Chủ Nhật, 19 Tháng 10, 2025

Thứ Năm, Tuần XX TN, Mt 22,1-14: Dụ ngôn tiệc cưới

THỨ NĂM TUẦN XX THƯỜNG NIÊN

Mát-thêu 22,1-14

Dụ Ngôn Tiệc Cưới

Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP

Ai trong chúng ta đã bao giờ được mời đến một bữa tiệc trang trọng mà trong thiệp mời có chú thích phải mặc y phục theo yêu cầu của chủ tiệc chưa? Và nếu bữa tiệc trang trọng mà chúng ta không mặc y phục theo yêu cầu thì chắc chắn sẽ bị bảo vệ từ chối không cho vào trong phòng tiệc.

Như thế, chắc rằng anh chàng đáng thương trong câu chuyện ngụ ngôn của tiệc cưới đã không đọc bản in chú thích trên thiệp mời của mình. Anh ta bị ném ra nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Rồi Chúa Giêsu kết luận, nhiều người được gọi nhưng rất ít người được chọn. Ngài không cho chúng ta manh mối về lý do tại sao điều này xảy ra.

Song song bản văn trong Lu-ca 14,14-24 nói về dụ ngôn: một người giàu có tổ chức một bữa tiệc. Trong phúc âm hôm nay, đó là một vị vua chuẩn bị tiệc cưới cho con trai mình. Tại sao câu chuyện ngụ ngôn của Chúa Giêsu dường như tập trung vào một vị vua nổi giận, cuối cùng ông ta đã trừng phạt những người từ chối lời mời của mình và đã ngược đãi những người đầy tớ của ông? Dụ ngôn của Chúa Giêsu hàm chứa hai câu chuyện. Trước tiên là việc phải ưu đãi đối với những vị khách ban đầu được mời dự tiệc nhưng họ từ chối. Thứ hai là câu chuyện tập trung vào những người không có trong danh sách của nhà vua và những người sẽ không bao giờ nghĩ đến việc nhận được lời mời như vậy. 

Khi suy gẫm đoạn Tin mừng này, theo Đức cha Soc Villegas trong cuốn sách của Ngài mang tựa đề ‘Yêu Như Chúa Giêsu’ ngài đưa ra ba điểm:

Trước tiên là Lời Mời: Chúa có lời mời chúng ta mỗi ngày đến với bữa tiệc ân sủng của Ngài. Ngài đã chuẩn bị tất cả; Ngài đã trả phí cho bữa tiệc, nhưng có chấp nhận lời mời của Ngài hay không lại tùy thuộc vào chúng ta. Đôi khi chúng ta từ chối cách lịch sự; chờ thời điểm khác, hay chúng tôi sẵn sàng chấp nhận lời mời của Ngài nhưng với điều kiện. Thành thật mà nhận định, trong số tất cả các tôn giáo trên thế giới, con người luôn chủ động tìm kiếm Thiên Chúa nhưng trong Ki-tô giáo, Thiên Chúa là Đấng tìm kiếm chúng ta. Ngài là Đấng tìm kiếm con người. Khi nào chúng ta sẽ đáp lại lời mời với sự chân thành và trung thực của Ngài đây?

Thứ hai là Sự Thờ Ơ. Những người được mời đã thờ ơ. Họ dửng dưng với lời mời. Họ đã đi đến các doanh nghiệp và công trình riêng của họ. Họ mặc kệ Chúa. Chỉ cần tưởng tượng, chính Chúa mời gọi chúng ta và sau đó chúng ta có can đảm nói “Không” với lời mời của Ngài vì chúng ta có những việc khác phải làm. Sự thờ ơ này tiếp tục tồn tại cho đến ngày nay. Những người được mời nhưng không đáp lời có thể được phân loại thành ba nhóm: Nhóm thứ nhất là những người được mời không quan tâm đến lời mời của Thiên Chúa, không đề cập gì đến. Nhóm thứ hai là họ chẳng thấy thú vị gì về sự được mời, đây là những người chống đối hoặc những người đối đầu với Chúa Ki-tô và Giáo hội của Người. Nhóm thứ ba là họ muốn thay đổi Giáo hội bằng hành động chính trị và sự thiếu tôn trọng.

