Cây trổ sinh sự sống – Lễ suy tôn Thánh Giá (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Lễ suy tôn Thánh Giá
CÂY TRỔ SINH SỰ SỐNG
Ds 21,4b-9; Pl 2,6-11; Ga 3,13-17

Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

Hôm nay Giáo hội suy tôn Cây Thánh Giá. Tại sao chúng ta tôn vinh Cây Thánh Giá, một dụng cụ hành hình tượng trưng cho sự ô nhục, chết chóc? Thưa vì Chúa đã dùng Cây Thánh Giá để cứu độ chúng ta. Khi tôn kính Cây Thánh Giá, là cây đem lại sự sống, Giáo hội cũng mời gọi ta hãy nhớ đến cây trái cấm, là cây đã làm cho nhân loại phải chết.

Thật kỳ diệu, xưa kia nguyên tổ loài người đã vì một cây mà phạm tội thì ngày nay Chúa dùng một cây khác để tha tội. Xưa kia ma quỷ đã dùng một cây, là cây trái cấm, mà giết chết nhân loại thì nay Chúa dùng một cây, là Cây Thánh Giá, để cứu sống nhân loại.

Dưới cây trái cấm, nguyên tổ loài người, là Adam cũ, đã tôn vinh con rắn mà khinh thường Thiên Chúa. Đã nghe lời con rắn mà chống lại Lời Chúa.

Trên Cây Thánh Giá, Chúa Giêsu, Adam mới, đã tôn vinh Chúa Cha mà chống lại ma quỷ. Đã vâng lời Chúa Cha, đạp dập đầu con rắn.

Dưới cây trái cấm, vì nghe lời con rắn mà Adam bị hạ bệ, đánh mất địa vị làm chủ mà trở thành nô lệ. Chúa cho Adam làm chủ để điều khiển thú vật, ông lại để thú vật điều khiển mà vâng lời con rắn. Hãy chiêm ngắm cảnh tượng: con rắn vắt vẻo trên cây. Dưới gốc cây, hai con người ngước lên nhìn và nghe lời con rắn hướng dẫn. Con người được Chúa đặt lên trên súc vật. Nhưng nay con người tự đặt mình dưới súc vật. Ngước lên súc vật. Nghe lời súc vật. Thực hành lời súc vật.

Trên Cây Thánh Giá, Chúa Giêsu được tôn vinh, vì chiến thắng thế gian. Chúa Giêsu không vâng lời thế gian. Chỉ vâng lời Chúa Cha. Đã lấy lại quyền làm chủ. Nên được Chúa Cha tôn vinh làm vua vũ trụ.

Dưới cây trái cấm, Adam vì nghe lời con rắn, làm nô lệ cho ma quỷ, xác thịt, thế gian. Con rắn là loài thú. Nghe lời con rắn là sống theo thú tính. Để cho danh, lợi, thú điều khiển, trói buộc. Ma quỷ hứa hẹn cho ông bà được bằng Thiên Chúa. Đó là danh. Ma quỷ hứa hẹn cho ông bà được thông minh hiểu biết, đó là lợi. Ma quỷ cho ông bà nguyên tổ thấy trái cây trông thì đẹp, ăn thì ngon. Đó là thú. Đứng trước danh, lợi, thú, ông bà đã sa ngã. Bị thú tính khống chế. Làm nô lệ cho thú tính.

Trên Cây Thánh Giá, Chúa Giêsu chỉ vâng lời Chúa Cha. Vượt lên trên mọi danh, lợi, thú. Ba cơn cám dỗ ma quỷ đưa tới từ đầu cuộc đời công khai của Chúa chính là cám dỗ về danh, lợi, thú. Nhưng Chúa đã từ khước tất cả. Từ chối nhảy từ nóc nhà thờ xuống để được tôn vinh. Đó là từ chối và khinh thường danh vọng. Đang nghèo mà từ chối của cải vinh hoa thế gian. Đó là từ chối mối lợi. Đang đói mà từ chối không ăn. Đó là từ chối thú tính. Chúa Giêsu chế ngự được thú tính. Làm chủ được thú tính. Vượt lên trên thú tính.

Trên Cây Thánh Giá, Chúa bị nhục mạ, chê cười. Đó là Chúa siêu thoát mọi danh vọng quyền chức. Trên Cây Thánh Giá, Chúa không còn một mảnh vải che thân. Đó là Chúa siêu thoát mọi mối lợi. Trên Cây Thánh Giá, Chúa Giêsu bị hành hạ, bị đóng đinh, bị đâm thâu đau đớn. Đó là Chúa siêu thoát mọi thú tính.

Hôm nay Chúa nói với ông Nicôđêmô: “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sự sống muôn đời”. Chúa mời gọi ta tin vào Chúa được giương cao. Treo trên Cây Thánh Giá là được giương cao. Là đưa đến sự sống.

Hôm qua, trong giờ tĩnh tâm, chúng ta đã cùng nhau suy niệm: nhân loại chống lại lời Chúa dạy, làm theo ý riêng, tìm lợi ích cá nhân, không nghĩ đến tha nhân, đó là sống theo văn hoá sự chết. Chỉ những ai thực hành Lời Chúa, tìm quên mình, nghĩ đến tha nhân, đó là sống theo văn hoá sự chết.

Chúng ta đã thấy, ai sống theo văn hoá sự chết là không những đưa thế giới đến huỷ diệt mà chính bản thân mình cũng phải hư vong. Ai theo văn hoá sự sống thì cứu được thế giới, và cứu được chính bản thân mình.

Hôm nay, qua việc suy tôn Thánh Giá Chúa, ta càng hiểu rõ điều ấy hơn. Ông bà nguyên tổ đã chỉ nghĩ đến bản thân, đã chống lại Lời Chúa, đã tìm thoả mãn thú tính, nên đã đem sự chết vào thế giới. Chúa Giêsu trên Thánh Giá không nghĩ đến bản thân, luôn vâng lệnh Chúa Cha, siêu thoát thú tính, nên đã đem sự sống mới cho nhân loại.

Xin cho chúng ta hiểu được điều ấy. Để chúng ta đóng đinh xác thịt vào Thánh Giá. Để chúng ta được sống với Chúa.

Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin kéo con lên cùng Chúa. Xin cho con yêu mến Thánh Giá Chúa, để con đạt tới sự sống Chúa ban cho con và cho thế giới.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI