Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

BÀI THƠ ĐAN SĨ – Thơ của Eudes Nguyễn Xuân Tân

BÀI THƠ ĐAN SĨ 

 

Đan sĩ Eudes Nguyễn Xuân Tân

Đan viện Khiết Tâm Phước Lý

  

     Đan sĩ Eudes Nguyễn Xuân Tân _ Bút hiện Thương Diệu – Ân điển_ Đan viện Khiết Tâm Phước Lý. Đến với thơ của Thương Diệu là tìm về nguồn yêu thương diệu kỳ của Ba Ngôi Thiên Chúa- Đấng là cha của mọi người- Đấng cứu chuộc muôn người- Đấng thánh hóa tràn đổ tình yêu viên mãn nơi cuộc đời mỗi người. Từ nguồn tình yêu sung mãn đó, chúng ta nhân ra Đấng là tất cả nơi mỗi người – tròn đầy chẳng trừ ai cũng chẳng riêng ai

Chính ở “miền thầm lặng” của con người nội tâm, ta lắng nghe , nhận ra ngài nơi mọi dáng vẻ đời thường và rồi ta chỉ còn biết cúi đầu, phủ phục, tôn thời, yêu mến, ngợi ca và giang rộng vòng tay, mở rộng tâm hồn để đón nhận tất cả và yêu thương tất cả…

Bên cạnh đó, Mẹ Maria cũng là dòng suối dạt dào yêu thương phủ tràn trên cuộc đời các con cái của mẹ, trong đó có đan sĩ Thương Diệu và niềm niềm tri ân cảm mến dâng đầy đã được dàn trải qua thi ca. Vâng, mời các bạn đến với ý thơ của Thương Diệu qua những vần thơ đơn thành, sâu lắng nhưng cũng đang chạy đua với thời gian bằng tình yêu.  

Biên tập: M.Thiên Giang 

 

 

 

 

 

 

 

       THỜI GIAN

 

   Chiều đi nắng đi, tôi cũng đi.
   Không gian bát ngát chẳng sợ gì
   Thời gian rút ngắn, mau như cắt
   Đếm bước nhanh lên, kẻo lỡ thì
   Nước đã qua cầu không quay lại
   Đêm đã buông màn ai thấy chi
   Thiên đàng ngời sáng đang mong đợi
   Tranh thủ thời gian. Tôi phải đi!
   Trống giục lên đàng còn vang dội
   Đếm bước nhanh lên, chớ ngại gì
   Đầu xanh đổi màu chiều ngả bóng
   Đời sống tầm thường phải chia ly
   Ngày tháng thờ ơ mau ấm lại
   Khởi động linh hồn hơn chạy thi
   Tuổi đời ngả bóng chiều đang gọi
   Tuổi đời ngả bóng, chớ ù lì.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 MẸ KHIẾT TÂM       

                              

Trăng hôm nay sáng trong miền thanh tịnh
Sáng mênh mang không gợn một âm thanh
Trăng tuyệt vời hơn mùa xuân bất định
Vạn sợi vàng che chở tuổi xuân xanh.
Trăng hôm qua sáng láng miền thanh khiết
Sáng bao la không dội một âm thanh
Ai tuổi gia trong thấy màu tha thiết
Sáng lung linh màu ngọc tim mẹ hiền.
Đây tình mẹ, trăng của đời thơ bé
Trọn cuộc đời đêm đêm sáng lòng con
Cả mùa trăng ơn lành vô xiết kể
Mẹ Khiết Tâm là trăng ngọc đời con.
Ôi tình Mẹ sáng trong hồn thanh tịnh
Sáng êm đềm không gợn một thanh âm
Thơm tho quá, cả vùng trời yên tịnh
Đẹp màu trăng, ôi tình Mẹ Khiết Tâm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ĐAN VIỆN

Đây cảnh thái hòa nơi vắng lặng
Xa nơi đô thị, nắng êm đềm
Không còn tiếng gió trong rừng vắng
Không gian đầm ấm với con tim. 
Tôi đã ra đi tìm Phước Lý
Một tình một ý, bỏ trần gian
Xa chốn phù hoa, xa thế sự
Tìm sống nội tâm, cảnh thanh nhàn.
Đây vùng thầm lặng, hồn yêu Chúa
Nhật nguyệt đâu còn nỗi ưu tư
Một cảnh an bình như biển lặng
Tâm hồn nhè nhẹ sống đời tu.
Tôi đã hy sinh tìm Phước Lý
Cách trở ba sông, bốn đèo non
Nhìn Chúa trên cao quên thế sự
Quên người thân thiết, nhớ linh hồn.
Đây cảnh yên hàn không sao động
Linh hồn khiêm nhượng, sống bình an
Anh em đoàn kết, cảnh thiên đàng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CHÚA VÌ CON

