Chứng nhân cho một tình yêu vô bờ

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Chứng nhân cho một tình yêu vô bờ

Thứ 6 tuần XXI TN (1Cr 1,17-25; Mt 25,1-13)

Minh Kông

“Chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá!”

Có những con người đã từng đi rất xa Thiên Chúa, nhưng rồi một ngày, họ được tình yêu Người chạm đến, để từ đó cả cuộc đời hoàn toàn đổi khác. Thánh Augustinô mà Giáo Hội kính nhớ hôm nay là một con người như thế. Ngài từng sống một tuổi trẻ đầy những tìm kiếm, đam mê và lạc hướng. Nhưng khi gặp được Đức Kitô, Augustinô đã để mình được tình yêu Chúa biến đổi. Từ một người đi tìm chân lý trong những con đường sai lạc, ngài trở thành người say mê Chân Lý; từ một con người sống cho mình, ngài trở nên khí cụ phục vụ Giáo Hội và một trong những cột trụ lớn của tư tưởng Kitô giáo. Cuộc đời Augustinô cho thấy: một khi con người thực sự gặp được tình yêu Thiên Chúa, không ai còn có thể sống như trước.

Bài đọc hôm nay đưa chúng ta đến trung tâm của tình yêu ấy: thập giá Đức Kitô. Thánh Phaolô viết: “Người Do Thái đòi dấu lạ, người Hy Lạp tìm sự khôn ngoan; còn chúng tôi, chúng tôi rao giảng một Đức Kitô chịu đóng đinh.” Đối với thế gian, thập giá là thất bại, là điên rồ và nhục nhã; nhưng đối với người tin, đó lại là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa.

Trên thập giá, Thiên Chúa không đứng xa nỗi đau của con người. Ngài bước vào tận cùng đau khổ, mang lấy tội lỗi và sự chết của nhân loại. Thập giá vì thế là lời chứng hùng hồn nhất về một tình yêu không bờ bến: Thiên Chúa yêu con người đến nỗi trao ban chính Con Một của Người. Tình yêu ấy không chỉ được nói bằng lời, nhưng được viết bằng chính máu Đức Kitô.

Thánh Augustinô đã hiểu điều ấy không phải chỉ bằng lý trí, nhưng bằng chính cuộc đời mình. Sau bao năm tìm kiếm, ngài nhận ra rằng trái tim con người sẽ không bao giờ được bình an nếu chưa trở về với Thiên Chúa. Khi đã gặp Chúa, Augustinô không còn muốn giữ Người cho riêng mình. Ngài hiến dâng trí tuệ, con tim, sức lực và cả cuộc đời để phục vụ chân lý Tin Mừng. Một Augustinô đã được tình yêu Đức Kitô chiếm hữu trở thành một chứng nhân cho tình yêu vô bờ ấy.

Tin Mừng hôm nay lại kể dụ ngôn mười trinh nữ. Cả mười đều cầm đèn, đều chờ đợi chàng rể, nhưng chỉ năm cô khôn ngoan mang theo dầu. Khi tiếng gọi vang lên giữa đêm khuya: “Chàng rể đến, hãy ra đón Người!”, những cô có dầu mới có thể bước vào tiệc cưới.

Chàng Rể chính là Đức Kitô. Người đến với mỗi người, có thể sớm hay muộn, nhưng chắc chắn sẽ đến. Điều quan trọng không phải là biết Người đến lúc nào, mà là chúng ta có sẵn sàng hay không. Dầu trong đèn chính là đời sống đức tin được nuôi dưỡng mỗi ngày: một con tim cầu nguyện, một đời sống trung thành, những hy sinh âm thầm, lòng bác ái và sự tỉnh thức trước mặt Chúa.

Có những điều không thể vay mượn vào phút cuối. Không ai có thể sống thay đức tin của chúng ta; không ai có thể yêu Chúa thay chúng ta; và cũng không ai có thể chuẩn bị tâm hồn chúng ta để gặp Chúa. Chiếc áo phao để trên bờ khi con thuyền đang chìm thì còn ích gì? Cũng vậy, đến khi đời người khép lại mới vội vàng tìm kiếm Thiên Chúa thì có thể đã quá muộn.

Thánh Augustinô là một lời nhắc nhở đầy hy vọng cho chúng ta: không bao giờ là quá muộn để trở về với Chúa. Nhưng một khi đã gặp Người, hãy trở về cách trọn vẹn. Đừng chỉ đổi một vài thói quen bên ngoài; hãy để tình yêu Đức Kitô đổi mới tận căn con người mình. Hãy để Người trở thành trung tâm của đời sống, để từ đó chúng ta có thể nói như thánh Phaolô: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.”

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chuẩn bị dầu đèn ngay từ hôm nay: biết cầu nguyện khi còn có thể cầu nguyện, biết yêu thương khi còn có thể yêu thương, biết hy sinh khi còn có thể hy sinh, và biết ôm lấy thập giá của mình trong niềm tin tưởng. Xin cho chúng con, như thánh Augustinô, một khi đã gặp được Chúa thì không còn muốn quay lại với những gì đã từng làm chúng con xa Chúa.

Lạy Chúa, xin cho tình yêu Chúa chiếm hữu chúng con, để cả cuộc đời chúng con trở thành một lời chứng cho tình yêu vô bờ của Người. Xin giúp chúng con luôn tỉnh thức, luôn sẵn sàng, và quyết liệt chọn Chúa mỗi ngày, dù phải chọn một Chúa trên thập giá. Amen.

Bài trước

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI