Chúa nhật XVIII thường niên A
GIÊSU HẠNH PHÚC TUYỆT VỜI
Is 55,1-3; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21
Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
Phép lạ hoá bánh ra nhiều thật kỳ diệu. Chỉ với năm chiếc bánh và hai con cá, Chúa nuôi hàng vạn người. Mà vẫn còn dư thừa mười hai thúng đầy. Mười hai thúng bánh dư thừa cho thấy Chúa không những có thể làm no thoả những người hiện diện mà còn có thể làm no thoả tất cả mọi người. Mười hai thúng tượng trưng cho mười hai chi tộc dân Israel. Tức là toàn dân. Phép lạ kỳ diệu ấy là hình bóng nói lên Chúa có thể thoả mãn mọi khát vọng sâu xa của con người.
Con người có những khát vọng vô biên. Con người phát xuất từ Thiên Chúa là Đấng Tuyệt Đối. Con người sẽ trở về với Đấng tác tạo nên ta. Vì thế con người luôn khao khát Tuyệt Đối.
Cuộc truy tìm của con người thật gian nan vất vả. Nhiều thiên niên kỷ trôi qua. Biết bao nghiên cứu mày mò tìm tòi. Biết bao nền văn minh chói lọi. Biết bao sáng kiến đột phá. Nhưng chưa bao giờ có thể thoả mãn những khát vọng vô cùng của con người. Để đáp lại những khát vọng ấy, Isaia được Thiên Chúa linh ứng, đã loan báo sẽ đến ngày Thiên Chúa thoả mãn tất cả những khát vọng của con người.
Isaia kêu gọi mọi người đừng tốn công tốn của tìm thoả mãn khát vọng nơi trần gian. Vì thế gian không thể lấp đầy những khát vọng vô biên của con người: “Sao lại phí tiền bạc vào của không nuôi sống, tốn công lao vất vả vào thứ chẳng làm cho chắc dạ no lòng?” Isaia kêu gọi mọi người hãy đến với Chúa. Chỉ có Chúa mới có thứ lương thực đem lại sự sống thật. Hơn nữa đó là thứ lương thực trổi vượt lương thực trần gian. Và thật lạ lùng, lương thực lại chính là Lời Chúa: “Hãy chăm chú nghe Ta, thì các ngươi sẽ được ăn ngon, được thưởng thức cao lương mỹ vị. Hãy lắng tai và đến với Ta, hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống”.
Đến thời Chúa Giêsu, những tiên báo của Isaia ứng nghiệm. Chúa Giêsu là Người Con Một yêu dấu được Chúa Cha sai xuống trần để cứu độ loài người. Người là lời hứa từ ngàn xưa được thực hiện. Người đáp ứng hết mọi khát vọng của con người. Người là tất cả những gì lòng người ước mong, khao khát, tìm kiếm. Người chính là hạnh phúc tuyệt hảo của con người.
Chúa Giêsu chính là bánh trường sinh mà nhân loại tìm kiếm. Sau khi làm phép lạ cho bánh hoá ra nhiều, Chúa đã nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6,51).
Chúa Giêsu chính là sự thật mà nhân loại mơ ước. Hiểu biết của con người giới hạn. Chỉ thấy trước mắt mà không thấy sau lưng. Chỉ thấy hữu hình mà không thấy vô hình. Chỉ thấy dưới đất mà không thấy trên trời. Chỉ thấy bên ngoài mà không thấy bên trong con người. Chúa Giêsu là Ngôi Lời hằng hữu đã cùng Chúa Cha tạo dựng nên vũ trụ trời đất và muôn vật muôn loài. Nên Chúa biết rõ mọi sự trên trời dưới đất. Biết rõ vận mệnh con người đời này và đời sau. Biết rõ những suy nghĩ kín ẩn trong tâm hồn mỗi người. Nên Chúa chính là sự thật. Chúa minh định trước mặt Philatô: “Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi” (Ga 18,37).
Chúa Giêsu chính là con đường dẫn đến hạnh phúc đích thực. Con người đã vạch ra biết bao con đường để tìm hạnh phúc. Nhưng chưa có con đường nào hoàn chỉnh. Chỉ có Chúa Giêsu từ trời xuống nên biết đường về trời. Đã chỉ cho ta con đường hạnh phúc. Tất cả những ai đi theo con đường Chúa chỉ đều đạt tới hạnh phúc đích thực. Đúng như lời Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6).
Chúa Giêsu chính là tình yêu tuyệt đối mà loài người khao khát. Tình yêu ấy một khi đã yêu sẽ không bao giờ hết yêu. Dù loài người thờ ơ, Chúa vẫn yêu. Dù loài người phản bội, Chúa vẫn yêu. Loài người bỏ đi, Chúa đi tìm về. Loài người lầm lạc, Chúa dẫn đưa về. Loài người hư mất, Chúa chuộc về. Loài người phải chết, Chúa chịu chết để loài người được sống. Thư Rôma đã khẳng định: “Tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thụ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”.
Tình yêu vô cùng tha thiết ấy. Bánh trường sinh vô cùng thơm ngon ấy. Chân lý chói ngời ánh sáng ấy. Đường đi thẳng tắp thênh thang ấy. Tất cả dẫn chúng ta tới niềm hạnh phúc no thoả. Như lời Thánh vịnh Đáp ca: “Chúa thương rộng mở tay ban, đoàn con hết thảy muôn vàn thoả thuê”. Những ai đã một lần nếm cảm sẽ thấy hạnh phúc vô cùng. Như thánh Phaolô diễn tả: “Tôi biết có một người môn đệ Chúa Kitô,… đã được nhắc lên tới tầng trời thứ ba… và người ấy đã được nghe những lời khôn tả mà loài người không được phép nói lại” (2 Cr 12,2-4).
Hay như thánh Bênađô đã diễn tả trong bài Jesus dulcis memoria. Xin tạm dịch như sau:
Giêsu kỷ niệm ngọt ngào
Niềm vui thuần khiết dạt dào tâm can
Tôn Nhan Người, ôi dịu dàng!
Dịu hơn mật ngọt muôn ngàn hoa hương
Lời ai thánh thót du dương
Đàn ai réo rắt nghê thường ngẩn ngơ
Trí ai lồng lộng mây mờ
Làm sao sánh được Giêsu Chúa Trời
Tội nhân hi vọng nơi Người
Khẩn cầu, Người sẽ toả ngời Dung Nhan
Tìm Người, sẽ gặp Tình Thương
Gặp Người, no thoả Thiên Đường khát khao
Lưỡi nào cho đủ thanh cao
Lời nào tả được trăng sao mây trời
Chỉ tim rung nhịp bồi hồi
Có yêu mới hiểu tình trời Giêsu
Giêsu niềm vui vô bờ
Giêsu phần thưởng mong chờ của con
Giêsu Danh Chúa cao tôn
Nơi con nương ẩn đến muôn ngàn đời. Amen.