Từ nơi hang đá Be Lem
Đã thành số phận trẻ em mười phần
Tuổi xanh nhịp điệu âm thầm
Lao công vất vả ẩn thân đêm ngày
Ba mươi mùa hạ thân gầy
Nai vai nặng gánh lưu đầy trần ai
Ba năm chân bước đường dài
Vạn ngàn đau đớn mấy ai thương tình
Vì con, Chúa đã hy sinh
Trên vai thập giá khổ hình thương đau
Tìm con an ủi nỗi sầu
Thấy con giấc ngủ bên cầu hiểm nguy
Chúa mời thức dậy, ra đi
Tình Cha chan chứa, con thì vô ơn
Thà rằng đau khổ còn hơn
Để cơn nước cuốn giữa cơn bão lòng
Tình Cha giập tắt cơn giông
Gọi con thức dậy giữa dòng đam mê
Gọi con mau bước trở về
Tìm nơi cất giấu, lời thề trăm năm.
Đời con sám hối ăn năn
Bốn lần trở gót, quyết tâm sửa mình
Trên đồi thập giá, con nhìn
Ngôi Hai Thiên Chúa chết vì tội nhân
Tội con nặng đến mười cân
Biết tình của Chúa trăm lần bao dung
Tình Cha thương xót vô cùng
Trái tim rộng mở lưỡi đòng thâu qua.
Tình yêu tuôn đổ chan hòa
Đôi tay đầy máu, máu ra cạnh sườn
Thân hình chắp nối vết thương
Rách da sẻ thịt trăm đường dọc ngang
Cân bằng sự dữ trần gian
Đập tan tội lỗi vô cùng xấu xa
Trái tim đổ máu thứ tha
Nay con đón nhận xót xa tâm hồn
Đời con phản bội ngàn lần
Nay về sám hối ăn năn sửa mình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THẬP TỰ BAN CHIỀU 

Năm xưa Chúa đổ tình yêu
Vào ngày thứ sáu, một chiều đau thương
Năm nay nguyên vẹn yêu đương
Mong ai ghi tạc mà thương Chúa Trời.
Con tim đau nói nhiều lời
Từ nơi thập giá, một trời thương yêu
Không gian trong vắt mỹ miều
Thời gian chất đọng, lắm điều thương đau
Thánh nhan im đậm nỗi sầu
Vết thương là của hững hờ vô tâm
Chết trên thập giá cô đơn
Mắt Cha nhỏ lệ trong cơn hãi hùng
Đắng cay giờ phút lâm chung
Thế gian tráo trở, hãi hùng biết bao
Dấm chua trên ngọn cây sào
Môi Cchỉ nếm, khát khao linh hồn
Giuđa kỷ niệm nụ hôn
Thế nhân bắt chước, Chúa còn cô đơn
Ai ngờ Tạo Hóa càn khôn
Mỹ miều nhan sắc sáng hơn mặt trời
Nay mang thể chết loài người
Thân treo thập tự, mắt rơi lệ sầu
Giêsu nhan thánh khổ đau
Vết loang máu đỏ in màu thời gian
Xưa kia kiều diễm dung nhan
Còn chi sắc đẹp, khoe khoang với đời
Tưởng chừng khuôn mặt phong cùi
Của người xấu số chôn vùi mùa xuân
Ai ngờ một vị minh quân
Từ ngai Thượng Đế mặc thân xác phàm
Cuộc đời chấp nhận lầm than
Chết treo nhục nhã, vô vàn đau thương
Chúa ơi! Gió lạnh chiều xưa
Hai mươi thế hệ, gió chưa tan sầu
Hôm nay mang nặng niềm đau
Con nhìn thập giá ghi sâu ân tình
Chúa cho ngàn vạn hy sinh
Con chưa đền trả, trở mình chưa yêu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÊU THƯƠNG LÀ ĐẠO 

Phương xa ai đến chốn này
Phải chăng vì mến đắng cay thế trần
Bán buôn thua lỗ một lần
Đoạn tình trắc trở, phân vân cuộc đời
Thưa rằng tôi vẫn yêu đời
Đến đây yêu Chúa, một trời tương lai
Anh em sát cánh chen vai,
Cùng nhau tiến bước đường dài đan tu
Vượt qua sương lạnh mây mù
Vượt qua nắng hạ, gió thu đổi mùa
Chia nhau giọt nắng, giọt mưa
Cộng đoàn tốt đẹp, Chúa ưa, Chúa nhìn
Khác gì một bó hoa sinh
Muôn người là một, tâm tình mến thương
Tình yêu cũng gọi là đường
Tới miền hạnh phúc thiên đường quang vinh
Vườn hoa đại lộ an bình
Mọc lên hòa nở, tâm tình thứ tha
Con đường bác ái dù xa
Vững lòng bước tới mới là thành tâm
Yêu thương không thể sai lầm
Bản đồ tìm Chúa đang cầm trong tay
Lời cha Tổ Phụ xưa nay
Hãm mình bố thí việc này khả nghi
Đạo chầu Thánh Thể khó gì
Tuyến đường bác ái phải đi tới cùng
Yêu thương nhân đức anh hùng
Hiền lành nhẫn nại sống chung thuận hòa
Anh em bốn bể một nhà
Sống tình bác ái thật là vui thay.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỐNG NỘI TÂM

