Thứ Bảy, 12 Tháng 7, 2025

Thứ tư, Tuần XX TN, Mt 20,1-16: Thợ làm vườn nho

THỨ TƯ TUẦN XX THƯỜNG NIÊN

Mát-thêu 20,1-16

Thợ Làm Vườn Nho

Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP

Trong thần học, chúng ta đã học về cái gọi là “Cận tử”. Khi ai đó sắp chết và thật lòng ăn năn thống hối, ta tin rằng người ấy sẽ được cứu rỗi cho dù cuộc sống quá khứ của họ có tội lỗi đến mấy mặc lòng.

Phúc âm hôm nay trình bày cho chúng ta một dụ ngôn dễ mang lại tai tiếng đối với nhiều Ki-tô hữu tốt lành, bởi vì dụ ngôn đưa ra một bức tranh rõ ràng về Thiên Chúa là người không công bằng và quá bất chính. Đọc dụ ngôn lần đầu tiên sẽ đưa chúng ta đến kết luận rằng, chắc chắn việc trả lương cho người lao động ở đây là không công bằng. Nhưng dụ ngôn nên được đọc từ một góc độ khác. Trong dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn đưa ra một bài học quan trọng về lòng quảng đại và tình yêu của Thiên Chúa được ban tặng như những món quà thuần khiết, món quà tặng miễn phí cho tất cả chúng ta. Sự hào phóng của Thiên Chúa dạy chúng ta biết vui mừng về sự thành công và may mắn của người khác. Về Các phước lành mà họ nhận được cho thấy lòng tốt của Chúa. Trái lại “ghen tị” là một loại bệnh tâm linh làm hạn chế trái tim để nó không thể vui mừng vì lợi ích của người khác. Vì vậy, là con của Chúa, chúng ta phải hạnh phúc bởi vì chúng ta có một Thiên Chúa là:

1.Ngài mong muốn lấp đầy thiên đàng của Ngài với hết mọi người. Chúng ta có một Thiên Chúa muốn cứu chữa và không lên án; một Vị Thần, vào giờ cuối cùng, vẫn tìm cách cứu các linh hồn. Nói cách khác, Ngài hiến dâng chính mình để mang ơn cứu độ tới tất cả mọi người. Dụ ngôn ‘Thợ Làm Vườn Nho’ này có thể được đổi tên thành Dụ ngôn ‘Ông Chủ Tốt Lành’, vì điều mà Chúa Giêsu đang nhấn mạnh là tình yêu và lòng thương xót của Chúa Cha, một tình yêu liều mình tìm cách cứu con người và ban cho họ phẩm giá của con cái Chúa.

2.Ngài rất muốn cứu chúng ta là con cái của Ngài. Sự cứu rỗi này không được truyền qua sóng vô tuyến nhưng bằng sự chứng kiến đầy thuyết phục và nhiệt tình của những người yêu mến Chúa Ki-tô, những con người coi thế giới là cánh đồng truyền giáo đã sẵn sàng để thu hoạch, với tầm nhìn về đức tin thâm nhập vào đặc tính dường như trần tục của cuộc sống hằng ngày, để thấy rằng có một trận chiến hoành hành trong tinh thần giữa thiện và ác.

3.Ngài là một Thiên Chúa hào phóng. Sự hào phóng nghĩa là vui mừng về sự thành công và may mắn của người khác. Mục đích của dụ ngôn này là để nhấn mạnh sự thật rằng chúng ta có một Thiên Chúa từ bi, nhân hậu và rộng lượng. Hành động của Ngài vượt xa sự hiểu biết của con người về sự công bằng và chính trực. Thiên Chúa ban cho chúng ta những phước lành của Người không phải vì chúng ta xứng đáng mà đây hoàn toàn là món quà miễn phí của Người dành cho chúng ta.

Là con cái của Thiên Chúa, chúng ta cũng phải nhận biết rằng ơn cứu rỗi đến với từng người một. Và việc trở thành những tông đồ đích thực trong sự cộng tác mang ơn cứu độ của Thiên Chúa đến với tha nhân phải là một bổn phận tất yếu. Mặc dù chúng ta không ở trên TV hay viết sách bán chạy nhất, chúng ta phải thuyết phục người khác, không chỉ bằng các gương lành, mà luôn luôn là một lời mời để trải nghiệm mối tương quan thần bí mới, để biến đổi cuộc sống của chúng ta.

Tóm lại, chúng ta không nên dễ bị tổn thương nhưng nên biết ơn và vui mừng vì những người khác sẽ được gọi sau và cũng sẽ nhận được ơn cứu rỗi. Vậy, thách thức của chúng ta là nhìn vào những người chúng ta gặp hôm nay và bắt gặp được Thiên Chúa đang hiện diện nơi họ.

Xin Chúa giúp con biết nhìn mọi người bằng con mắt của Chúa và yêu thương tha nhân bằng trái tim của Chúa để trong từ điển của trái tim con không có từ ‘ganh tị’ mà chỉ có bao dung yêu thương và muốn những gì tốt nhất cho mọi người, bất kể họ là ai miễn sao họ được vào làm vườn nho của Chúa, là công nhân của Nước Trời. Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 Thứ 3 Tuần IV PS, Ga 10, 22-30: Chiên đích thực của Chúa

 Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh Chiên Đích Thực Của...

18 Tháng Mười Hai – Mt 1,18-24

EMMANUEL THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA Lm M.Phêrô Khoa Lê...

19 Tháng Mười Hai – Lc 1,5-25

  TIN MỪNG CHO ÔNG BỐ VÀ SỨ VỤ CỦA NGƯỜI...

21 Tháng Mười Hai – Lc 1 39-46

  BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC MẸ THIÊN CHÚA VIẾNG THĂM Lm M.Phêrô...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ Bảy Tuần XIV Thường niên (Mt 10,24-33) “Đừng Sợ! Con Quý Giá Trong Mắt Cha”

Thứ Bảy Tuần XIV Thường niên (Mt 10,24-33) "Đừng Sợ! Con Quý Giá Trong Mắt Cha" Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Lời Chúa hôm nay...

Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên (Mt 10,16–23) Khôn như rắn, đơn sơ như bồ câu

Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên (Mt 10,16–23) Khôn như rắn, đơn sơ như bồ câu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Khi sai các môn đệ ra...

Thứ Năm, Tuần XIV Thường niên, Mt 10,7-15: Được cho không, phải cho không

Thứ Năm Tuần XIV Thường niên – Mt 10, 7-15 Được Cho Không, Phải Cho Không Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Mỗi lần tiễn ai đó lên...

Thứ Tư, Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7: Thi hành sứ vụ Chúa trao

Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7 Thi hành sứ vụ Chúa trao Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay ghi lại việc...

Thứ Ba, Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38: Xin “thợ gặt”

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38 Xin “thợ gặt” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay kể lại một phép lạ: Chúa Giêsu...

Thứ Hai, Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26 Chạm vào Chúa

Thứ Hai, Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26 Chạm vào Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay thuật lại hai phép lạ xảy ra...

Thứ Bảy, Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17: Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17 Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Người ta ăn chay vì nhiều lý...

Thứ Sáu, Tuần XIII Thường niên, Mt 9,9-13: Phải chăng Chúa đã chọn lầm Matthêu?

Thứ Sáu tuần XIII thường niên – Mt 9,9-13 Phải Chăng Chúa Đã Chọn Lầm Mátthêu? Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Ơn gọi của thánh Mátthêu là...

Ngày 3/7, Thánh Tôma Tông Đồ, Ga 20,24-29 “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”

Ngày 3/7, Thánh Tôma Tông Đồ, Ga 20,24-29 "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!" Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Hình ảnh Thánh Tôma Tông...

Thứ Tư, Tuần XIII Thường niên, Mt 8,28-34: Từ bỏ ma quỷ giữa đời thường

Thứ Tư Tuần XIII Thường niên, Mt 8,28-34 Từ bỏ ma quỷ giữa đời thường Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Liệu có ma quỷ trong thế giới...

Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, Lc 2,41-51: Trái tim vô nhiễm nguyên tội

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội  (Lc 2,41-51) Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Hướng nhìn lên Trái Tim Vô Nhiễm giữa thế giới nhiễm tội Thế...

Thứ Bảy, Tuần XII Thường Niên (Mt 8,5-17): Phép lạ của lòng tin

Thứ Bảy, Tuần XII Thường Niên (Mt 8,5-17) Phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà...