Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

ANH EM LÀ ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN (Lm.Benado, Đan viện Thiên Phước)

/

ANH EM LÀ ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN

Mt 5, 13-19

Lm. Benado, đan viện Thiên Phước

Trong Phúc Âm thánh Gioan, Đức Giêsu nói với người Do Thái: Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống (Ga 8,12). Còn trong kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng rằng Đức Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa, là ánh sáng bởi ánh sáng, được sinh ra bởi Đức Chúa Cha. Và chúng ta cũng vừa nghe Đức Giêsu mời gọi chúng ta trong bài Phúc âm: “Anh em là ánh sáng cho trần gian”. Điều đó cho thấy Đức Giêsu muốn mỗi người chúng ta cũng trở nên ánh sáng như Ngài là ánh sáng, để cộng tác vào sứ vụ của Ngài và từ đó được tham dự vào vinh quang của Thiên Chúa.

Chúng ta biết trong suốt lịch sử cứu độ, Thiên Chúa luôn chiếu soi nhân loại bằng ánh sáng của Ngài qua các biến cố, các tiên tri, các vị lãnh đạo dân của Ngài. Chẳng hạn ngày xưa khi ông Môsê dẫn đưa dân Israel đi trong sa mạc, họ phải tranh thủ đi cả ngày lẫn đêm, và khi màn đêm buông xuống Thiên Chúa đã cho xuất hiện một cái cột bằng lửa để soi sáng cho họ đi (xem Xh 13, 21-22). Hay trong thời kỳ mà dân Israel ở phía Bắc rơi vào tay quân Assiry, dân chúng bị đi đày sang bên Assiry; còn phần đất Giuđa ở miền Nam cũng dở sống dở chết trong cái gọng kìm của hai đế quốc lớn là Assiry và Ai Cập, tiên tri Isaia loan báo “Dân đang lần bước đi trong bóng đêm đã thấy một ánh sáng huy hoàng…” (9,1) Lời tiên tri này đã trở thành hiện thực trong ngày Ngôi Hai, Con Thiên Chúa, được sinh ra. Tin Mừng Gioan long trọng công bố: “Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người” (1,9).

Một biến cố vĩ đại trong ngày khai sinh Giáo hội đó là ánh sáng Thiên Chúa xuất hiện trong ngày lễ Ngũ Tuần: các Tông đồ và Đức Mẹ Maria đang cầu nguyện thì bổng nhiên có những lưỡi lửa xuất hiện đậu trên từng người, và từ đó họ được đầy Chúa Thánh Thần, mạnh dạn đi rao giảng Tin mừng (xem Cv 2).

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta trở nên ánh sáng trần gian, không phải là ánh sáng vật chất nhưng là ánh sáng phát xuất từ Thiên Chúa. Hay nói cách khác, chúng ta hãy tiếp nhận ánh sáng từ Thiên Chúa. Chúng ta không thể có ánh sáng đó nếu Chúa Cha không ban cho. Thế thì làm sao để tiếp nhận ánh sáng đó? Như Chúa Giesu, là ánh sáng thế gian, đã ở trong cung lòng Chúa Cha thế nào thì chúng ta cũng vậy, chúng ta muốn tiếp nhận ánh sáng của Thiên Chúa chúng ta cũng phải ở với Thiên Chúa. Một hình ảnh rất ấn tượng chứng minh điều này đó là ông Môsê. Khi ông lên núi Sinai ở với Chúa 40 ngày đêm, gương mặt ông trở nên bừng sáng lên. Ông được chia sẻ vinh quang và quyền năng của TC, và rồi sau đó ông xuống núi để thi hành sứ vụ Chúa trao cho ông.

Hôm nay chúng ta mừng lễ kính thánh Benado. Trong lời nguyện nhập lễ, Giáo hội cầu nguyện: Thánh Benado trở nên như ngọn đèn cháy sáng trong GH. Ngài được mệnh danh là Vừng Sáng của thế kỷ 12. Khi nói đến thế kỷ 12 thì người ta phải kể đến thánh Benado.