Đời qua đi nhận chìm cuộc sống
Ôi phong ba lớp sóng phù vân
Phải mau chỗi dậy tinh thần
Khôn ngoan tích góp hồng ân nước trời
Niềm ủi an tìm nơi thanh vắng
Chẳng còn chi lo lắng thế trần
Say xưa phúc lộc nguồn ân
Con đường chiêm niệm bước chân vững bền
Hồn yêu Chúa đi tìm thánh giá
Gặp khinh chê thỏa dạ vui lòng
Thật là hạnh phúc vô song
Vác cây thập tự hiệp thông cứu đời
Cây thập giá cứu người xa đọa
Ngôi Lời Thiên Chúa đã bày gương
Từ đây cờ hiệu thiên đường
Tung bay phất phới muôn phương đợi chờ
Ta nhìn cao ngọn cờ chiến thắng
Còn ngại chi lo lắng tương lai
Cuộc đời Thiên Chúa an bài
Đưa tay đón nhận ngày mai của mình
Núi Calve có cây Tình thập tự
Tới mùa xuân hoa nở muôn màu
Hoa tươi như mối tình đầu
Hương thơm che phủ mối sầu trần gian
Ý Thiên Chúa cao sang màu nhiệm
Trao thập tự thể hiện thương yêu
Calve còn nhớ một chiều
Chúa Con tắt thở nghe điều hoang mang
Quà Thánh Giá thiên đàng trao tặng
Thoáng nhìn qua như đắng trong hồn
Ai tìm Thiên ý càn khôn
Hay chăng Thiên Chúa đổ muôn ơn lành
Cây thập giá đã thành phúc lộc
Cành trĩu nặng trái ngọt thơm tho
Tâm hồn dinh dưỡng dầy no
Đời ta hạnh phúc trăm lo linh hồn
Quà ân thánh khi hồn xỉ nhục
Nhà thiêng liêng phú túc giàu sang
Dựng xây không bởi tài năng
Đẹp xinh vì đã siêng năng nguyện cầu
Trong lặng thinh xây lầu cao cả
Tầng thứ ba mô tả tình yêu
Sau khi thanh tẩy thật nhiều
Trắng trong đời sống sạch điều thế gian
Sống lầu ba chẳng màng thế sự
Bởi đăm chiêu Chúa ngự nơi này
Ngũ quan canh giữ phút giây
Then cài cửa đóng, hồn say Chúa trời
Xuống tầng hai kiếm lời nhân đức
Nhờ giọt lệ như xức dầu thơm
Biết mình đã sống vô ơn
Đem lòng sám hối, van lơn nguyện cầu
Lòng sám hối bước đầu chiêm niệm
Ơn nghĩa thánh kết hiệp tình yêu
Vươn cao như thể cánh diều
Linh hồn xa lánh mọi điều thế gian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIỀM ĐAU SINH LỜI

Điều xỉ nhục hiểu lầm cay đắng
Đời qua đi một thoáng ưu phiền
Một năm mười tháng bình yên
Cũng nhờ chữ vận nối liền chữ may
Dẫu trăng đêm, nắng ngày gặp rủi
Đường thánh thiện mắc núi, ngăn sông
Không chi nản chí anh hùng
Sông sâu biển rộng, dốc lòng vượt qua
Mang khổ đau vốn là thập giá
Bán cho đời được giá rất cao
Niềm đau trị giá biết bao
Nếu ta khôn khéo đặt vào trái tim
Khi bị la, lặng im cảm tạ
Mau nhìn thấy sự lạ nơi này
Đời ta mang ách lưu đầy
Chúa cho đau khổ cắt dây xích xiềng
Trong tình Chúa gọi riêng đương sự
Báo tin vui, quỷ sứ mất đầu
Lo chi cho nặng nỗi sầu
Cậy trông phó thác Chúa đâu bỏ mình
Chìn niềm đau thật tình đón nhận
Gánh hai vai lên tận Calve
Vạn điều xỉ nhục lời chê
Thuốc riêng chữa bệnh đam mê thế trần
Chúa mời gọi bạn thân, đan sĩ
Vác sầu đau lên đỉnh tình yêu
Linh hồn bỗng chốc diễm kiều
Như vàng trong lửa, mỹ miều đẹp xinh
Đời đan sĩ hy sinh thầm lặng
Tưởng che bốn ngõ chẳng ai hay
Hồng ân tử đạo nơi đây
Ước ao chịu khổ, mê say luật dòng
Om ghì thập giá trong lòng
Người ta muốn cướp đâu mong được gì…
Tạ ơn Thiên Chúa từ bi
Đang khi bị nhục, bị nghi gian tà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHAO KHÁT THIÊN ĐÀNG

