Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng: nếu người đời có sự khôn ngoan và mánh khoé, thì những người đang đi theo Chúa cũng phải có sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan ấy trước hết phải được thể hiện qua chính mục đích người môn đệ của Chúa đang theo đuổi trong cuộc sống. Đâu là mục đích và lẽ sống của người môn đệ. Nếu mục đích của cuộc sống chỉ là tiền của, vật chất, quyền bính, danh vọng, lạc thú và những gì sẽ qua đi, thì điều đó có đáng cho người môn đệ Chúa phải đầu tư cả cuộc đời không?

      Với người môn đệ Chúa Kitô, sự khôn ngoan ấy cũng được tỏ lộ qua thái độ của họ đối với của cải trần thế. Họ là những người khôn ngoan thực sự, khi họ luôn ý thức rằng: của cải trần thế này không phải là cứu cánh, mà chỉ là phương tiện để đạt tới cùng đích. Sống như thế nào để của cải trần thế không trở thành một chủ nhân sai khiến và biến mình thành nô lệ. Sống như thế nào để xuyên qua mọi thực tại chóng qua của đời này biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu,

      Các vị tiền bối khi suy niệm về đoạn Tin Mừng này nói thật thâm thúy. Trong muôn ngàn bông hoa, bác ái là bông hoa đẹp nhất. trong muôn vàn món quà, thương nhau chân thành là món quà quí giá nhất. Ước gì mỗi người trong chúng ta đây luôn là bông hoa đẹp nhất và là món quà quý giá nhất cho những người xung quanh và những người ta gặp gỡ có như vậy mới thực sự là người môn đệ sống khôn ngoan của Chúa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

…Xin Người cho anh em biết con người và ơn gọi của anh em là gì…

Một vài suy nghĩ về con người và ơn...

Ai tín

Cái giá của người môn đệ

24/11 - LỄ KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT...

Chúa Nhật IV PS, Năm A, Ga 10,1-10: Cửa đóng và cửa mở

CỬA ĐÓNG VÀ CỬA MỞ (Ga 10,1-10) CN IV Phục Sinh,...

Chúa Nhật IX TN, A – Lễ Chúa Ba Ngôi: Đặc nét của tình yêu Thiên Chúa

ĐẶC NÉT CỦA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA (Xh 34,4b-6.8-9;2Cr 13,11-13...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ 4 Tuần I Mùa Vọng – Mt 15, 29-37

Thứ 4 Tuần I Mùa Vọng - Mt 15, 29-37 ĐỨC GIÊSU ĐẤNG CỨU NHÂN ĐỘ THẾ Cha M.Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Bối cảnh: Sau...

Thứ 3 Tuần I Mùa Vọng – Lc 10, 21-24

Thứ 3 Tuần I Mùa Vọng - Lc 10, 21-24 TRONG NIỀM VUI THÁNH THẦN ĐỨC GIÊSU TÁN TẠ CHÚA CHA Cha M. Phêrô Khoa Lê...

Thứ 7, Tuần 33, Thường niên: Lc 20,27-38 – Tôi tin có sự sống đời đời

Thứ 7, Tuần 33, Thường niên: Lc 20,27-38 Tôi Tin Có Sự Sống Đời Đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Chúng ta đang sống trong tháng...

Thứ Tư, Tuần XXXI TN, A, Lc 14,25-33: Yêu Chúa hay yêu người

YÊU CHÚA HAY YÊU NGƯỜI (Lc 14,25-33) M. Michael Hội, Phước Lý Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra một số tiêu chuẩn và...

Suy niệm lễ 3 cầu hồn: Được tạo dựng để yêu thương

Thánh lễ Cầu Hồn 3 Ngày 02.11.2023 ĐƯỢC TẠO DỰNG ĐỂ YÊU THƯƠNG 2Mc 12,43-45; Kh 21,1-5a.6b-7; Ga 11,17-27   Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt Cứ mỗi lần...

Chẳng lẽ Chúa cũng “xin” “cho”? Thứ 5, Tuần 27, Thường niên: Lc 11,5-13

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay là những lời đầy an ủi cho chúng ta, vì chính Chúa Giêsu nói với chúng...

Nguyện Danh Cha cả sáng – Thứ Tư, Tuần 27, Thường niên, Lc 11,1-13

Nguyện Danh Cha Cả Sáng Thứ Tư, Tuần 27, Thường niên; Lc 11,1-13 Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một kitô hữu kia mong muốn sống...

Phục vụ Chúa hay phục vụ tôi? Thứ Ba, Tuần 27 Thường niên, Lc 10,38-42

Phục Vụ Chúa Hay Phục Vụ Tôi? Thứ Ba, Tuần 27 Thường niên; Lc 10,38-42 Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay cho biết Chúa...

Yêu là đón nhận hay từ chối? Thứ Hai, Tuần 27 Thường niên, Lc 10, 25-37

YÊU LÀ ĐÓN NHẬN HAY TỪ CHỐI ? Thứ Hai, Tuần 27 Thường niên; Lc 10, 25-37 Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin mừng hôm nay,...

Thứ Bảy, Tuần XXV TN, Lc 9,43-45: Đức Giêsu tiên báo buộc thương khó lần thứ hai

THỨ BẢY TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN Lu-ca 9,43-45 Đức Giêsu Tiên Báo Cuộc Thương Khó Lần Thứ Hai  Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP Trong Tin Mừng...

Thứ Năm, Tuần XXV TN, Lc 9,7-9: Vua Hê-rô-đê và Đức Giêsu

THỨ NĂM TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN Lu-ca 9,7-9 Vua Hê-rô-đê Và Đức Giêsu Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP Bản văn Tin Mừng hôm nay là một...

Thứ Tư, Tuần XXV TN, Lc 9,1-6: Đức Giêsu sai mười hai Tông Đồ đi giảng

THỨ TƯ TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN Lu-ca 9,1-6 Đức Giêsu Sai Mười Hai Tông Đồ Đi Giảng Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP Tin Mừng hôm...