Thứ Sáu, 24 Tháng 10, 2025

Thứ Bảy, Tuần XII TN, Mt 8,5-17: Chúa Giêsu chữa lành tên đầy tớ của viên đại đội trưởng

THỨ BẢY TUẦN XII THƯỜNG NIÊN

Mát-thêu 8,5-17

Chúa Giêsu chữa lành tên đầy tớ của viên đại đội trưởng

 Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP

Một nhà thuyết giáo đã bắt đầu bài giảng của mình bằng cách nói: Anh chị em thân mến, Anh chị em hôm nay đến đây để cầu mưa. Tôi muốn hỏi anh chị em một câu. Dù che mưa của anh chị em để ở đâu?

Tin Mừng hôm nay nói về một sĩ quan La Mã phụ trách khoảng một trăm binh sĩ. Câu chuyện mô tả về người đàn ông này là một vị tướng rất tốt bụng và chu đáo, trong vai trò của một quan chức đô hộ nhưng anh ta rất tôn trọng niềm tin của người Do Thái, và đã xây dựng một giáo đường cho họ ở Ca-phác-na-um (x. Lc 7,1-10). Sự lo lắng của anh dành cho tên đầy tớ, tên nô lệ của mình ở đây cũng nói lên điều đó. Thêm nữa, Chúa Giêsu cũng phải ngạc nhiên trước đức tin sâu sắc của một quan nhân ngoại bang. Tuy không phải là một tín đồ của Chúa Giêsu nhưng anh vẫn tin vào quyền năng chữa lành của Ngài. Chúa Giêsu ca ngợi đức tin của anh ta bởi vì với nhiệm vụ của một quan nhân, chắc chắn anh ta chỉ biết Ngài qua các báo cáo từ người khác chứ không phải bằng kinh nghiệm cá nhân, nhưng anh ta đã tin.

Lời tuyên tín của viên đại đội trưởng được diễn tả bằng những lời mà chúng ta luôn đọc trong Thánh lễ trước khi chịu lễ. Lời này nói lên một cách chính xác khi chúng ta phải thực hiện một hành động đức tin rất mạnh mẽ về sự hiện diện thực sự của Chúa Ki-tô trong Bí tích Thánh Thể: “Lạy Chúa, Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con; nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh”.

Qua đó, ta có thể suy gẫm về hai thái độ trong lời cầu xin của viên đại đội trưởng:

1.Việc cầu thay nguyện giúp với con tim quảng đại của viên đại đội trưởng, anh ta có một quả tim đầy lòng trắc ẩn, chỉ vì một tên đầy tớ, một tên nô lệ nhưng anh đã chạy đến cầu xin với Chúa Giêsu, xin Ngài giúp thực hiện cho anh điều mà anh ta đã không thể làm gì hơn cho tên nô lệ của mình. Tục ngữ có câu: “có bệnh thì vái tứ phương” nhưng viên đại đội trưởng này không phải là người bệnh, và cũng không phải người thân yêu máu mủ gì của anh mà chỉ là tên nô lệ không đáng mấy tiền vào thời bấy giờ. Nhưng anh ta lại rất quan tâm, hạ mình cầu xin trước một người thuộc về một dân tộc đang nằm dưới quyền thống trị của Chúa Giêsu đã bắt gặp nơi anh một tấm lòng bao dung, quảng đại và chân thành nên Ngài rất mau mắn lắng nghe và đáp lại những lời thỉnh nguyện của anh ta.

Qua đó cho thấy, đức tin của người này có thể thông truyền cho người khác trong việc cầu thay nguyện giúp, với một con tim quảng đại và đầy yêu thương thì luôn được Thiên Chúa lắng nghe và nhậm lời. Alexander Maclaren nói: “Thiên Chúa biết nhu cầu của chúng ta trước khi chúng ta cầu xin. Vậy thì, cầu nguyện để làm gì? Cầu nguyện không phải để thông báo hoặc để lay chuyển Thiên Chúa để được Ngài động lòng trắc ẩn, nhưng như một hoàng tử kiêu hãnh nào đó, Ngài đòi hỏi một sự công nhận nhất định về sự vĩ đại và giá trị của lòng xót thương của Ngài. Cầu nguyện phù hợp với trái tim của chúng ta bởi nhu cầu có ý thức, mong muốn thực sự để nhận những món quà mà Ngài sẵn sàng tặng nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng phù hợp để nhận.” Như thánh Augustinô nói: “cầu nguyện làm tuôn trào mạch nước từ một chiếc bình trống rỗng.”

