CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM C
(Đnl 26, 4-10; Rm 10,8-13; Lc 4, 1-13)
CÁM DỖ
Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay, Giáo hội mời gọi con cái mình luôn tỉnh thức trước những lời mời mọc khéo léo và mánh khóe của ma quỷ ngày đêm cám dỗ chúng ta bằng nhiều cách thức khác nhau. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay cho chúng ta những phương cách cần thiết để sống tinh thần Mùa Chay thánh, hầu chiến đấu và chiến thắng những cám dỗ của thế gian, xác thịt và tội lỗi. Đặc biệt, theo gương Chúa Giê-su, Đấng đã dùng chính Lời Thiên Chúa để chống lại mọi mưu mô cám dỗ quỷ quyệt cả ác thần.
1. Tin vào Lời Chúa.
Các bài đọc Lời Chúa hôm nay xoáy sâu vào việc đặt niềm tin vào Thiên Chúa, vì chỉ có bám sát vào Lời của Chúa, chúng ta mới có thể vượt thắng tất cả những cám dỗ, những cản trở và những khó khăn trong cuộc sống của mình:
Trong bài đọc I trích từ sách Đệ Nhị Luật:“Bấy giờ chúng tôi đã kêu lên cùng Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông chúng tôi, đã thấy cảnh khổ cực, lầm than, áp bức chúng tôi phải chịu” (Đnl 26, 7). Chính nhờ lòng tin tưởng vào Thiên Chúa mà người Do-thái đã vượt qua được mọi nghịch cảnh trong cuộc sống, bởi họ đã tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa đang chiến đấu thay cho họ nên họ cảm nghiệm được rằng:“Đức Chúa đã dang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, đã gây kinh hồn táng đởm và thực hiện những dấu lạ điềm thiêng, để đưa chúng tôi ra khỏi Ai-cập”(Đnl 26,8).
Trong bài đọc II, thư của Thánh Phao-lô tông đồ cũng khẳng định rằng, một khi đã tin vào Thiên Chúa thì luôn cảm được sự gần gũi của Lời Chúa: “Lời Thiên Chúa ở gần bạn ngay trên miệng, ngay trong lòng. Lời đó chính là Lời chúng tôi rao giảng để khơi dậy lòng tin” (Rm10,8). Vâng, chỉ khi nào chúng ta cảm nghiệm được sự ngọt ngào của Thiên Chúa, chúng ta mới có khả năng tuyên xưng Chúa cho mọi người xung quanh, thánh Phao-lô còn nói tiếp : “Vì có tin thật trong lòng mời được nên công chính; có xưng ra ngoài miệng mới được ơn cứu độ” (Rm10, 10).
Còn bài Tin Mừng của thánh Luca đã trình bày về ba cơn cám dỗ mà Chúa Giê-su phải đối diện khi ngài bắt đầu sứ vụ đi rao giảng Tin Mừng. Và trong tất cả mọi cám dỗ, Chúa Giê-su đã dùng Lời Chúa được chép trong Thánh Kinh để chiến thắng ma quỷ.
2. Những cơn cám dỗ trong cuộc đời.
Có thể nói, cám dỗ có từ khởi thủy và mãi mãi cho đến tận thế. Ma quỷ ghen tức với con người nên đã cám dỗ con người chống lại Thiên Chúa từ thời nguyên tổ A-đam, cám dỗ với dân Do-thái bao lần bất phục Thiên Chúa, cám dỗ với trải dài trong mọi người và mọi thời. Có nhiều hình thức cám dỗ, nhưng chung quy lại tiêu biểu cho ba hình thức sau đây mà Chúa Giê-su đã đối diện trong bài Tin Mừng hôm nay: Cám dỗ về vật chất, cám dỗ về sự thể hiện mình, cám dỗ về danh vọng. Hay nói cách khác, đó là cám dỗ về nhu cầu thường ngày, cám dỗ về quyền lực và cám dỗ về những điều phi thường.
– Cơn cám dỗ về nhu cầu thường ngày
Sau khi Chúa Giêsu vào sa mạc cầu nguyện và ăn chay 40 đêm ngày, thì bị may quỷ tìm cách để cám dỗ, nó đã đề nghị Chúa biến đá thành bánh mà ăn. Đây là một cách đề nghị hợp lý, khi con người đói thì cần phải ăn mà đã ăn thì phải có bánh, vì của ăn và thức uống chính là nhu cầu cần thiết của con người. tuy nhiên, vấn đề không phải ở chỗ là khi lo tìm cái ăn mà quên đi mục đích ban đầu của mình, tìm thỏa mãn cái nhu cầu thể xác mà đánh mất tâm linh. Khi con người lo chạy theo hưởng thụ vật chất thì chỉ còn chú tâm đến việc lo làm ra thật nhiều vật chất, để rồi Lời Chúa bị bóp nghẹt và chết dần. Mãi lo kiếm tiền để xây dựng cơ ngơi, mãi lo lao động để có nhiều của cải… đến nỗi giờ kinh và những việc đạo đức bị cắt xén rồi phai nhạt dần… Việc đọc và suy gẫm lời Chúa bị chuẩn bớt hoặc bị thay thế với những lý do bận lao động…
Đứng trước những cám dỗ về cái ăn cái mặc, ngay cả trong lúc được coi là cam go nhất vì lý do đói, nhưng Chúa Giê-su vẫn nhất quyết rõ ràng sự quân bình giữa nhu cầu của ăn thể xác và của ăn Lời Chúa: “Người ta sống không chỉ nhờ nhờ cơm bánh” (Lc 4,4). Đó là điều Chúa mời gọi mỗi người chúng ta, trong khi lo làm lụng tìm của nuôi thân, thì cũng biết dùng Lời Chúa soi đường dẫn lối chúng ta và cần đến những giây phút lắng nghe Lời Chúa.
