Chủ Nhật, 19 Tháng 10, 2025

Thứ Năm, Tuần XXI TN, Mt 24,42-51: Hãy tỉnh thức vì không biết ngày nào Chúa đến

THỨ NĂM TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN
Mát-thêu 24,42-51
Hãy tỉnh thức vì không biết ngày nào Chúa đến

Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP

Chuyện kể rằng, có ba con quỷ nhỏ đang tham gia kỳ thi sát hạch cuối cùng ở Địa ngục. Chúng run rẩy toát mồ hôi lạnh bất chấp cái nóng ở đó. Hiệu trưởng của chúng, Giáo sư Satan, nhìn thẳng vào chúng và nói: “Ta Chỉ hỏi một câu; ngươi sẽ làm gì trên trái đất để mang lại một mùa màng bội thu các linh hồn cho ta?”
Con quỷ đầu tiên trả lời: “Tôi sẽ nói với mọi người rằng Chúa không tồn tại.” “Đây là cách tồi”, Satan càu nhàu, “quá nhiều người biết sâu thẳm trong trái tim họ rằng kẻ thù của họ (ma quỷ) tồn tại, đặc biệt là khi họ sắp chết.”
Con quỷ thứ hai còn run rẩy hơn nữa khi nói: “Tôi sẽ nói với chúng rằng địa ngục không tồn tại.” “Đây cũng là kế tồi”, Satan chế nhạo, “quá nhiều kinh nghiệm đã nói nên địa ngục trong đời sống và người ta biết rằng tội lỗi dẫn đến sự bất hạnh vĩnh viễn.”
Con quỷ thứ ba kinh hoàng trước kết quả tồi tệ của hai đứa trước. Nhưng nó là một đứa thông minh và đưa ra ý kiến: “Tôi sẽ nói với mọi người rằng không cần phải vội vàng thay đổi. Rằng luôn có một ngày mai.” “Thật tuyệt! Mày đạt điểm tốt nghiệp. Ý kiến này sẽ mang về hàng triệu linh hồn cho ta.”
Xu hướng của chúng ta thích trì hoãn những điều khó khăn và Chúa Ki-tô hiểu rất rõ điều này. Ngài biết rằng ngôn từ nguy hiểm nhất đối với chúng ta là ‘ngày mai’; nhiều người nghĩ rằng vẫn còn nhiều thời gian nên họ bị lầm lạc.
Phúc âm hôm nay nói về sự cảnh giác, canh thức hoặc tỉnh táo như Chúa Giêsu nói: “Vậy, anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến” Canh thức, trong tiếng Hy Lạp là ‘gregoreite’, có nghĩa đen là “Hãy tỉnh thức!” Đó không phải là một sự thụ động mà là một sự hành động tích cực và chờ đợi sự trở lại của Chúa.

Có một đoạn văn mà tôi đã đọc có thể cung cấp cho chúng ta những suy ngẫm thêm về cách tỉnh thức như sau:

Hãy dành thời gian để suy nghĩ – đó là nguồn sức mạnh. Hãy dành thời gian để đọc – đó là nền tảng của trí tuệ.

Hãy dành thời gian để chơi – đó là bí quyết giữ trẻ trung.

Hãy dành thời gian để yên lặng – đó là cơ hội để tìm kiếm Chúa. Hãy dành thời gian để nhận thức – đó là cơ hội để giúp đỡ người khác. Hãy dành thời gian để yêu và được yêu – đó là món quà tuyệt vời nhất của Chúa.

Hãy dành thời gian để cười – đó là âm nhạc của tâm hồn.

Hãy dành thời gian để trở nên thân thiện – đó là con đường dẫn đến hạnh phúc.

Hãy dành thời gian để mơ ước – đó là những gì được tạo ra trong tương lai.

Hãy dành thời gian để cầu nguyện – đó là sức mạnh lớn nhất trên trái đất.

Vì vậy, chúng ta hãy tỉnh táo về mặt tâm linh để có thể biết được  sự ngắn ngủi của cuộc sống này và khả năng nó kết thúc bất cứ lúc nào. Đừng trì hoãn việc hoán cải của chúng ta. Đừng trì hoãn tình yêu của mình dành cho Thiên Chúa và tha nhân.

Lạy Chúa xin dạy con biết với, ngày tháng con chung cuộc thế nào, đời sống con đếm được mấy mươi, để hiểu rằng kiếp phù du là thế! Đời người như bông hoa sớm nở tối tàn, xin ban cho con sự khôn ngoan để con biết phải làm gì, xin ban cho con kỹ năng để con biết cách thực hiện và xin ban cho con đức hạnh đủ để thực hiện điều đó. Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 Thứ 3 Tuần IV PS, Ga 10, 22-30: Chiên đích thực của Chúa

 Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh Chiên Đích Thực Của...

18 Tháng Mười Hai – Mt 1,18-24

EMMANUEL THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA Lm M.Phêrô Khoa Lê...

19 Tháng Mười Hai – Lc 1,5-25

  TIN MỪNG CHO ÔNG BỐ VÀ SỨ VỤ CỦA NGƯỜI...

21 Tháng Mười Hai – Lc 1 39-46

  BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC MẸ THIÊN CHÚA VIẾNG THĂM Lm M.Phêrô...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Người bạn đồng hành của các Tông Đồ (Lc 10,1-9 – lễ Thánh Luca, Thánh sử)

Người bạn đồng hành của các Tông Đồ (Lc 10,1-9 - lễ Thánh Luca, Thánh sử) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Trong dòng lịch sử...

“Giá trị của một người trong mắt Thiên Chúa” (Lc 12,1-7 – Thứ Sáu. Tuần XXVIII, Thường niên)

 “Giá trị của một người trong mắt Thiên Chúa” (Lc 12,1-7 – Thứ Sáu. Tuần XXVIII, Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. “Phải, ngay...

Tưởng niệm hay noi gương? (Suy niệm Tin Mừng Lc 11,47–54 – Thứ Năm, tuần XXVIII Thường Niên)

Tưởng niệm hay noi gương? (Suy niệm Tin Mừng Lc 11,47–54 – Thứ Năm, tuần XXVIII Thường Niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Khốn cho...

Hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần – Dấu chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên)

Hiệp Nhất Trong Chúa Thánh Thần – Dấu Chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn...

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 – Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên)

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 - Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên) Fr. Gioan Lasan...

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 – Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên)

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 - Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Ngày...

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một ngôi trường không có bảng...

Bước đi không ngoảnh lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên)

  Bước Đi Không Ngoảnh Lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một chàng trai trẻ nọ...

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9)

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một cậu bé...

Đức tin lớn lên trong bóng tối (Lc 9,43b–45 – Thứ Bảy, Tuần XXV Thường niên)

Đức tin lớn lên trong bóng tối (Lc 9,43b–45 – Thứ Bảy, Tuần XXV Thường niên) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Câu chuyện bóng...

“Con bảo Thầy là ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN)

 “Con Bảo Thầy Là Ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Câu hỏi đánh thức cả...

Biết về Chúa hay đã gặp Chúa? (Lc 9,7-9 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên)

Biết về Chúa hay đã gặp Chúa? (Lc 9,7-9 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Một hôm, người ta kể...