Thứ Tư, 6 Tháng Mười Hai, 2023

Chúa Nhật 32 TN – A: Dầu tình yêu

Chúa Nhật 32 Thường Niên – A:

(Mt 25,1-13)

Dầu Tình Yêu

Mai Đăng Minh, Thiên Phước

Tin Mừng Chúa Nhật 32 hôm nay tường thuật dụ ngôn: “Nước Trời giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chủ rể” (Mt 25, 1). Nói tới chú rể là nói đến đám cưới, mà đám cưới lại bắt nguồn từ tình yêu. Hay nói cách khác, nền tảng của đám cưới được xây dựng bởi tình yêu của hai người. Tuy nhiên, dụ ngôn mà Chúa Giêsu thuật lại có vẻ như không nhằm nói lên tình yêu vợ chồng, nhưng nói lên tình yêu của những người chờ đợi chàng rể. Vậy điều kiện để có thể chờ đón được chàng rể tới là gì?

Ngay từ những câu đầu tiên của dụ ngôn, thánh sử đã cho ta biết, có năm cô khôn ngoan và năm cô khờ dại đi đón chú rể. Năm cô khôn ngoan biết đem dầu dự trữ đi, còn năm cô khờ dại lại không đem dầu dự trữ đi. Vậy điều kiện để chờ đợi đón chàng rể là phải có ‘dầu’. Vậy dầu đây được hiểu là gì? Dầu là nguyên liệu để đốt sáng, nhưng theo các thánh Giáo phụ, dầu là tình yêu. Tình yêu mới làm cho ngọn đèn trong tâm hồn được cháy sáng. Năm cô khôn ngoan hay năm cô khờ dại đều mang theo dầu tình yêu để đón chàng rể, chỉ tiếc là năm cô khờ dại không định lượng được mức độ dầu tình yêu phải cần đủ để chờ đợi chàng rể. Tình yêu luôn luôn là điều tuyệt vời mà dường như ai cũng muốn có nó. Thế nhưng, để giữ cho tình yêu được vững bền lại không đơn giản chút nào. Năm cô khờ dại không phải là không có tình yêu, nhưng vì họ đã không đủ kiên trì để nuôi nấng tình yêu đó. Họ đã để cho tình yêu nguội lạnh và cạn kiệt. Lúc họ cần có tình yêu để chứng minh, lúc ấy tình yêu đã rời xa họ, và Đấng là Tình Yêu đã đóng cửa (x. Mt 25,10).

Người Kitô hữu là những người tin vào Chúa Giêsu, được đặt dấu ấn trong lòng Giáo hội nhờ bí tích rửa tội. Nhưng không phải ai cũng là người sống đời sống Kitô hữu. Nhiều người mang danh là Kitô hữu, nhưng lại không thực hành đạo, hoặc thực hành cách nửa vời. Những Kitô hữu như vậy, cũng giống như năm cô khờ dại không mang theo dầu. Người Kitô hữu không mang dầu, tức là không trung thành trong cách giữ đạo, không trung tín trong việc thờ phượng Chúa, không thường xuyên sống lời Chúa dạy, không ý thức việc sống yêu thương bác ái… họ là những người vui vẻ tuyên xưng mình là người Kitô hữu, nhưng thường ngày lại không chu toàn bổn phận luật Chúa và Giáo hội mong muốn. Chúa Giêsu đòi hỏi những người vào Nước Trời phải là những người thi hành ý muốn của Cha Ngài, chứ không phải là những kẻ chỉ thưa: Lạy Chúa! Lạy Chúa! mà không tuân giữ luật Ngài (x. Mt 7, 21). Nếu ai không thực thi lời Chúa dạy, cũng giống như năm cô khờ dại không mang dầu, hay như những môn đệ bất chính mà Chúa đã tuyên bố: “Ta không hề biết các ngươi: xéo đi cho khuất mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác!” (Mt 7,23).

Trong cuộc sống thường ngày, điều cần thiết để nuôi sống một tâm hồn lành thánh, đó chính là dầu. Nếu người ta không mang theo dầu thì làm sao đèn có thể sáng được. Người Kitô hữu chỉ mang theo đèn thôi thì chưa đủ, mà phải mang theo dầu. Dầu trong thánh Gioan là dầu hiểu biết, dầu từ chính Chúa Thánh Thần ban cho (x. 1Ga 2, 20.27). Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta chính là dầu của tình yêu. Không có dầu tình yêu không ai có thể làm được gì hết, vì tất cả những việc tốt lành đều thực hiện nhờ bởi ơn Chúa. Nơi khác dầu được thánh sử Luca diễn tả bằng một tình yêu lớn lao trong câu chuyện về người phụ nữ bị nghi là ngoại tình: “Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều…” (Lc 7, 47). Hay như dầu tình yêu đó, được thánh Phaolo diễn tả trong bài ca đức mến: “Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả, hy vọng tất cả” (1Cr 13,4 -7). Chúa Giêsu mời gọi những ai đi theo Ngài, phải trở nên muối cho đời và ánh sáng cho trần gian. Nếu muối và ánh sáng không có tác dụng thì muối hay ánh sáng đó trở nên vô dụng. Muốn ánh sáng và muối có tác dụng, không gì khác là phải đem ra sử dụng. Dầu trong thánh Giacôbê, chính là dầu của đức tin có việc làm: “Cũng vậy, đức tin không việc làm là đức tin chết” (Gc 3,17).

