Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

Chúa Nhật II Mùa Vọng, Năm B, Mc 1,1-8: Quan lộ tình yêu

QUAN LỘ TÌNH YÊU

Chúa Nhật II Mùa Vọng, Năm B: Mc 1,1-8

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.

Cứ đến Mùa vọng, chúng ta được gặp lại khuôn mặt thánh Gioan Tiền Hô – vị ngôn sứ dọn đường cho Chúa đến. Phụng vụ Lời Chúa trong Chúa nhật II Mùa vọng, Năm B hôm nay, cả trong trích đoạn sách Isaia (Is 40,1-5.9-11) lẫn trích đoạn Tin mừng theo thánh Máccô (Mc 1,1-8) đều nói đến việc dọn đường để đón Chúa ngự đến: “Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi”. Đó là tiếng thánh Gioan Tiền Hô vang lên thức tỉnh lòng người.

Để đón tiếp ai đó đến nhà mình chẳng hạn bạn bè, thân nhân, ân thân hay đón tiếp một vị thượng khách… chắc hẳn chúng ta phải chuẩn bị kĩ lưỡng, chẩn bị xa rồi chuẩn bị gần. Cụ thể nhất là mở mang, tôn tạo, làm vệ sinh sạch đẹp đường xá, để qua những con đường vật chất này mà người ta có thể gặp nhau trực tiếp “tay bắt mặt mừng” nhờ đó mà tình nghĩa nên keo sơn. Ngược lại, nếu con đường mà bị ách tắc, bị kẹt, người ta không thể đến được với nhau thì sẽ có ngu cơ “xa mặt cách lòng”.

Nếu con đường vật chất đã cần thiết cho con người là vậy, thì con đường thiêng liêng, con đường tâm linh còn cần thiết, còn quan trong cho con người biết bao. Bởi lẽ, con đường tâm linh chính là lối mở để Thiên Chúa – vị thượng khách đi vào cuộc đời ta, và để ta dễ dàng đến gặp Thiên Chúa là Cha nhân lành, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu.

Do đó, ta cần xem xét lại con đường tâm linh của mình đang ở tình trạng như thế nào? Có thể con đường tâm linh trong ta đang gồ ghề vì kiêu ngạo, giận dữ; Có thể con đường tâm linh trong ta đang có những hố sâu vì dục vọng bất chính, ham mê danh lợi; Có thể con đường tâm linh trong ta đang rất quanh co bởi thói cau có vùng vằng, nói hành, nói xấu tha nhân.

Vâng, kt… Cũng có khi con đường tâm linh trong ta đang rất tồi tệ, bị kẹt, bị ách tắc, bởi những thói hư tật xấu, bởi những tội lỗi khiến chúng ta không thể mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân được. Vì thế mà, chúng ta phải dọn con đường tâm linh cho ngay thẳng, cho bằng phẳng, cho hết các chướng ngại để đón Chúa đến là điều vô cùng cần thiết.

Vậy, chúng ta có thể dọn đường để Chúa đến như thế nào đây? Cuộc sống của thánh Gioan Tiền Hô gợi lên cho ta hai cách thức để dọn đường đón Chúa:

Cách thứ nhất giúp ta dọn đường đón Chúa, đó là sống trong “sa mạc”: Cuộc sống trong sa mạc là nơi đầy khó khăn, thiếu thốn, có cả sự nguy hiểm. Người sống trong sa mạc có thể bị chết vì những trận bão cát, vì nắng nóng hay vì đó khát, bệnh tật, thú dữ rình rập… Sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế thánh Gioan Tiền Hô đã hoàn toàn chỉ tin tưởng, cậy dựa vào một mình Thiên Chúa.  

Thế thì, chúng ta sống giữa sa mạc cuộc đời này, thế gian này với ba thù vây hãm, chúng ta đang tin tưởng, cậy dựa vào ai? Cho nên chúng ta cần vào sa mạc nội tâm của lòng mình để tìm lại, để khơi lên niềm tín thác, cây trông vào Chúa trong tĩnh lặng, cầu nguyện, sám hối và hy sinh mỗi ngày.

Cách thứ hai giúp ta dọn đường đón Chúa đó là sống đơn sơ giản dị: Thánh Gioan Tiền Hô sống trong sa mạc, ăn châu chấu và mật ong rừng, mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da. Có lẽ ở thời đại chúng ta sẽ cho những thứ ấy là đặc sản, hàng sang, hàng hiệu. Nhưng ở vào thời thánh Gioan Tiền Hô những thứ ấy rất bình thường, nó luôn có sẵn trong sa mạc, và chỉ những người nghèo khó mới sử dụng. Thánh Gioan Tiền Hô không phải là người nghèo, bởi ông xuất thân trong một gia đình giàu có và quyền thế, nên nhớ ông là con trai duy nhất của thượng tế Dacaria. Thế mà, ông dám từ bỏ mọi vinh hoa quyền quý, để sống đơn sơ giản dị đón Đấng cứu thế đang ngự đến và giới thiệu cho mọi người.

Như vậy, thánh Gioan Tiền Hô đã chu toàn sứ mệnh dọn đường cho Chúa ngự đến bằng cả lời rao giảng, bằng cả hành động trong cuộc sống thường ngày. Ông kêu gọi người ta đến với Thiên Chúa thì chính ông đã dám từ bỏ mọi sự vào ở trong sa mạc để sống thân tình với Thiên Chúa. Ông kêu gọi người ta sám hối, thì chính ông đã sám hối trước. Bởi thế, lời kêu gọi của ông có sức lôi cuốn mãnh liệt. Tin mừng nói rằng: Mọi người từ khắp nơi kéo đến xin ông Gioan làm phép rửa tỏ lòng thống hối để đón Chúa.

Và như thế, chúng ta cũng học được nơi thánh Gioan Tiên Hô những cách thức thích hợp để đón Chúa đến với chúng ta hôm nay. Ước chi Mùa vọng năm nay sẽ trở nên thời kỳ ân phúc, thời kỳ giúp chúng ta dọn mình sẵn sàng đón Chúa đến ban ơn cứu rỗi cho chúng ta bất cứ giờ phút nào, bất cứ ở đâu. Để được như vậy chúng ta hãy theo gương thánh Gioan Tiền Hô, sống bầu khí sa mạc trong tĩnh lặng, tĩnh tâm cầu nguyện, xưng thú tội lỗi. Đồng thời, chúng ta sống nơi sa mạc trần gian này với một cung cách đơn sơ giản dị, với một nhiệt huyết bác ái vị tha trong cuộc sống thường nhật. Có như thế thì giây phút Chúa đến gặp ta, ta ra gặp Chúa mới thực sự an bình hạnh phúc bây giờ và mãi mãi.

Lạy Chúa!

Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến.

Xin cho lòng chúng con luôn thắm nồng một tình yêu mến.

Xin cho lòng chúng con luôn khát khao, luôn ước ao.

Một thế giới sướng vui dạt dào, một thế giới không còn khổ đau.

Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời.

Nguồn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi nơi”.

(Nguyễn Duy- Để Chúa Đến)

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

“Ánh trăng” trong đan viện

“ÁNH TRĂNG” TRONG ĐAN VIỆN Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Thuở...

“Ngươi phải thờ cha kính mẹ” – Suy niệm Lời Chúa Thánh Lễ Mồng Hai Tết

“NGƯƠI PHẢI THỜ CHA KÍNH MẸ” Suy niệm Lời Chúa:...

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng Chúa Giáng Sinh: Lc 2,1-14 (Lễ đêm)

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng...

29-6 Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô, Mt 16,13-19: Hai cách làm chứng

29-6 Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô, Mt 16,13-19 HAI...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...