Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

CHÚA GIÊSU MỤC TỬ CỦA CÁC MỤC TỬ Suy niệm Tin mừng Ga 10,11-18; Chúa nhật 4, Phục sinh – B

CHÚA GIÊSU MỤC TỬ CỦA CÁC MỤC TỬ

Suy niệm Tin mừng Ga 10,11-18; Chúa nhật 4, Phục sinh – B

M. Lasan Châu Sơn

Để diễn tả mối tương quan mật thiết giữa Chúa Giêsu và những người tin theo Ngài, Chúa Giêsu thường dùng những hình ảnh cụ thể ngay trong cuộc sống thường ngày như: cây nho – cành nho; cửa chuồng chiên – con chiên; và Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu xác nhận: Ngài chính là mục tử nhân lành của đoàn chiên.

Chúa Giêsu là vị mục tử nhân lành với những tiêu chí do chính Ngài đưa ra: Người mục tử nhân lành “biết” chiên; chữ “biết” ở đây theo nghĩa Kinh thánh là “yêu”. Người mục tử biết chiên đồng nghĩa với yêu chiên: biết tính cách, sở thích, nhu cầu của chiên để mà đáp ứng, biết những thương tật của chiên để mà băng bó chữa lành, biết những gì có lợi hay có hại cho chiên để mà hành động kịp thời.

Hơn thế nữa, người mục tử nhân lành khác hẳn với kẻ chăn thuê. Kẻ chăn thuê chỉ lo cho bản thân chứ không thiết gì đến đoàn chiên, nên khi thấy sói đến thì anh ta bỏ chạy. Còn người mục tử nhân lành thì biết đương đầu với những hoàn cảnh khó khăn, chống lại sói dữ và luôn luôn sẵn sàng hy sinh mạng sống vì đoàn chiên.

Chúa Giêsu đích thực là vị mục tử nhân lành. Vì thế, thật hạnh phúc cho chúng ta được làm con chiên của Chúa. Chúa là mục tử còn chúng ta là đoàn chiên, Chúa yêu thương chăn sóc, tha thứ cho chúng ta, còn chúng ta được bao bọc chở che trong tình thương của Ngài, Chúa là mục tử cho chúng ta được sống và sống dồi dào (Ga 10,10).

Tuy nhiên, để là chiên thật của Chúa, chúng ta cần nghe tiếng Ngài qua Kính thánh, qua Giáo hội và qua tiếng lương tâm, như lời vị mục tử nhân lành kêu gọi: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi”. Thực tế chúng ta thấy rằng, trong quá khứ và ngay cả hiện nay nữa, một số người, ở một số nơi vẫn cho rằng chỉ cần nghe tiếng Chúa, chứ không cần nghe Giáo hội của Chúa. Thành ra, họ nhân danh quyền nọ, quyền kia, lập nên những công nghị lớn, công nghị nhỏ… đòi Giáo hội hợp pháp phá thai, hôn nhân đồng phái, hay đòi cho được an tử trợ tử, đòi cho phụ nữ làm linh mục… dường như “tính chiên” nơi họ đang bị biến dần sang “tính sói” khi muốn vung ra khỏi vòng tay yêu thương của Chúa kitô – mục tử nhân lành để mà sâu xé lẫn nhau. Lời của thánh Gioan Kim Khẩu đáng cho chúng ta suy nghĩ, trong một bài giảng thánh nhân nói rằng: “Làm chiên ta thắng, làm sói ta thua. Vì lẽ Chúa chỉ chăn chiên chứ không chăn sói”. Bởi vậy, “con van xin yêu Ngài làm con chiên ngoan Đạo” trong mối tương quan chân thành sâu đậm với Chúa và với anh chị em.

Sau khi nói về đặc tính thứ nhất: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi”, Chúa Giêsu liền nói đến đặc tính thứ hai của con chiên, thuộc đàn chiên của Chúa: Chiên của tôi thì biết tôi. Kinh nghiệm thường nhật, khi muốn gắn bó trọn đời với ai, chúng ta nỗ lực tìm hiểu kỹ càng để hiểu biết về người ấy; vì rằng “vô tri bất mộ”. Cũng vậy, để có thể tin theo Chúa trọn đời, chúng ta lại càng cần học hỏi, tìm hiểu và cảm nghiệm tình thương của Chúa. Có như thế, niềm tin của chúng ta mới thêm kiên vững nhờ được lý trí trợ giúp.

Trong thời đại hôm nay, có thể chúng ta biết về nhiều thứ: từ kinh tế, văn hóa, chính trị, đến thể dục thể thao, chúng ta cũng có trí nhớ rất tốt về các danh nhân, chính khách, cầu thủ, diễn viên… nhưng có khi lại chỉ biết mù mờ về Chúa Giêsu hoặc không nhớ Chúa là vị mục tử tốt lành của mình, nhất là những khi đau khổ, thử thách, chán đời… Vậy nên, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa thương con nhiều, biết Chúa tha con nhiều, biết Chúa là tình yêu là Đấng lòng con thèm khát chờ mong, biết Chúa bao sang giàu, biết Chúa bao ngọt ngào… để lòng yêu mến khôn nguôi.

Hôm nay cũng là ngày Giáo hội trên toàn thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Chúng ta hãy tha thiết xin Chúa cho có nhiều bạn trẻ hiến thân làm tu sĩ, linh mục nhiệt thành rao giảng Tin mừng. Và xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết trở nên những mục tử nhân lành của nhau theo gương Chúa: nói lời yêu thương, làm việc bác ái… với hết mọi người, ở mọi nơi. Amen

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ Sáu Tuần XII Thường niên, Mt 8,1-4: Chạy lại với Chúa nhận ơn chữa lành

Thứ Sáu Tuần XII Thường niên, Mt 8,1-4 Chạy lại với Chúa nhận ơn chữa lành Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay mô tả...

Thứ Năm Tuần XII Thường niên, Mt 7,21.24-27: Đời hạnh phúc khi sống Tám Mối Phúc

Thứ Năm Tuần XII Thường niên, Mt 7,21.24-27  Đời hạnh phúc khi sống Tám Mối Phúc Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Đoạn Tin Mừng hôm nay...

Thứ Ba Tuần XII, Thường niên, Mt 7,6.12-14: Sống tương quan ba chiều

Thứ Ba Tuần XII, Thường niên, Mt 7,6.12-14 Sống tương quan ba chiều Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Đọc Tin mừng hôm nay, có một số người...

Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương – Trao Tác Vụ Đọc Sách & Giúp Lễ

ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU CHÂU SƠN ĐƠN DƯƠNG TRAO TÁC VỤ ĐỌC SÁCH & GIÚP LỄ Vào lúc 5h30’, ngày 25/03/2023, Đan Viện Xitô Thánh...

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng Chúa Giáng Sinh: Lc 2,1-14 (Lễ đêm)

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng Chúa Giáng Sinh: Lc 2,1-14 (Lễ đêm) M. Lasan Châu Sơn Trong khung cảnh huy hoàng của...

Con biết con cần Chúa – Con biết Chúa cần con – Suy niệm Tin Mừng: Mt 1,18-24 – CN IV MV, năm A

CON BIẾT CON CẦN CHÚA - CON BIẾT CHÚA CẦN CON Suy niệm Tin Mừng: Mt 1,18-24 Chúa nhật IV Mùa vọng, Năm A M. Lasan...

Tình yêu tự hủy của Vua Kitô

TÌNH YÊU TỰ HỦY CỦA VUA KITÔ SNTM Lc 23, 35-43; Chúa Kitô - Vua vũ trụ, Chúa nhật 34, Năm C Lasan Châu Sơn Một điều...

Tôi tin một cuộc sống đời đời

TÔI TIN MỘT CUỘC SỐNG ĐỜI ĐỜI Suy niệm Lời Chúa: Mcb 7,1-2.9-14; Lc 20,27-38; Chúa nhật 32 Thường niên, Năm C M. Lasan Châu Sơn Chúng...