Thứ Tư, Tuần XXI Thường niên – Mt 23,27-32
Đừng chỉ đẹp bên ngoài
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Tin Mừng hôm nay kể lại những lời khiển trách mạnh mẽ của Chúa Giêsu dành cho các luật sĩ và người Pharisêu: “Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ giả hình! Các ngươi giống như mồ mả tô vôi: bên ngoài thì có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và mọi thứ ô uế.”
Luật sĩ thời ấy là những người thông thạo Luật Môsê, còn người Pharisêu là nhóm tách riêng để sống khắt khe, làm nhiều hơn cả những gì luật dạy. Luật Môsê dạy ăn chay một lần mỗi tuần, họ ăn chay hai lần. Họ tỉ mỉ giữ luật và làm thêm nhiều việc đạo đức khác, nhưng Chúa Giêsu vẫn thẳng thắn khiển trách họ. Vì sao vậy? Thưa, vì những việc đạo đức của họ chỉ là vỏ bọc; bên trong lại chất chứa gian ác, kiêu căng, giả hình. Họ thích khoe khoang bằng cách đeo tràng hạt thật lớn, tua áo thật dài, thích cầu nguyện ở nơi đông người để được ca ngợi.
Chúa Giêsu gọi họ là “mồ mả tô vôi”: bên ngoài sơn phết trắng đẹp, bên trong lại chứa đầy sự chết chóc. Hình ảnh ấy thật mạnh mẽ, nhưng cũng rất thật với đời sống tôn giáo mọi thời: hình thức bên ngoài không nói hết sự thật về trái tim con người.
- Thói giả hình không xa lạ với chúng ta
Thói giả hình không chỉ có ở người Pharisêu xưa, mà vẫn len lỏi trong đời sống đạo hôm nay. Ta có thể đi lễ hằng ngày, đọc kinh nhiều, làm việc từ thiện, nhưng lại nuôi lòng ghen ghét, ích kỷ, hay tìm vinh danh bản thân. Có khi ta giữ chay tịnh, nhưng lại buông lời làm tổn thương người khác.
Có một câu chuyện minh họa rõ nét: Mùa đông nọ, một linh mục đang vội đi xức dầu bệnh nhân, mặc áo ấm, đeo khẩu trang. Bất ngờ, một tên cướp nhảy ra chặn đường, dí dao và quát:
– Khôn hồn thì đưa hết tiền đây, không thì chết!
Cha bình tĩnh kéo khẩu trang xuống, móc túi tìm được một gói thuốc lá, đưa cho hắn và nói:
– Cha đang đi xức dầu, không mang tiền, chỉ có gói thuốc, con cầm lấy hút cho ấm.
Tên cướp nhận ra cha xứ của mình, lúng túng từ chối:
– Con… cảm ơn cha! Nhưng đang mùa chay, con không hút thuốc đâu!
Thật trớ trêu: hắn “giữ chay không hút thuốc” nhưng lại sẵn sàng cướp bóc và giết người. Đây chính là hình ảnh sống động của sự giả hình: giữ những điều nhỏ nhặt để che đi tội lỗi lớn lao.
- Lời Chúa đánh động lương tâm
Chúa Giêsu không muốn ta sống đạo bề ngoài, nhưng muốn trái tim ta thuộc trọn về Thiên Chúa. Đời sống đạo đức phải xuất phát từ tình yêu và sự thật, chứ không phải là màn trình diễn để người ta khen ngợi. Bề ngoài có thể đánh lừa người khác, nhưng Thiên Chúa nhìn thấu tâm hồn ta.
Những lời “khốn cho các ngươi” không phải để kết án, nhưng để cảnh tỉnh: đừng chỉ lo “tô vôi” bên ngoài mà bỏ quên việc thanh luyện nội tâm. Hãy trở về với lòng mình, đối diện với sự thật về bản thân, và để Chúa biến đổi.
- Sống thật với Chúa và với nhau
Sống thật không dễ, nhưng là con đường duy nhất để đến gần Chúa. Người thánh thiện không phải là người được nhiều lời khen, mà là người khiêm tốn nhận mình yếu đuối và luôn mở lòng cho ân sủng. Sống thật giúp ta được tự do: tự do khỏi sự giả tạo, khỏi việc phải mang mặt nạ trước người khác, và tự do để yêu thương.
Hôm nay, ta được mời gọi tự hỏi: Có khi nào tôi cũng giống như “mồ mả tô vôi”? Có khi nào tôi cố làm cho mình đẹp trong mắt người đời mà quên làm đẹp lòng Chúa?
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con sống thật trước mặt Chúa và tha nhân. Xin giải thoát con khỏi thói giả hình và những hình thức rỗng tuếch. Xin thanh tẩy trái tim con để đời sống đạo của con không chỉ là lớp sơn bên ngoài, nhưng là dòng suối yêu thương chảy ra từ chính trái tim Chúa. Amen.



