Chúa nhật VI Phục sinh A
CHÚA THÁNH THẦN
ĐẤNG BẢO TRỢ – THẦN KHÍ SỰ THẬT
Cv 8,5-8.14-17; 1 Pr 3,15-18; Ga 14,15-21
Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
Chúa Giêsu xuống thế làm người. Ở với loài người. Dậy dỗ loài người. Thi ân giáng phúc cho loài người. Chịu chết vì loài người. Chúa đã nên một với loài người. Vì thế khi Chúa giã từ trần thế các môn đệ vô cùng buồn phiền và hụt hẫng. Buồn vì phải xa cách người Thầy vô cùng thân thiết. Nhưng trầm trọng hơn, chới với vì mất chỗ dựa tinh thần. May mắn thay Chúa đã hứa xin Chúa Cha gửi Thánh Thần đến. Chúa Thánh Thần vừa là Đấng Bảo Trợ vừa là Thần Khí Sự Thật.
Thần Khí sự thật giúp ta hiểu biết sự thật. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tuân giữ điều răn của Chúa. Nhưng thế gian cũng dùng lời đường mật lôi kéo ta theo nó. Chúa Thánh Thần là Thần Khí sự thật. Người sẽ giúp ta phân định. Thế gian là lời gian dối. Lời gian dối dẫn đến sự chết. Theo thế gian ta sẽ bị hư mất. Lời Chúa là lời sự thật. Lời Chúa dẫn đến hạnh phúc thật. Tuân giữ Lời Chúa sẽ đưa ta đến sự sống đời đời. Tuy nhiên để thực hành Lời Chúa ta cần có sức mạnh. Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ cũng sẽ trợ giúp chúng ta.
Đấng Bảo Trợ giúp ta sống trong sự thật. Đi theo lời của thế gian ta được ngay những lợi lộc trước mắt ở đời này. Trái lại khi tuân giữ điều răn của Chúa ta phải chịu thiệt thòi. Đó là một cuộc chiến đấu rất khốc liệt. Vì ta phải chống lại không chỉ ma quỉ và thế gian mà còn chống lại cả xác thịt. Chống lại xác thịt là chống lại chính mình. Vừa đau đớn vừa khó khăn. Đấng Bảo Trợ nâng đỡ sức lực yếu kém của ta để ta thêm mạnh sức. Để ta vượt qua thế gian đạt tới Thiên Chúa.
Thần Khí sự thật giúp ta hiểu biết tình yêu. Chúa Giêsu mời gọi ta hãy yêu mến Chúa. Vì Thiên Chúa là nguồn gốc mọi tình yêu. Thế gian không hiểu được tình yêu vì thế gian không có tình yêu. Thế gian lầm tưởng tình yêu là ở ngoài. Nhưng Thiên Chúa cho biết tình yêu là ở trong: “Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em”. Thế gian lầm tưởng tình yêu là kiến thức. Nhưng Thiên Chúa cho biết tình yêu là cảm nghiệm. Chỉ ai yêu mới hiểu được tình yêu: “Ai yêu mến Thấy, thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy”. Chính Chúa Thánh Thần sẽ giúp ta đạt tới tình yêu ấy.
Đấng Bảo Trợ giúp ta sống trong tình yêu. Chúa Giêsu cho biết Chúa yêu mến Cha đến độ ở trong Cha: “Thầy ở trong Cha Thầy”. Để ở trong Chúa Cha, Chúa Giêsu hoàn toàn từ bỏ ý riêng. Luôn thi hành thánh ý Chúa Cha. Cũng vậy, Chúa muốn chúng ta hoàn toàn ở trong Chúa, để được hưởng hạnh phúc với Chúa. Nhưng đây là điều khó khăn. Vì phải hoàn toàn từ bỏ bản thân. Cái “tôi” của chúng ta rất lớn. Chính Đấng Bảo Trợ sẽ trợ giúp chúng ta diệt trừ cái “tôi”. Để chúng ta hoàn toàn tuân giữ điều răn của Chúa. Để chúng ta hoàn toàn sống trong Chúa. Và như thế chúng ta được chung hưởng tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy”.
Thần Khí sự thật giúp ta hiểu biết sự sống. Chúa Giêsu dạy các tông đồ: “Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống”. Khi Chúa chịu chết thế gian sẽ không thấy Chúa nữa. Nhưng Chúa sẽ phục sinh. Và các tông đồ sẽ được thấy Chúa và sống với Chúa. Chính Chúa Thánh Thần ban cho các tôn đồ sự sống mới trong Chúa Phục Sinh. Đặc biệt qua ơn Thánh Thần trong ngày lễ Hiện Xuống. Để các ngài sống với Chúa Kitô Phục sinh mãnh liệt hơn.
Đấng Bảo Trợ giúp ta sống ơn phục sinh. Để sống ơn phục sinh chúng ta phải cùng chết với Chúa Kitô. Chết cho con người cũ tội lỗi. Có thế mới được sống sự sống mới trong con người mới thánh thiện. Đó là cuộc sống trong Chúa Phục Sinh. Nhưng để giết chết con người cũ ta phải có sức mạnh. Chính Đấng Bảo Trợ ban sức mạnh để chúng ta chiến thắng con người cũ trong xác thịt tội lỗi. Để được ơn phục sinh. Như lời thánh Phêrô: “Chính Chúa Kitô đã chịu chết một lần vì tội lỗi…Thân xác Người đã bị giết chết, nhưng nhờ Thần Khí, Người đã được phục sinh”.
Thần Khí sự thật giúp ta nhận biết Chúa Kitô. Tất cả đoạn đường từ hiểu biết đến sống trong sự thật, từ hiểu biết đến sống trong tình yêu, từ tử nạn đến phục sinh ấy, Chúa Kitô đã đi. Và Thần Khí ngự đến sẽ nhắc lại tất cả để chúng ta hiểu biết Chúa Kitô. Đó là niềm hy vọng của chúng ta. Như thánh Phêrô dạy: “Chúa Kitô là Đấng Thánh, hãy tôn Người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em”.
Đấng Bảo trợ sẽ giúp ta bước theo Chúa Kitô. Nhưng để bước theo niềm hy vọng ấy, chúng ta phải chịu thiệt thòi: “Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Chúa Kitô, thì chính họ phải xấu hổ. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì điều ác”. Chỉ có Đấng Bảo Trợ ban ơn giúp sức, ta mới đủ sức chịu thiệt thòi vì Chúa Kitô và trong Chúa Kitô, để đạt tới Chúa Kitô. Đạt tới Chúa Kitô là đạt tới Thiên Chúa Ba Ngôi. Là đạt tới sự sống, tình yêu và hạnh phúc.
Vì thế chúng ta phải tha thiết xin Chúa Thánh Thần ngự xuống. Hãy khao khát ơn Chúa Thánh Thần như những người ở Samari. Để chúng ta có thể đi vào con đường Chúa Kitô đã đi. Đạt tới Thiên Chúa. Đạt tới tình yêu và sự sống viên mãn trong Ba Ngôi Thiên Chúa.
Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến an ủi và dạy dỗ chúng con làm những việc lành.