– Cám dỗ về quyền lực
Sống trong một xã hội xô bồ như hôm nay, con người đang bị cuốn theo cơn lốc của danh vọng, chức quyền, ai cũng muốn mình hơn người khác, nên dễ dàng đẩy những người yếu thế sang bên lề xã hội. Ma quỷ cũng đã dung kế này khi cám dỗ Chúa Giê-su: “Quỷ đem Đức Giê-su lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ. Rồi nó nói với Người: “Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tuỳ ý. Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông.” (Lc 4, 5-6). Thế nhưng, Chúa Giê-su vốn dĩ là Thiên Chúa, đã từ bỏ địa vị Thiên Chúa mà tự hạ, thì hà cớ gì Người lại nghe ma quỷ mà chạy theo điều Người đã từ bỏ. Tuy nhiên, trong thân phận xác phàm, Chúa Giê-su vẫn đối diện với loại cám dỗ tham quyền này và đã thắng vượt nhờ Lời Chúa xác minh quyền tối thượng của Thiên Chúa vượt trên tất cả, và vì thế mọi sự đều phải quy phục duy mình Thiên Chúa và thờ lạy một mình Thiên Chúa mà thôi. Chúa muốn mọi người phải noi gương Người để chiến thắng loại cám dỗ quyền lực này, phải biết xác định Lời Chúa dạy là chỉ dành quyền cho Thiên Chúa và thờ phượng Người, thay vì quy phục thế gian.
– Cơn cám dỗ về những điều kỳ diệu
Một trong những cám dỗ của con người là muốn làm những điều phi thường hơn người, muốn nên như thần minh, muốn ngang bằng Thiên Chúa. Đó là tội của chính Satan và nó cũng dùng chính điều này để cám dỗ nguyên tổ A-đam. Ma quỷ gian xảo muốn đánh lừa chính Chúa Giê-su để Người vì đó mà làm cho người ta lầm tưởng về đường lối cứu độ: thay vì tự hạ và tử nạn để cứu độ thì lại bằng cách theo kiểu “hô mưa hoán vũ”. “Quỷ đem Chúa Giê su lên tận nóc đền thờ rồi nói với Người: “Nếu ông là con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi” ( Lc 4, 9) Điều này cho thấy ma quỷ rất ranh ma, điên cuồng tìm cách chống lại Thiên Chúa thậm chí muốn dùng Thiên Chúa để chống lại Thiên Chúa… Chúa Giêsu đã vạch trần khuôn mặt thật của nó, và chỉ cho mỗi người chúng ta một con đường hiếu thảo, là luôn sống phó thác và tin yêu vào Thiên Chúa trong từng phút giây cuộc đời mình.
Qua những cám dỗ trên cho chúng ta thấy rõ sự thâm hiểm của ma quỷ vẫn đang rình dập trong cuộc sống của chúng ta, có nhiều khi nó dùng những cám dỗ thật đơn giản, tự hạ thấp phẩm giá của con người, khiến con người làm nô lệ cho những dục vọng, có khi làm cho con người mất hết quyền tự do và làm nô lệ cho chính ma quỷ mà mình không biết. Và cuối cùng đi đến chối bỏ tình yêu của Thiên Chúa. Thật vậy, cách cám dỗ của ma quỷ càng ngày càng tinh vi hơn, nó bọc bên ngoài một lớp nhung lụa, nhìn bên ngoài đẹp và đầy hấp dẫn, và lôi kéo con người đi sai đường và không nhận ra đâu là điều tốt và đâu là điều xấu nữa.
Sống trong một xã hội hôm nay, chúng ta bị cám dỗ về mọi phương diện của cuộc sống và đủ mọi hình thức cám dỗ ngày càng một mãnh liệt và tinh vi hơn, có những lúc chúng ta không đủ tỉnh thức và không đủ khôn ngoan để thấy sự tinh vi và quỷ quyệt của ma quỷ bày ra. Vì thế, muốn chiến đấu được những cạm bẫy của ma quỷ đang rình dập trong cuộc sống, chúng ta phải can đảm bắt chước Chúa Giêsu bằng cách ăn chay, cầu nguyện, đọc, suy niệm Lời Chúa và phải sống tâm tình con thảo với Chúa và sống tương giao lành mạnh với mọi người. Chúa dạy:“Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi xa trước cám dỗ”. Đó là lời thức tỉnh cho chính mỗi người chúng ta đang sống giữa thế gian đầy cạm bẫy này.
Lạy Chúa Giê-su, bước vào mùa chay thánh là mùa tập luyện và chiến đấu thiêng liêng. Xin Chúa đến và đồng hành với từng người chúng con, để chúng con luôn đặt niềm tin vào Chúa và noi gương Chúa sống trong chay tịnh và cầu nguyện, hầu có thể tránh được mọi cám dỗ đang từng ngày xảy ra trong cuộc sống thường ngày của chúng con. Amen
Soeur M. Phaolo Thánh giá; Đan Viện Phước Hải