Chủ Nhật, 19 Tháng 10, 2025

Thứ Bảy sau Thứ Tư Lễ Tro, Lc 5,27-32: Tình bạn chân thật

THỨ BẢY SAU THỨ TƯ LỄ TRO

Lu-ca 5,27-32

Tình Bạn Chân Thật

Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP

Một tác giả vô danh đã đưa ra những lời khuyên về tình bạn. Ông liệt kê những lời khuyên này như: Hãy đối xử với bạn bè của bạn theo cách bạn muốn được đối xử; Giữ bí mật những gì họ nói với bạn; Hãy chú ý khi bạn của bạn đang nói chuyện; Giữ lời hứa của bạn; Chia sẻ mọi thứ với bạn của bạn; Nói sự thật với bạn của bạn; Gắn bó với bạn của bạn; Trao đổi trách nhiệm.

Tin Mừng hôm nay, nhờ ân sủng của Chúa Giêsu, Ngài gọi Lê-vi, một người thu thuế từ trạm thu thuế để trở thành môn đệ và thành tông đồ của Ngài, (c.27). Thật là một niềm an ủi tuyệt vời khi thừa nhận những ngư phủ nghèo là môn đệ của Ngài, những người có địa vị thấp nhất trong xã hội thời bây giờ; nhưng tuyệt vời hơn nhiều khi Ngài thừa nhận trước  công chúng, những người có tiếng xấu nhất và những người tội lỗi. Trong trường hợp này, Chúa Kitô hạ mình xuống và xuất hiện giống như một phàm nhân tội lỗi. Bằng cách này, Ngài bày tỏ chính mình và có tính cách thực sự của một người bạn của công chúng và của các tội nhân.

C. Raymond Beran đã đặt câu hỏi, một người bạn là gì? Ông nói rằng:

Bạn bè là những người mà với họ, bạn dám là chính mình. Tâm hồn của bạn có thể phơi trần với họ. Họ yêu cầu bạn không che đậy, hãy chỉ là những gì bạn đang có. Họ không muốn bạn trở nên tốt hơn hay xấu đi. Khi bạn ở với họ, bạn cảm thấy giống như một tù nhân đã được tuyên bố vô tội. Bạn không cần phải cảnh giác. Bạn có thể nói những gì bạn nghĩ, miễn là nó thực sự là bạn. Bạn ấy hiểu những mâu thuẫn trong bản chất của bạn dẫn đến việc người khác đánh giá sai về bạn. Với họ bạn hít thở tự do. Bạn ấy có thể chấp nhận những điều phù phiếm nhỏ bé, sự đố kị, căm ghét và những tia lửa xấu xa, ý nghĩa và sự vô lý của bạn và trong việc phơi bày chúng cho bạn ấy, chúng bị quên, bị tan biến trên đại dương trắng xóa của lòng trung tín. Họ hiểu hết, bạn không cần phải cẩn trọng. Bạn có thể lạm dụng chúng, bỏ bê chúng và chịu đựng chúng. Tốt nhất, bạn có thể tiếp tục giữ liên hệ với họ. Không có vấn đề gì cả. Họ thích bạn. Họ như lửa nóng đến tận xương cốt. Họ hiểu bạn. Bạn có thể khóc với họ, hát với họ, cười với họ và cầu nguyện với họ. Thông qua tất cả dưới cái nhìn của họ, họ biết và yêu bạn. Một người bạn là gì? Chỉ cần một, tôi nhắc lại, với người mà bạn dám là chính mình[1]

Chúa Giêsu là bạn của chúng ta. Chúng ta có thể đã bỏ bê tình bạn hoặc mất liên lạc một thời gian với Ngài nhưng Chúa vẫn tiếp tục giữ mối quan hệ mật thiết và ngày càng phát triển với mỗi người. Đến với Ngài, Ngài sẵn sàng bất cứ khi nào chúng ta muốn làm mới lại tình bạn. Người BẠN của chúng ta, Giêsu đang chờ đợi để lắng nghe chúng ta. Vì vậy, hãy quay lại và liên lạc với Ngài một lần nữa. Ta hãy xây dựng tình bạn với Chúa Giêsu vào câu chuyện cuộc đời của mình.

