ĐỨC MARIA – NGƯỜI MANG NIỀM VUI
(Xp 3,14-18, Rm 12, 9-16b; Lc 1,39-56)
Benado Phạm Đăng Long O.Cist, Fatima
Lễ Mẹ Thăm Viếng bà Elisabeth mà chúng ta mừng hôm nay khép lại tháng Hoa – tháng dành riêng để chúng ta chiêm ngắm Đức Maria, người nữ khiêm hạ nhưng được Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn. Trong bài Tin Mừng theo thánh Luca, hình ảnh Mẹ hiện lên thật sống động và đầy cảm hứng: một người phụ nữ trẻ, vừa nhận được biến cố kinh ngạc là mình sẽ làm Mẹ Đấng Cứu Thế, liền vội vã lên đường, vượt dặm trường núi đồi để đến với người chị họ đang mang thai.
Nhưng cuộc thăm viếng này không phải là một lần thăm hỏi thông thường. Trong ánh sáng đức tin, đó là cuộc gặp gỡ thần thiêng, nơi Thiên Chúa đến viếng thăm dân Người qua bước chân của Đức Maria. Và trong toàn bộ hành trình đó, Đức Maria được khắc họa như một nhân vật trung tâm mang một sứ mạng đặc biệt: “Người Mang Niềm Vui.”
- MẸ MARIA – NGƯỜI LÊN ĐƯỜNG MANG NIỀM VUI
Ngay sau biến cố Truyền tin, Thánh Luca viết: “Hồi ấy, Maria vội vã lên đường, đến miền núi…” (Lc 1,39). Sự “vội vã” ấy không chỉ là cử chỉ của một người sốt sắng giúp đỡ, mà còn là dấu hiệu của một tâm hồn đầy tràn niềm vui. Mẹ không giữ niềm vui ấy cho riêng mình, nhưng ngay lập tức muốn chia sẻ Đấng Mẹ đang cưu mang cho người khác.
Trong tâm hồn Mẹ, niềm vui ấy không phải là cảm xúc nông cạn hay nhất thời. Đó là niềm vui của người vừa gặp Thiên Chúa, vừa bước vào một kế hoạch cứu độ vĩ đại, và khao khát đem ánh sáng của Thiên Chúa đến cho thế giới. Mẹ trở nên người mang Chúa Giêsu – niềm vui đích thực – đến cho gia đình của ông Dacaria và bà Êlisabét.
- CUỘC GẶP GỠ: NIỀM VUI LAN TỎA
Tin Mừng kể lại rằng khi Maria chào Êlisabét, “đứa con trong bụng nhảy lên” và bà Êlisabét tràn đầy Thánh Thần. Một chuỗi hiệu ứng thánh thiêng lan tỏa: lời chào của Mẹ, sự rung động của thai nhi Gioan, lời tuyên xưng đầy Thánh Thần của bà Êlisabét. Tất cả như một lễ hội của niềm vui, trong đó Đức Maria là người đã đem lửa đến để nhóm lên.
Đây là một cuộc “thăm viếng” mang chiều kích thần học rất sâu xa. Trong Cựu Ước, “Thiên Chúa thăm viếng dân Ngài” là cách nói về hành động cứu độ của Thiên Chúa (x. Xh 4,31; Rth 1,6). Nay, chính Đức Maria mang trong mình Thiên Chúa làm người, và qua bước chân của Mẹ, Thiên Chúa thật sự đến “viếng thăm” gia đình Dacaria. Đức Maria không chỉ mang sự hiện diện của Chúa, mà còn mang niềm vui cứu độ đến cho người khác.
- LỜI CA MAGNIFICAT: NIỀM VUI BIẾN THÀNH NGỢI KHEN
Cao điểm của cuộc thăm viếng đó là bài ca Magnificat – một lời ngợi khen đầy chất Kinh Thánh, nhưng cũng đầy rung cảm của một tâm hồn nghèo hèn nhận ra ơn cao cả của Thiên Chúa. Đức Maria không chỉ nói lên niềm vui cá nhân, mà diễn tả niềm vui của cả dân Israel: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng…”
Niềm vui ấy được xây trên đức tin. Êlisabét đã nhận ra điều này khi thốt lên: “Em thật có phúc, vì đã tin…” (Lc 1,45). Đức Maria là người phụ nữ của đức tin, và vì thế Mẹ là người phụ nữ của niềm vui. Không phải vì Mẹ biết rõ mọi chuyện, nhưng vì Mẹ tin và để cho Thiên Chúa dẫn dắt. Chính thái độ “xin vâng” đã làm cho niềm vui nơi Mẹ sâu sắc và bền vững.
- MẸ MÃI LÀ NGƯỜI MANG NIỀM VUI CHO GIÁO HỘI
Đức Maria không chỉ là “người mang niềm vui” cho riêng Êlisabét, mà còn là mẫu gương cho Hội Thánh và cho mỗi người chúng ta. Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng: “Người Kitô hữu là người có niềm vui, và là người mang niềm vui đến cho người khác.” Nhưng làm sao ta có thể mang niềm vui nếu trong lòng ta không có Chúa?
Hôm nay, khi chiêm ngắm Mẹ trong hành trình thăm viếng, ta được mời gọi cũng trở nên những “Maria khác”: dám ra khỏi mình, dám lên đường, dám mang Chúa đến cho người khác. Trong một thế giới quá nhiều lo âu và khép kín, người Kitô hữu không thể là người buồn bã, than trách, hay sống co cụm trong nhà thờ. Ta được sai đi để viếng thăm, để hiện diện, để trao ban Chúa bằng những hành động yêu thương nhỏ bé: một lời hỏi thăm chân thành, một cuộc gặp gỡ lắng nghe, một bàn tay sẻ chia.
KẾT
Tháng Hoa đã khép lại, nhưng hành trình đức tin của chúng ta vẫn tiếp tục. Hành trình ấy không tách rời khỏi thế giới, nhưng chính là đi vào thế giới như Đức Maria – với tâm hồn đầy tràn Chúa, và trái tim rực lửa yêu thương.
Nguyện xin Mẹ dạy chúng ta biết mang lấy Chúa trong lòng, để rồi như Mẹ, chúng ta cũng trở thành những “người mang niềm vui” cho những ai đang chờ được viếng thăm.