THÁNH và THẰNG… !!!
Có ông trùm khoe rằng, xứ con có 5 chú đi thi Đại Chủng Viện, 3 THẦY đậu và 2 THẰNG rớt (bắt đầu phân cấp).
Ngày xưa, Nhóm Mười Hai Tông Đồ, sau bữa Tiệc Ly, còn lại 11 THÁNH Tông Đồ và 1 THẰNG Tông Đồ (Giuđa phản bội).
Giáo hội Công Giáo tin có 3 THÁNH Tổng Lãnh Thiên Thần (Michael, Gabriel, Raphael) và truyền thống ghi nhận có 1 THẰNG Tổng lãnh Thiên Thần (Satanel). Vì nó sa ngã nên mất gốc EL chỉ còn là Satan (EL tiếp đầu ngữ là Thiên Chúa, là thần: ELohim, EL sad day…; EL tiếp vị ngữ là thuộc Thiên Chúa, thuộc thần: GabriEL).
Nói thế này chắc THẰNG “thiên thần” Satan nó tức lắm đây…