 

Nẻo đường thăm thẳm vắng tanh
Chan chan nắng đổ, lữ hành dừng chân
Cảnh làng mất hút dần dần
Lữ hành thiếu nước, tấm thân hao gầy
Trần gian là cảnh lưu đầy
Con đường nhân loại mỗi ngày phải đi
Cuộc đời lắm lúc hiểm nguy
Cậy trông ơn Chúa, bám ghì đức tin
Hôm nay níu kéo lời xin
Hồng ân Thiên Chúa giữ gìn ngày mai
Đan tu có một an bài
Cây xinh hiện tại, tương lai trái lành
Lộ trình rợp bóng cây xanh
Quân đoàn tu sĩ bước nhanh về trời
Con đường chiêm niệm anh ơi!
Tôi tăm tan biến rạng ngời lương tâm
Bước đi từng bước âm thầm
Hướng về Thiên Quốc tâm hồn nao nao
Ước mơ hạnh phúc tuôn trào
Linh hồn gặp Chúa biết bao ân tình
Hôm nay trong cõi nhân sinh
Linh hồn càng khát, nhiệt tình về quê
Một vùng hạnh phúc thỏa thuê
Đang chờ đan sĩ say mê nước trời
Khôn ngoan ao ước đến nơi thiên đàng
Ta nhìn Đức Mẹ dịu dàng
Ta nhìn Thiên Chúa rõ ràng uy nghi
Muôn đời hưởng lộc từ bi
Hết thời xao động những gì đắng cay
Bơ-Noa Thánh Phụ tỏ bày
Tâm hồn mến Chúa phải đầy ruột gan
Mỗi giờ dâng Chúa việc làm
Mười giây tiếp tục thở than nguyện cầu
Linh hồn từ đáy vực sâu
Nài xin Đức Mẹ đạp đầu quỷ ma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tình Thơ Kính Dâng Thánh Cả Giuse

TÌNH THƠ KÍNH DÂNG THÁNH CẢ GIUSE Trích tập thơ "Sống Đạo" - Giải Văn Hóa Nghệ Thuật Đất Mới 2018 Thánh Giuse Quản Gia “Thánh Giuse...

Tập thơ “Sống Đạo”

Đan sĩ say tình Say chén rượu tình qua từng hơi thở, nhịp sống mỗi ngày, giữa dòng bể dâu. Say chén rượu tình cho một...

Chùm thơ: Dâng Mẹ

Chùm thơ: Dâng Mẹ (Trích từ Tập thơ: “Sống Đạo”) Châu Sơn Tình Thơ “Tôi thấy thành Giêrusalem mới, trang điểm như Tân Nương sửa soạn đón...

Chùm thơ Tin Mừng

          LỜI NGỎ        Lời Chúa luôn là ánh sáng soi dẫn Kitô hữu bước đi trên hành trình...

Viết cho người tôi yêu

  VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU Những giây phút trầm tư, nhẹ nhàng và sâu lắng giữa những sắc mầu của cuộc sống bình thường –...

Giới thiệu Trang thơ

Trăng thơ huyền nhiệm lung linh chiếu Tỏa sáng màn đêm cõi ba ngàn...   Trên mảnh đất thơ, văn của Hội Dòng, Ban Biên Tập mong...

Chùm thơ “DUYÊN THẬP TỰ” của thi sĩ Mai Duyên Thập Tự – Gioan Thánh giá Phạm Ghy Tạc

    Trang Thơ xin được gửi đến các bạn...

“BÂNG KHUÂNG” – thơ Điệp Lan Đình

Đan sĩ Lm Augustino Lê Trọng Hồng Bút danh...

THẬP TỰ HỒNG – Thơ Hiền Lâm

  THẬP TỰ HỒNG   Đan sĩ là người yêu nhiều...

TÌNH YÊU NỞ HOA – thơ Ân Thông

  TÌNH YÊU NỞ HOA Đan sĩ đã chọn cho...

SỨC HÚT TÌNH YÊU – thơ Thiên Tâm

  SỨC HÚT TÌNH YÊU Đan sĩ  – Fx. Assio....

GiỌt… – thơ Thiên Phúc

  GIỌT… “Từng giọt, từng giọt, từng giọt rơiRơi xuống...