Anh em hãy sẵn sàng
(Mt 24,42-51)
Minh Kông
“Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến”. Lời Chúa hôm nay vang lên như một lời đánh thức giữa cuộc sống vốn dễ làm con người quên mất điều quan trọng nhất: Chúa sẽ đến. Người sẽ đến vào ngày sau hết, nhưng Người cũng đang đến từng ngày trong cuộc đời chúng ta. Vì thế, điều Chúa đòi hỏi không phải là biết chính xác ngày giờ Người đến, nhưng là luôn sống trong tư thế sẵn sàng.
Chúa Giê-su đã được Chúa Cha sai đến trần gian để cứu độ nhân loại. Người đã đi vào thân phận con người, chịu chết trên thập giá và phục sinh để giao hòa chúng ta với Thiên Chúa. Nhưng công trình cứu độ ấy sẽ đạt tới sự viên mãn khi Người trở lại trong vinh quang để thiết lập Vương quốc vĩnh cửu. Ngày ấy, Người sẽ quy tụ những ai tin tưởng và trung thành với Người, đưa họ vào sự sống đời đời, nơi không còn đau khổ, tội lỗi và sự chết.
Dụ ngôn ông chủ và người đầy tớ giúp chúng ta hiểu thế nào là sống trong sự chờ đợi ấy. Người chủ đi vắng và không cho biết giờ trở lại. Chính vì thế, người đầy tớ trung tín phải luôn tỉnh thức và chu toàn bổn phận. Trái lại, kẻ đầy tớ xấu lại nghĩ rằng chủ còn lâu mới về, nên buông mình theo những đam mê ích kỷ, hành hạ người khác và sống như thể mình không phải chịu trách nhiệm về việc mình làm.
Đó cũng là cám dỗ của mỗi người chúng ta. Ma quỷ không cần lấy đi tất cả những gì chúng ta có; chỉ cần làm chúng ta quên mất Thiên Chúa là đủ. Khi con người không còn tỉnh thức, tâm hồn rất dễ bị những thứ chóng qua chiếm lấy: tiền bạc, danh vọng, quyền lực, hưởng thụ, những thành công bên ngoài. Chúng ta có thể giữ được rất nhiều thứ, nhưng lại đánh mất điều quý giá nhất là chính Chúa.
Kho báu lớn nhất của người Kitô hữu không phải là những gì mình sở hữu, nhưng là mối tương quan với Thiên Chúa. Chính Chúa là gia nghiệp, là niềm vui, là sự sống và cùng đích của chúng ta. Vì thế, điều cần bảo vệ nhất không phải chỉ là ngôi nhà bên ngoài, mà là ngôi nhà tâm hồn. Ở đó, Chúa muốn ngự đến và ở lại. Người vẫn gõ cửa trái tim chúng ta mỗi ngày qua Lời Chúa, Thánh Thể, những biến cố và những người chúng ta gặp gỡ.
Vậy tôi có thực sự sẵn sàng đón Chúa chưa? Hay tôi vẫn nghĩ rằng còn nhiều thời gian để trở về, để cầu nguyện, để sửa đổi, để tha thứ và để sống tốt hơn? Không ai biết giờ Chúa đến. Vì thế, đừng trì hoãn việc hoán cải. Đừng đợi đến ngày mai mới làm điều hôm nay Chúa đang mời gọi.
Sống tỉnh thức không có nghĩa là sống trong sợ hãi, nhưng là sống trong tình yêu và trung tín. Người đầy tớ khôn ngoan không ngồi đó lo lắng chờ chủ, nhưng âm thầm chu toàn bổn phận được trao. Với người Kitô hữu, mỗi ngày là một cơ hội để yêu mến Chúa hơn, phục vụ anh em tận tình hơn, sống quảng đại hơn và trung thành hơn với ơn gọi của mình.
Đặc biệt trong đời sống đan tu, sự tỉnh thức ấy được thể hiện qua việc trung thành với giờ kinh, với thinh lặng, lao động, bổn phận và những hy sinh âm thầm mỗi ngày. Ora et labora không chỉ là một nếp sống, nhưng còn là cách người môn đệ chuẩn bị tâm hồn để gặp Chúa. Không cần làm những điều vĩ đại; điều quan trọng là trung thành trong những việc nhỏ bé Chúa trao.
Cuối cùng, phần thưởng của người luôn sẵn sàng không phải là một điều gì đó bên ngoài Thiên Chúa. Phần thưởng chính là được ở với Chúa. Ngày Chúa đến sẽ là ngày vui mừng cho những ai đã sống trung tín. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta một tâm hồn luôn tỉnh thức, một đức tin luôn sống động và một tình yêu không mỏi mệt, để dù Chúa đến vào lúc nào, chúng ta cũng có thể bình an thưa với Người: “Lạy Chúa, con đã sẵn sàng. Xin hãy đến!”