Thứ ba là Không Phù Hợp, nói lên sự thiếu tôn trọng của những người được mời. Giống như người đàn ông được cung cấp trang phục phù hợp trước khi bước vào tiệc cưới, nhưng tự nghĩ rằng anh ta nên được chấp nhận như anh ta muốn. Có lẽ chúng ta không quá chú trọng về cách ăn mặc trong khi tham dự thánh lễ. Nhưng là cách chúng ta sống ở trong Giáo hội: sự chuẩn bị bên trong của chúng ta; Làm thế nào tâm hồn của chúng ta ăn mặc đúng cách. Hay nhiều khi chúng ta hiện diện về thể chất nhưng vắng bóng về mặt tinh thần. ‘Hồn con đâu chứ xác con đây!’

Hãy nghe nhà Vinh gia kêu gọi: “Hôm nay nếu các ngươi nghe tiếng Chúa, các ngươi chớ cứng lòng nữa” (Tv 94,8). Xin giúp chúng con biết đáp lại lời mời gọi của Chúa bằng tất cả tâm hồn, trí khôn và ý muốn, vì bữa tiệc của Chúa là bữa tiệc vĩnh cửu và cùng đích của đời sống mà Chúa chuẩn bị cho mỗi người chúng con đi vào Nước Trời. Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 Thứ 3 Tuần IV PS, Ga 10, 22-30: Chiên đích thực của Chúa

 Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh Chiên Đích Thực Của...

18 Tháng Mười Hai – Mt 1,18-24

EMMANUEL THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA Lm M.Phêrô Khoa Lê...

19 Tháng Mười Hai – Lc 1,5-25

  TIN MỪNG CHO ÔNG BỐ VÀ SỨ VỤ CỦA NGƯỜI...

21 Tháng Mười Hai – Lc 1 39-46

  BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC MẸ THIÊN CHÚA VIẾNG THĂM Lm M.Phêrô...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Người bạn đồng hành của các Tông Đồ (Lc 10,1-9 – lễ Thánh Luca, Thánh sử)

Người bạn đồng hành của các Tông Đồ (Lc 10,1-9 - lễ Thánh Luca, Thánh sử) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Trong dòng lịch sử...

“Giá trị của một người trong mắt Thiên Chúa” (Lc 12,1-7 – Thứ Sáu. Tuần XXVIII, Thường niên)

 “Giá trị của một người trong mắt Thiên Chúa” (Lc 12,1-7 – Thứ Sáu. Tuần XXVIII, Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. “Phải, ngay...

Tưởng niệm hay noi gương? (Suy niệm Tin Mừng Lc 11,47–54 – Thứ Năm, tuần XXVIII Thường Niên)

Tưởng niệm hay noi gương? (Suy niệm Tin Mừng Lc 11,47–54 – Thứ Năm, tuần XXVIII Thường Niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Khốn cho...

Hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần – Dấu chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên)

Hiệp Nhất Trong Chúa Thánh Thần – Dấu Chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn...

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 – Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên)

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 - Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên) Fr. Gioan Lasan...

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 – Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên)

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 - Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Ngày...

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một ngôi trường không có bảng...

Bước đi không ngoảnh lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên)

  Bước Đi Không Ngoảnh Lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một chàng trai trẻ nọ...

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9)

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một cậu bé...

Đức tin lớn lên trong bóng tối (Lc 9,43b–45 – Thứ Bảy, Tuần XXV Thường niên)

Đức tin lớn lên trong bóng tối (Lc 9,43b–45 – Thứ Bảy, Tuần XXV Thường niên) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Câu chuyện bóng...

“Con bảo Thầy là ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN)

 “Con Bảo Thầy Là Ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Câu hỏi đánh thức cả...

Biết về Chúa hay đã gặp Chúa? (Lc 9,7-9 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên)

Biết về Chúa hay đã gặp Chúa? (Lc 9,7-9 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Một hôm, người ta kể...