Những năm gần đây, thế giới đang đối diện với những khủng hoảng. Khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng bệnh tật, khủng hoảng khí hậu, khủng hoảng chiến tranh… nhưng đáng sợ nhất là khủng hoảng đức tin. Người ta chạy theo đời sống hưởng thụ mà đánh mất việc thực hành đạo. Họ đảo ngược mọi giá trị thực của con người, thay vào đó là những giá trị ảo, để rồi chìm sâu trong một thế giới dục vọng và hưởng lạc. Khi con người chỉ biết đặt quyền lợi cá nhân lên hàng đầu, đặt lợi ích vật chất làm tiêu chí, thì đâu còn là một thế giới văn minh? Đâu còn là một thế giới hạnh phúc? Trái lại, con người thật sự đang sống trong một thế giới mà ai cũng cảm nhận rằng, họ đang bị bế tắc, bất an, bị trầm cảm và bị mất phương hướng. Tại sao thế giới hôm nay khủng hoảng đến mức báo động như vậy? Nếu chẳng phải là người ta đánh mất đi dầu tình yêu sao; chẳng phải là thế giới đang tìm cách gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống này sao. Tất cả những hệ lụy mà thế giới đang phải đối diện, đều do bởi người ta không thực hành ý muốn của Thiên Chúa. Ý muốn của Thiên Chúa là muốn mọi người xây dựng một thế giới xoay quanh tình yêu. Hay nói theo cách nhìn Tin Mừng, dầu tình yêu chính là thần dược mang đến niềm vui cho thế giới hôm nay.

Lạy Chúa! Năm cô khôn ngoan đã biết mang dầu theo và họ được Chúa đón vào trong cung lòng của Chúa. Dầu mà năm cô khôn ngoan mang theo, không gì khác là những việc lành phúc đức mà họ đã kiên trung thực hành trong cuộc sống thường ngày. Xin cho chúng con luôn biết mang theo dầu bên mình, vì chính dầu tình yêu sẽ làm cho chúng con được chào đón trong Nước Trời. Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bài Giảng Chúa Nhật I Mùa Vọng, Năm B

https://youtu.be/Iyoo-Pe-h7c?feature=shared
00:09:37

Chúa Nhật I Mùa Vọng, Năm B, Mc 13,33-37: Canh thức đợi chờ

https://youtu.be/Iyoo-Pe-h7c?si=Z5tJUvziDE-fsXMN Canh Thức Đợi Chờ Chúa Nhật I Mùa Vọng, Năm B, Mc 13,33-37 Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Với Chúa nhật thứ I Mùa vọng, Hội thánh...

Chúa Nhật I Mùa Vọng, Năm B, Mc 13,33-37: Tỉnh thức

TỈNH THỨC (Is 63,16b-17, 64,2-7; 1Cr 1,3-9; Mc 13,33-37) Luân An, Phước Lý Sáng sớm ngày 7/10/2023, ước tính 1.000 tay súng Hamas tràn sang lãnh thổ...

Chúa Nhật I Mùa Vọng – B: Canh thức

Chúa Nhật I Mùa Vọng năm B  (Mc 13,33-37) CANH THỨC Hoa Tím Môi trường chúng ta đang sống đầy những ô nhiễm về không khí...

Chúa Nhật XXXIV TN, A: Đức Kitô và kẻ thuộc về Người

ĐỨC KITÔ VÀ KẺ THUỘC VỀ NGƯỜI (1Cr 15,20-28.28) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Tin Mừng về cái chết và sự sống lại của Đức Giêsu Kitô...

Chúa Nhật 34, Thường niên, Năm A, Mt 25,31-46: Chúa Giêsu – Vị Vua phục vụ

Chúa Nhật 34, Thường niên, Năm A: Mt 25, 31-46 Chúa Giêsu - Vị Vua Phục Vụ Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay, mô...

Chúa Nhật XXXIV TN, A, Mt 25,31-46: Đức Giêsu – Vua khiêm nhường

ĐỨC GIÊSU - VUA KHIÊM NHƯỜNG (Mt 25,31-46) M. Thomas Aquino Ân, Phước Lý Hôm nay Chúa nhật 34 TN, Chúa nhật cuối cùng của năm Phụng...

Ngày 24-11, Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Phải chăng tử đạo vì chán đời?

Ngày 24-11, Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Phải Chăng Tử Đạo Vì Không Muốn Sống Nữa? Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Hôm nay, toàn thể...

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 24.11: Bài ca của người chiến thắng

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 24.11 BÀI CA CỦA NGƯỜI CHIẾN THẮNG (Lc 9,23-26) FM. Salesio Ngân (Phước Hiệp)       “Đây bài ca nghìn...

Chúa Nhật 33 Năm A: Làm việc mới được hưởng niềm vui của chủ

Chúa Nhật 33 TN - A (Mt 25,14-30) LÀM VIỆC MỚI ĐƯỢC HƯỞNG NIỀM VUI CỦA CHỦ M. Giacôbê Nguyễn Vĩnh Nghiêm, An Phước Không ai muốn mình...

Chúa Nhật 33 TN – A: Nén bạc ân huệ Chúa ban

Chúa Nhật 33 TN - A (Cn 31,10-13.19-20.30-31; 1Tx 5,1-6; Mt 25,14-30) NÉN BẠC ÂN HUỆ CHÚA BAN M. Basilio Nguyễn Đình Thanh, Fatima Chúng ta đang...

Chúa Nhật XXXII TN, A, Mt 25,1-13: Khôn và dại

KHÔN VÀ DẠI (Kn 6,12-16; 1Tx 4,13-18; Mt 25,1-13) Tùng Linh, Phước Lý Tin Mừng Chúa Nhật 32 Thường Niên, Năm A nằm trong những bài giảng...