Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

Chia sẻ Tin Mừng thứ năm tuần XXII Thường Niên (Minh An – Phước Lý)

Tin Mừng: Lc 5, 1-11

Trong quy luật sống của thánh Augustinô, ngài đã cho các tu sĩ của ngài biết rằng: “Vâng Lời là làm nên lợi ích cho đòan thể của mình, làm cho người tu sĩ tòan thắng vẻ vang, làm cho của lễ rất đẹp lòng Thiên Chúa, làm cho giàu thêm rất nhiều công phúc, giữ gìn cho khỏi nguy hiểm của tội lỗi và đưa đến vinh quang cao nhất” (Augustinô, Quy luật… ). Còn với thánh Biển Đức của chúng ta, trong bản tu luật chương 5 thì: “Vâng lời chính là đang hăm hở tiến vào cõi trường sinh” ( x.Tu Luật 5). Và với cha Humbertô Romans tổng quyền dòng anh em thuyết giảng thì: “Vâng lời là của lễ tốt nhất đẹp lòng Chúa, hệ tại dâng cho Chúa phần trọng nhất trong linh hồn, đó là sự tự do và ý chí”. Trong  Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca cũng cho chúng ta thấy được Phêrô đã Vâng Lời Chúa Giêsu chèo thuyền ra chỗ sâu hơn để thả lưới, nhưng ông đã nhận được gì? Dựa vào bài Tin Mừng này, xin suy niệm 4 điểm sau đây về sự vâng lời:

 

1. Vâng Lời là chấp nhận một thách đố mệt mỏi

Đối với Phêrô và các bạn chài đã lênh đênh trên biển hồ suốt đêm, rất vất vả mệt mỏi để đánh cá, nhưng “xôi hỏng bỏng không”, các ông đã không bắt được con cá nào, mặc dù các ông là những tay chài lưới chuyên nghiệp. Phêrô và các bạn đang vất vả, mệt mỏi cần lắm một chút thời gian để nghỉ ngơi, bồi dưỡng. Thế nhưng, Chúa lại bảo ra chỗ sâu hơn để đánh cá và Phêrô đã vâng lời: “ Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới”. Quả thật, vâng lời là chấp nhận những mệt mỏi, chấp nhận một thách đố cam go vì không biết tài năng của mình có đáp ứng được không? và tương lai của mình sẽ như thế nao, có đạt được những điều mong muốn của người truyền lệnh hay không? Chính Phêrô đã vâng lời, nhưng trong sự mệt mỏi lo lắng. Có nhiều khi trong cuộc đời làm kitô hữu, ta cũng gặp rủi ra, lo lắng vì vâng lời. Kết quả hình ảnh cho vâng lời thầy con xin thả lưới

 

2. Vâng Lời sẽ đón nhận được ơn phúc của Chúa

Khi Phêrô vâng lời Chúa Giêsu ra chỗ sâu thả lưới, ông đã bắt được rất nhiều cá, đó là ơn phúc Chúa đã ban cho ông: “Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới”. Thật vậy, khi ta vâng lời là ta chấp nhận tín thác hòan tòan vào Chúa và điều kỳ diệu Chúa làm là cho ta hưởng nhiều ơn phúc của Ngài. Phêrô đã vâng lời Chúa, nhưng có lẽ ông không nghĩ rằng, điều kỳ diệu sẽ xảy đến với ông, nhưng điều ông không ngờ thì nó đã đến. Ông được một mẻ cá lớn, mẻ cá của sự vâng phục đem đến ích lợi chung cho mọi người. Hay nói khác đi, vâng lời mang đến lợi ích.  Thánh Augustinô cũng đã chứng thực điều này khi nói:“ Vâng Lời là làm nên lợi ích cho mình và cho đòan thể của mình”.

 

3. Vâng Lời làm cho con người ta ý thức về thân phận yếu đuối tội lỗi của mình…

Phêrô khi vâng lời Chúa đã nhìn ra được Chúa là Đấng cao cả, quyền uy, vượt trổi trên hết mọi sự. Qua mẻ cá lạ lùng, ông thấy Chúa quả là kỳ diệu mình không xứng với điều kỳ diệu Chúa ban cho mình, ông đã cúi mình xuống đất mà chập nhận một sự thật là con người của ông đầy tội lỗi: “ Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi”. Khi Vâng lời là con người ta đã khiêm nhường, như Chúa Giêsu đã rất khiêm nhường vâng lời Chúa Cha. Và trong sự khiêm nhường đó, người ta sẽ nhận ra con người thật của mình là con ngưới yếu đuối, tội lỗi, nên cần ơn Chúa nâng đỡ. Vì như thánh Augustinô đã nói: “chính sự vâng lời giữ gìn cho khỏi nguy hiểm của tội lỗi và đưa đến vinh quang cao nhất”. Như thế, nhờ sự vâng lời mà con người ta nhận ra thân phận yếu đuối của mình, nhận ra mình là người tội lỗi.

