Thứ Hai, 26 Tháng 1, 2026
Trang chủLời ChúaSuy niệm Chúa Nhật - Lễ TrọngChúa nhật III TN A: Đạt tới ơn cứu độ (Đức TGM...

Chúa nhật III TN A: Đạt tới ơn cứu độ (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

-

Chúa nhật III thường niên A

ĐẠT TỚI ƠN CỨU ĐỘ

Is 8,23b – 9,3; 1Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23

 Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

Khi Gioan bị bắt giam, Chúa Giêsu khởi đầu sứ vụ. Chấm dứt thời Cựu ước. Khởi đầu thời Tân ước. Chấm dứt thời trừng phạt. Khởi đầu thời cứu độ. Chấm dứt thời tiên báo. Khởi đầu thời thực hiện. Lời Chúa hôm nay diễn tả việc Chúa ban ơn cứu độ.

I.CHÚA BAN ƠN CỨU ĐỘ

Ơn cứu độ của Chúa ban thể hiện qua bốn khía cạnh.

1.Chiếu ánh sáng vào nơi tối tăm. Chúa khởi đầu rao giảng nơi miền đất dân ngoại. Chiếu sáng vào miền tối tăm. Như Isaia đã loan báo: “Này đất Dơvulun và Náptali…hỡi Galilê, miền đất của dân ngoại! Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng”.  

Dân vùng này bị chìm trong bóng tối khinh miệt và lãng quên. Chúa đến chiếu ánh sáng quan tâm và yêu thương. Dân vùng này bị chìm trong bóng tối u minh. Chúa đến chiếu lên ánh sáng đức tin. Dân vùng này chìm trong bóng tối tuyệt vọng. Chúa đến mở ra cho họ tương lai tươi sáng.

2.Giải phóng dân khỏi kiếp nô lệ. Khi chưa biết Chúa họ bị thần chết giam cầm trong tù ngục nô lệ. Khi chưa có đức tin họ bị giam cầm trong bóng tối vô minh. Khi chưa biết Nước Trời họ bị giam cầm trong nô lệ vào thế gian. Khi chưa sống theo Thần Khí họ bị giam cầm nô lệ cho xác thịt. Nhưng Chúa đã đến và giải phóng họ. Như Isaia đã loan báo: “Vì cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ, và ngọn roi của kẻ hà hiếp, Ngài đều bẻ gãy như trong ngày chiến thắng quân Mađian”.

Khi Chúa đến họ được bênh vực và an ủi. Như lời Thánh vịnh Đáp ca: “Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ người nào? Chúa là thành luỹ bảo vệ đời tôi, tôi khiếp gì ai nữa?” Khi Chúa đến họ được ân phúc tuyệt vời là được giải thoát khỏi thần chết và hân hoan bước đi trong miền đất dành cho kẻ sống: “Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống”.

3.Chữa lành mọi bệnh tật. Theo quan niệm của người Do thái, bệnh tật là dấu chỉ của tội lỗi. Bệnh tật chính là công cụ của thần chết. Nhưng khi Chúa Giêsu đến, đã chữa lành mọi bệnh tật. Đập tan công cụ của thần chết. Tha thứ mọi tội lỗi. Tin mừng ghi nhận: “Thế rồi Chúa Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân”.

4.Thống nhất toàn thể con người. Tội lỗi gây nên chia rẽ. Chia rẽ giữa con người với Thiên Chúa. Chia rẽ giữa con người với nhau. Chia rẽ ngay chính bên trong con người. Chúa Giêsu, khi chịu chết trên thánh giá, đã hoà giải tất cả. Vì thế thánh Phaolô khuyên người dân hãy sống theo thánh giá Chúa Kitô để hài hoà với mọi người và thống nhất bản thân: “Tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hoà thuận, một lòng một ý với nhau…Tôi đi rao giảng Tin Mừng…để thập giá Chúa Kitô khỏi trở nên vô hiệu”. Khi duy nhất với thánh giá, con người duy nhất với chính mình, với tha nhân, và với Thiên Chúa.

II.TA ĐẠT TỚI ƠN CỨU ĐỘ

Hiệu quả ơn cứu độ thật lớn lao. Nhưng để hưởng hiệu quả của ơn cứu độ, con người phải “ăn năn sám hối”.

1.Ta phải ăn năn sám hối. Vì trước kia đã sống theo thế gian. Nay phải sống theo Tin Mừng. Trước kia sống theo xác thịt. Nay phải sống theo Thần Khí. Trước kia thuộc về thế gian. Nay thuộc về Nước Trời. Trước kia sống trong bóng tối. Nay sống trong ánh sáng. Sám hối đòi từ bỏ quá khứ. Noi gương các Tông đồ.

2.Ta phải noi gương các Tông đồ. Tin Mừng đưa ra mẫu gương của bốn Tông đồ đầu tiên. Khi nghe tiếng Chúa gọi, các ngài đã bỏ mọi sự mà theo Chúa. Các ngài đã từ bỏ nghề nghiệp. Xưa lưới cá. Nay lưới người. Các ngài đã từ bỏ gia đình. Xưa gia đình trần thế. Nay gia đình Nước Trời. Các ngài đã từ bỏ đường hướng. Xưa làm kinh tế. Nay loan báo Tin Mừng. Các ngài đã từ bỏ mục đích. Xưa chỉ sống cho đời này. Nay sống cho đời sau. Từ bỏ như thế đòi niềm tin vào Chúa.

3.Ta phải tin vào Chúa Kitô. Trên hết ta phải tuyệt đối tin tưởng vào Chúa Kitô. Chúa Kitô là tất cả. Từ bỏ tất cả ta sẽ được tất cả. Vì Chúa Kitô là tất cả.  Tin như thế, ta phải đi theo Chúa Kitô. Không còn sống cho riêng mình. Nhưng là sống cho Chúa. Sống như Chúa. Suy nghĩ như Chúa. Nói năng như Chúa. Hành động như Chúa. Cư xử như Chúa. Như thế ta phải tuyệt đối phó thác. Không còn chút gì là của riêng mình. Vét rỗng đời mình. Để Chúa hoàn toàn chiếm hữu. Để ta trọn vẹn thuộc về Chúa. Để mặc Chúa dẫn đi.

4.Ta sẽ được chính Chúa. Chính khi từ bỏ tất cả, ta được chính Chúa. Được Chúa là được tất cả. Ta sẽ tràn đầy niềm vui. Như Isaia đã loan báo: “Họ mừng vui trước nhan Ngài như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt, như người ta hỷ hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm”. Niềm vui của ta trọn vẹn vì “luôn được ở trong đền Chúa tôi, mọi ngày trong suốt cuộc đời, được chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang, ngắm xem thánh điện huy hoàng”.

Hãy sám hối từ bỏ lối sống xưa cũ. Hãy tin tưởng và bước đi theo Chúa. Ta sẽ được ơn cứu độ. Được chính Chúa. Được chứa chan niềm vui. Vì đạt tới cùng đích của cuộc đời.

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI