Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

Chúa Nhật II mùa vọng năm C

Chúa nhật II Mùa vọng – C

LỜI THIÊN CHÚA ĐẾN VỚI GIOAN TRONG HOANG ĐỊA

 

Chúng ta có nhận ra tiếng Chúa nói với chúng ta khi chúng ta nghe lời Chúa mỗi ngày không? Thánh sử Luca cho chúng ta biết “Lời Chúa đã đến với Gio-an trong hoang địa” (Lc 3: 2). Thánh Gio-an Tẩy Giả là ai và lời ngài công bố có ý nghĩa gì? Tin Mừng theo Thánh Lu-ca cho biết, Ngài là con của tư tế Da-ca-ri-a và bà Ê-li-sa-bét, dòng tộc A- ha-ron. Thánh Gio-an Tẩy Giả có vị trí then chốt trong lịch sử cứu độ của dân Chúa. Thánh nhân là cầu nối giữa Cựu ước và Tân ước, còn được gọi là Giao ước Cũ và Mới mà Chúa đã lập với dân Ngài.

Thiên sứ đã loan báo cho ông Da-ca-ri-a, người vợ của ông sẽ mang thai, sinh một con trai, và “ ông phải đặt tên cho con là Gio-an,” và “ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã đầy Thánh Thần” (Lu-ca 1: 13,15). Khi Gio-an Tẩy Giả nhận được tên của mình ngay sau khi chào đời, cha của Gio-an Tẩy Giả đã nói về ngài: “Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao: con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người” (Lc 1:76). Gio-an Tẩy Giả được kêu gọi để trở thành nhà ngôn sứ, phát ngôn viên của Thiên Chúa. Bắt đầu sứ vụ của Gio-an Tẩy Giả, ngài mời gọi toàn dân : “Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” (Lc 3, 5-6)

Gio-an đã chuẩn bị như thế nào cho sự xuất hiện của Đấng Mê-si-a và Đấng Cứu Độ của nhân loại? Thánh Luca cho chúng ta biết “Lời Chúa đã đến với Gio-an ” khi ông đang sống trong trong hoang địa miền Giu-đê (Lc 3: 2). Gio-an Tẩy Giả đã được kêu gọi ngay từ khi còn nhỏ để cống hiến hết mình cho đời sống cầu nguyện và loan truyền lời Chúa. Gio-an không chỉ ghi nhớ Kinh thánh, mà còn thao luyện và nhào nặn lối sống và nhân cách của mình theo Lời Chúa, nên biến đời sống của mình thành tôi tớ của Lời Chúa. Gio- an được Thánh Thần dẫn vào một nơi hoang mạc và vắng vẻ, tránh xa những ồn ào và tiêu khiển của cuộc sống hàng ngày. Tại đó, Thiên Chúa đã dạy dỗ Gio-an trong sự cô tịch của sa mạc và chuẩn bị cho Gio-an nhiệm vụ ngôn sứ để có thể khiến lòng mọi người đón  nhận Đấng Mê-si-a mà họ đã mong đợi để giải thoát dân Ngài : “Trong những ngày ấy, vào thời đó,Ta sẽ cho mọc lên một mầm non, một Đấng Công Chính để nối nghiệp Đa-vít; Người sẽ trị nước theo lẽ công bình chính trực. Trong những ngày ấy, Giu-đa sẽ được cứu thoát, Giê-ru-sa-lem sẽ an cư lạc nghiệp. Đây là tên người ta sẽ đặt cho thành: “ĐỨC CHÚA là-sự-công-chính-của-chúng-ta!” (Gr 33, 15-16)

Làm thế nào chúng ta, giống như Gio-an Tẩy Giả, có thể chuẩn bị cho cuộc tái lâm của Chúa Giêsu Kitô hôm nay, mỗi ngày và khi Ngài tái lâm để đưa chúng ta vào vương quốc vĩnh cửu của Ngài? Gio-an Tẩy Giả nói với chúng ta: hoán cải và sám hối (Mt 3: 2; Lc 3: 7). Sự hoán cải bao gồm việc đón nhận Lời Chúa vào con tim và tâm trí của chúng  ta để Lời Ngài thay đổi : suy nghĩ đúng đắn, thái độ chân thành và lối sống thánh thiện của chúng ta. Sám hối là từ bỏ tội lỗi và trở về với Thiên Chúa để nhận được sự tha thứ và chữa lành lối sống lệch lạc và những điều sai trái của chúng ta.

Gio-an Tẩy Giả nhìn thấy từ xa những gì Chúa Giêsu, Đấng Mê-si-a sẽ hoàn thành qua cái chết và sự phục sinh của Ngài. Chúa Giêsu luôn luôn tha thứ cho tội lỗi của chúng ta để chữa lành và phục hồi sự sống vĩnh cửu cho tất cả những ai đến và tin vào Ngài. Chúng ta có khao khát Lời Chúa và chúng ta có để cho Lời Chúa biến đổi cách suy nghĩ, cách nói và lối sống của chúng ta không?

Lạy Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ của thế giới. Xin giúp chúng con đón nhận Lời Chúa với niềm tin mong đợi và sống niềm hy vọng vững chắc vào sức mạnh và tình yêu của Ngài, đồng thời chúng con vui mừng loan báo Lời Chúa bằng tình yêu huynh đệ chân thánh và nhiệt tâm sống đời sống cầu nguyện để hết mọi người đón nhận ơn cứu độ nơi Đức Giêsu Kitô.

Fr. Mauro Biết

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-34: Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...