Làm thế nào mà ngài được như vậy? Thưa, nhờ đời sống cầu nguyện, chiêm niệm và kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa. Ngài vào dòng Xitô năm 1112, lúc 22 tuổi. Thánh Benado luôn luôn sống kết hợp với Chúa, suy niệm Lời Chúa và học hỏi các giáo thuyết và đời sống của các giáo phụ. Vì vậy, Benado tiến lên rất nhanh trong đời sống thiêng liêng. Chỉ ba năm sau, ngài đã đươc sai đi cùng với 12 anh em khác để lập một đan viện mới gọi là đan viện Clairvaux. Thực ra, trước khi Benado đến đó, nó chỉ là một thung lũng đầm lầy, hoang vắng, chỉ có bọn cướp bóc ẩn trú. Chính thánh Benado đặt tên cho nó là Claivaux (có nghĩa là thung lũng ánh sáng), và từ đó nhờ gương sáng và đạo đức của Benado và các đan sĩ mà vùng thung lũng này trở nên một trong những nơi nổi tiếng nhất về sự thánh thiện, chiếu toả ánh sáng huy hoàng của Thiên Chúa xuyên qua các vùng phụ cận và lan rộng khắp vùng Châu Âu thời bấy giờ.

Thánh Benado làm viện phụ ở đó cho đến hết đời. Suốt thời gian làm viện phụ, ngài đã dùng những lời lẽ khôn ngoan thánh thiện kín múc từ kho tàng Kinh Thánh và các học thuyết của các giáo phụ để dạy dỗ các đan sĩ. Đặc biệt, ngài nêu gương sáng cho các đan sĩ bằng chính đời sống thánh thiện, cầu nguyện, kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa; và đồng thời ngài nêu gương về đời sống nhân bản, luôn quan tâm đến từng anh em trong cộng đoàn, cảm thông sâu xa những nỗi yếu hèn của anh em.

Thánh Benado không chỉ là ánh sáng cho các đan sĩ trong bốn bức tường của đan viện mà còn là ánh sáng chiếu soi, dẫn dắt Giáo hội trong thời kỳ này, thời kỳ mà các sử gia gọi là thời kỳ đen tối của Giáo hội. Quả vậy, lúc bấy giờ trong Giáo hội có nhiều rối ren, các phe phái chia rẽ Giáo hội: phe phái của nguỵ giáo hoàng Anaclet II đứng lên chống lại đức giáo hoàng Innocent II và buộc ngài phải rời bỏ Rôma trốn sang Pháp. Trước hoàn cảnh bi đát này của Mẹ Giáo hội, thánh Benado đã phải đi khắp Châu Âu thuyết phục các Kitô hữu vâng phục đức giáo hoàng hợp pháp Innocent II. Ngài còn làm cố vấn cho các vua chúa, các giám mục và giáo hoàng để hoà giải các xung đột, tranh chấp, tái lập bình an cho Giáo hội.

Thánh Benado đã trở nên vầng sáng cho trần gian trong thế kỷ XII. Chắc hẳn thánh Benado không chỉ nhận được ánh sáng từ nơi Thiên Chúa mà còn nhận ánh sáng từ nơi Mẹ Maria-Nữ tỳ của Thiên Chúa. Thánh nhân gọi Mẹ là Sao Mai toả sáng để dẫn lối đưa đường cho những ai đang lầm lũi bước đi trong cuộc đời tăm tối, chỉ lối cho những ai đau khổ buồn phiền, cho những ai đang bối rối lo âu; ai tìm đến với Mẹ sẽ không lạc lối, ai kêu cầu Mẹ sẽ không thất vọng bao giờ. Hôm nay chúng ta mừng lễ kính ngài, chúng ta noi gương bắt chước ngài trong đời sống qua việc chuyên chăm suy niệm Lời Chúa để được kết hiệp với Ngài, đồng thời yêu mến Mẹ Maria để nhờ Mẹ chúng ta đón nhận Ánh Sáng thật là Đức Kitô-Ngôi Lời Nhập Thể, Con Duy Nhất của Chúa Cha. Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-34: Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...