Cuối cùng, hãy suy gẫm lời này của Chúa Giêsu, Người bạn tối thượng của chúng ta, người đã từng nói với những người theo sát ngài: “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết” (Ga 15,15). Và với tình bạn của mình, Ngài nói: “Thầy sẽ đi để dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu anh em cũng ở đó.” (Ga 14,2-3).

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã kêu gọi các Tông Đồ theo Ngài, để ở với Ngài và đồng bàn với Ngài. Chúa đã hạ mình thẳm sâu để trở nên bạn hữu của những con người tội lỗi và thấp hèn trong xã hội. Vì Ngài biết rõ họ cần đến Ngài như bệnh nhân cần thầy thuốc. Xin cho con biết học sự khiêm nhường của Chúa khi đến với mọi người, và cũng xin Chúa chữa lành cho con những căn bệnh làm con phải xa lìa Chúa để con luôn được ngụp lặn trong tình bạn thẳm sâu với Ngài. Amen.

[1] Trong Bits & Pieces, ngày 19 tháng 9 năm 1991, tr.3-4.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 Thứ 3 Tuần IV PS, Ga 10, 22-30: Chiên đích thực của Chúa

 Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh Chiên Đích Thực Của...

18 Tháng Mười Hai – Mt 1,18-24

EMMANUEL THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA Lm M.Phêrô Khoa Lê...

19 Tháng Mười Hai – Lc 1,5-25

  TIN MỪNG CHO ÔNG BỐ VÀ SỨ VỤ CỦA NGƯỜI...

21 Tháng Mười Hai – Lc 1 39-46

  BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC MẸ THIÊN CHÚA VIẾNG THĂM Lm M.Phêrô...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Người bạn đồng hành của các Tông Đồ (Lc 10,1-9 – lễ Thánh Luca, Thánh sử)

Người bạn đồng hành của các Tông Đồ (Lc 10,1-9 - lễ Thánh Luca, Thánh sử) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Trong dòng lịch sử...

“Giá trị của một người trong mắt Thiên Chúa” (Lc 12,1-7 – Thứ Sáu. Tuần XXVIII, Thường niên)

 “Giá trị của một người trong mắt Thiên Chúa” (Lc 12,1-7 – Thứ Sáu. Tuần XXVIII, Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. “Phải, ngay...

Tưởng niệm hay noi gương? (Suy niệm Tin Mừng Lc 11,47–54 – Thứ Năm, tuần XXVIII Thường Niên)

Tưởng niệm hay noi gương? (Suy niệm Tin Mừng Lc 11,47–54 – Thứ Năm, tuần XXVIII Thường Niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Khốn cho...

Hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần – Dấu chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên)

Hiệp Nhất Trong Chúa Thánh Thần – Dấu Chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn...

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 – Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên)

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 - Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên) Fr. Gioan Lasan...

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 – Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên)

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 - Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Ngày...

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một ngôi trường không có bảng...

Bước đi không ngoảnh lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên)

  Bước Đi Không Ngoảnh Lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một chàng trai trẻ nọ...

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9)

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một cậu bé...

Đức tin lớn lên trong bóng tối (Lc 9,43b–45 – Thứ Bảy, Tuần XXV Thường niên)

Đức tin lớn lên trong bóng tối (Lc 9,43b–45 – Thứ Bảy, Tuần XXV Thường niên) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Câu chuyện bóng...

“Con bảo Thầy là ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN)

 “Con Bảo Thầy Là Ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Câu hỏi đánh thức cả...

Biết về Chúa hay đã gặp Chúa? (Lc 9,7-9 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên)

Biết về Chúa hay đã gặp Chúa? (Lc 9,7-9 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Một hôm, người ta kể...