 

4. Vâng lời làm cho con người trở nên cao quý và thu phục lòng người

Chính vì sự vâng lời, Phêrô trở thành con người cao cả và được Chúa đặt cho làm người đi thu phục lòng người, nghĩa là được Chúa giao phó cho công việc đi tìm kiếm các linh hồn về cho Chúa:“ Phêrô, đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta”. Và quả thật, Phêrô được Chúa chọn làm thủ lãnh để dẫn dắt anh em mình và coi sóc đòan chiên của Chúa. Chúa cũng đã trao cho ông quyền đóng và mở cửa Nước Trời: “ Này Phêrô, Thầy sẽ trao chìa khóa Nước Trời cho anh, dưới đất anh cầm buộc điều gì thì trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy”. Quả vậy, nhờ vâng lời, Phêrô đã trở thành con người cao quý và thu phục lòng người.

 

Lạy Chúa Giêsu, nhờ Chúa đã vâng lời Cha mà ơn cứu độ xuống trên nhân loại, xin cho chúng con qua sự vâng lời ơn thánh thiêng cũng được trải rộng khắp nơi. Amen.

 

Minh An. 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 26-7, thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria, Mt 13,16-17: Mối phúc được thấy được nghe

Ngày 26-7, Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Maria, Mt 13,16-17 Mối phúc được thấy được nghe Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm...

Ngày 25-7, thánh Giacôbê Tông đồ, Mt 20,20-28: Chọn chỗ nhất trong nước Chúa

Ngày 25-7, Thánh Giacôbê Tông đồ, Mt 20,20-28 Chọn chỗ nhất trong nước Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Đoạn Tin mừng hôm nay có liên hệ...

Ngày 22-7, Lễ kính thánh Maria Magdalena, Ga 20,1-2.11-18: Tôi đi tìm Đấng tôi yêu

Ngày 22-7, Lễ kính thánh Maria Magdalena, Ga 20,1-2.11-18 Tôi đi tìm Đấng tôi yêu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ngày 3/6/2022 Đức thánh cha Phanxicô đã...

Thứ Năm Tuần XV Thường niên, Mt 11,28-30: Hãy đến cùng tôi, hãy học với tôi

Thứ Năm Tuần XV Thường niên, Mt 11,28-30 Hãy đến cùng tôi, hãy học với tôi Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay gợi lên...

Thứ Bảy Tuần XIV Thường niên, Is 6,1-8 (năm chẵn): Ơn gọi của Isaia và ơn gọi của mỗi chúng ta

Thứ Bảy Tuần XIV Thường niên, Is 6,1-8 (năm chẵn) Ơn gọi của Isaia và ơn gọi của mỗi chúng ta   Lasan Ngô Văn Vỹ,...

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23 Kitô hữu khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23 Kitô hữu khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Chúa Giêsu ví...

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23; Hs 14,2-10 (năm chẵn) Cậy dựa nơi Thiên Chúa

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23; Hs 14,2-10 (năm chẵn) Cậy dựa nơi Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Trong bài trích sách ngôn...

Thứ Năm Tuần XIV Thường niên, Mt 10, 7-15: Được cho không phải cho không

Thứ Năm Tuần XIV Thường niên, Mt 10, 7-15 Được cho không phải cho không Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu sai...

Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7 Thi hành sứ vụ Chúa trao

Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7 Thi hành sứ vụ Chúa trao Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay, tường thuật việc...

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38: Cánh “đồng lúa” chín đang cần “thợ gặt”

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38 Cánh “đồng lúa” chín đang cần “thợ gặt” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay thuật lại...

Thứ Hai Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26: Chạm vào Chúa

Thứ Hai Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26 Chạm vào Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay thuật lại hai phép lạ của lòng...

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17: Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17 Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Người ta ăn chay với nhiều mục...