2. Quan đại đội trưởng gặp Chúa Giêsu với lòng khiêm nhường. Thánh Gio-an Kim Khẩu nói: “Khiêm nhường là mẹ, là nguồn gốc, là sự nuôi dưỡng, là nền tảng và trung tâm của tất cả các nhân đức”. Khi nghe Chúa Giêsu đáp lại lời thỉnh cầu rằng chính Ngài sẽ đến chữa cho tên đầy tớ của mình, anh ta liền nói: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh”. Đây là thái độ mà các Ki-tô hữu đã học hỏi và áp dụng mỗi khi đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể. Một lời nói khiêm nhường được thốt ra từ trái tim, ý thức rằng mình không xứng đáng được Chúa ngự vào tâm hồn mình. Hơn nữa, người có lòng khiêm nhường thì luôn không cảm thấy ghen tị hay đố kỵ, không quá tôn sùng chủ nghĩa vị chủng tộc, đến với Chúa cách chân thành không tính sau trước. Không u buồn khi người khác được ca ngợi còn mình bị lãng quên.

Tóm lại, người khiêm nhường là người mang trong mình tinh thần của Chúa Giêsu, Đấng không tự thoả mãn với chính mình và không tìm kiếm danh dự của riêng mình. Vì vậy, khi đến với Chúa Giêsu, viên quan đại đội trưởng không đến với lối hóng hách nhưng với một con tim từ bi, nhân hậu, nhu mì, nhịn nhục và khiêm nhường. Thế nên, những lý luận về quyền bính của ông hoàn toàn được sự đồng thuận của Chúa Giêsu, Ngài còn lấy làm ngạc nhiên về đức tin thuần khiết của ông là một người dân ngoại, và đã sẵn sàng thực hiện lời cầu xin của ông.

Lạy Chúa, một trái tim khiêm nhường thuần khiết luôn được Chúa lắng nghe. Xin cho chúng con biết đến và kêu cầu Chúa với một trái tim khiêm tốn, tin tưởng và phó thác. Vì Chúa không bao giờ từ chối lời kẻ khiêm tốn cầu xin. Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 Thứ 3 Tuần IV PS, Ga 10, 22-30: Chiên đích thực của Chúa

 Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh Chiên Đích Thực Của...

18 Tháng Mười Hai – Mt 1,18-24

EMMANUEL THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA Lm M.Phêrô Khoa Lê...

19 Tháng Mười Hai – Lc 1,5-25

  TIN MỪNG CHO ÔNG BỐ VÀ SỨ VỤ CỦA NGƯỜI...

21 Tháng Mười Hai – Lc 1 39-46

  BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC MẸ THIÊN CHÚA VIẾNG THĂM Lm M.Phêrô...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Dấu chỉ thời đại (Lc 12,54-59 – Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên)

Dấu Chỉ Thời Đại (Lc 12,54-59 - Thứ Sáu Tuần XXIX Thường niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Từ xa xưa cha ông ta đã truyền...

Lửa mến yêu (Lc 12, 49-53 – Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên)

Lửa Mến Yêu  (Lc 12, 49-53 - Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên) Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói...

Sẵn sàng cho ngày vinh quang (Lc 12,39-48 – Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên)

Sẵn Sàng Cho Ngày Vinh Quang (Lc 12,39-48 - Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên) Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ. O.Cist Tin Mừng hôm nay,...

Người bạn đồng hành của các Tông Đồ (Lc 10,1-9 – lễ Thánh Luca, Thánh sử)

Người bạn đồng hành của các Tông Đồ (Lc 10,1-9 - lễ Thánh Luca, Thánh sử) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Trong dòng lịch sử...

“Giá trị của một người trong mắt Thiên Chúa” (Lc 12,1-7 – Thứ Sáu. Tuần XXVIII, Thường niên)

 “Giá trị của một người trong mắt Thiên Chúa” (Lc 12,1-7 – Thứ Sáu. Tuần XXVIII, Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. “Phải, ngay...

Tưởng niệm hay noi gương? (Suy niệm Tin Mừng Lc 11,47–54 – Thứ Năm, tuần XXVIII Thường Niên)

Tưởng niệm hay noi gương? (Suy niệm Tin Mừng Lc 11,47–54 – Thứ Năm, tuần XXVIII Thường Niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Khốn cho...

Hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần – Dấu chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên)

Hiệp Nhất Trong Chúa Thánh Thần – Dấu Chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn...

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 – Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên)

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 - Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên) Fr. Gioan Lasan...

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 – Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên)

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 - Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Ngày...

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một ngôi trường không có bảng...

Bước đi không ngoảnh lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên)

  Bước Đi Không Ngoảnh Lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một chàng trai trẻ nọ...

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9)

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một cậu bé...