Thứ Ba, 24 Tháng 6, 2025

Chúa Nhật IV Phục Sinh: Đi theo chiên mẹ

 

 

ĐI THEO CHIÊN MẸ

(Cv 13,14.43-52; Kh 7,9.14b-17; Ga 10,27-30)

TGM Ngô Quang Kiệt

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một mình”. Tình yêu ấy chúng ta không chỉ được chiêm ngưỡng. Mà còn được thấy tận mắt, sờ tận tay. Khi Chúa Giêsu nhìn thấy đám đông nghèo khổ tất tưởi bơ vơ như đàn chiên không người chăn dắt, đã chạnh lòng thương. Nên đã chăm sóc ta. Việc Chúa yêu thương chăm sóc đoàn chiên được tóm tắt qua hai động từ: Biết và Cho.

Ta biết chiên của Ta”. Chúa biết rõ từng người vì Chúa tạo dựng nên chúng ta. Còn hơn thế nữa, Chúa biết rõ từng chân tơ kẽ tóc vì Chúa yêu thương chúng ta. Và trên hết Chúa biết rõ tất cả vì Chúa đã chịu đựng tất cả mọi gian nan vất vả vì ta. Ta nghèo khổ ư? Chúa đã sống kiếp nghèo. Ta không nhà ư? Chúa đã sinh ra trong chuồng bò. Ta lao động cực nhọc ư? Chúa đã phải kiếm ăn bằng nghề thợ mộc. Ta phải trốn chạy ư? Chúa đã từng tị nạn khi vừa mới sinh. Ta bị ghét bỏ ư? Chúa luôn làm điều tốt lành thế mà vẫn bị ghét bỏ. Ta bị phản bội ư? Chúa đã bị các môn đệ phản bội. Ta chịu bất công ư? Chúa chịu xử án bất công. Bị đóng đinh trên thánh giá. Chịu chết. Không có đau khổ nào của ta mà Chúa không chịu qua. Nên Chúa hoàn toàn hiểu ta. Biết ta. Thương ta.

Ta ban cho chúng sự sống đời đời”. Tình yêu của Chúa không phải là thứ tình lãng mạn than mây khóc gió. Nhưng là tình yêu ban cho ta sự sống. Không phải là một sự sống mau qua. Nhưng là sự sống vĩnh cửu. Nhưng để cho ta được sống Chúa đã phải chịu chết. Chúa chịu chết một cái chết đau đớn không chỉ ban cho ta sự sống. Nhưng còn mở ra một con đường cho ta đi tới. Con đường từ sự chết đến sự sống. Con đường từ đau khổ đến vinh quang. Con đường vượt thoát thế gian để được Nước Trời. Được chính Thiên Chúa. Được hạnh phúc.

Tình yêu phải có cho đi và nhận lãnh. Chúa đã cho đi. Ta phải đáp lại. Chúa truyền cho ai muốn đạt đến hạnh phúc thì phải trở thành con chiên đi theo Chúa. Việc trở thành con chiên của Chúa tóm gọn lại trong hai động từ: Nghe và Theo.

Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta”. Thế giới hôm nay thật ồn ào. Bao nhiêu âm thanh hỗn độn mời gọi. Làm sao ta nghe được tiếng Chúa? Cứ đọc bài sách Công vụ hôm nay thì thấy. Các Tông đồ đến Antiokia nói Lời Chúa. Nhưng người Do thái lại nghe lời thế gian. Các Tông đồ về Chúa yêu thương. Nhưng người Do thái lại nghe lời ghen ghét. Thấy đám đông đi theo các Tông đồ thì họ ghen ghét các ngài. Các Tông đồ rao giảng Chúa hiền lành khiêm nhường. Nhưng người Do thái kiêu hãnh chống đối và nhục mạ các ngài. Các Tông đồ rao giảng Chúa sống khó nghèo. Nhưng người Do thái chạy theo tiền bạc. Cậy nhờ đám phụ nữ thượng lưu ngược đãi Phaolo. Các Tông đồ đem Chúa đến cho họ. Nhưng họ lại trục xuất các ngài. Từ đó Phaolo không giảng cho người Do thái nữa. Nhưng đi ra rao giảng cho dân ngoại. Nên “dân ngoại vui mừng tôn vinh Lời Chúa…và Lời Chúa lan tràn khắp miền” dân ngoại ấy.

Ta biết chúng và chúng theo Ta”. Thế gian dẫn ta đến tàn lụi. Vì thế gian là gian dối lừa đảo. Chúa dẫn ta đến viên mãn. Vì Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Nhưng để đạt tới sự sống đời đời, ta phải vượt qua hết những khó khăn thử thách ở thế gian. Phải thanh luyện bản thân khỏi những cám dỗ. Phải chiến thắng những nghịch cảnh. Phải đi vào chính con đường Chúa Giêsu đã đi. Bài sách Khải huyền cho thấy các dân tộc đến rất đông. “Một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ”. Họ đã theo Chúa Kitô. Đã chịu đau khổ với Chúa. “Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên”. Họ đã chiến thắng nên được cầm cành vạn tuế. Mọi khó khăn thử thách đã qua. Giờ đây họ được hưởng hạnh phúc muôn đời. “Họ sẽ không còn phải đói, phải khát, không còn bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt và khí nóng hành hạ nữa. Vì Con Chiên đang ngự ở giữa ngai sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh”.

Tình hình thời nay cũng không khác mấy so với thời Chúa Giêsu xuống thế. Đoàn chiên trong thế giới hôm nay đang tất tưởi bơ vơ. Vì đường đời muôn nèo biết đi về đâu. Những tiếng mời gọi của thế gian quá ồn ào và hấp dẫn. Nên biết bao tâm hồn bị lừa gạt. Tiền mất tật mang. Đang cần rất nhiều tông đồ nối gót Chúa Kitô là mục tử nhân lành. Để dẫn đưa đoàn chiên đến hạnh phúc đích thực. Vì thế Giáo hội mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện cho có nhiều tâm hồn quảng đại hiến thân cho Chúa Kitô. Thành những người theo bước Chúa Kitô. Để đoàn chiên tiếp bước theo sau.

Chúng ta tạ ơn Chúa đã ban một vị Tân Giáo Hoàng theo lòng Chúa mong ước. Khi nghe tin ngài đắc cử Giáo hoàng, một giáo dân Peru viết thư cho ngài như sau:

Khi thấy ngài xuất hiện trên ban công với đôi mắt dịu hiền, tôi đã bật khóc. Tôi không khóc vì bất ngờ. Tôi khóc vì tôi biết rõ con người ấy là ai. Tôi khóc vì cảm nhận được rằng Giáo hội đã chọn một người không chỉ giảng dạy đức tin bằng lời nói mà đã sống trọn từng ngày trong hành động vì người nghèo. Một con người từng đi qua những mái nhà tranh của Trujillo, từng vượt suối băng rừng giữa mùa lũ để mang thuốc men đến với người bệnh, từng dùng chính chiếc áo của mình để che tượng Hài Nhi Giêsu giữa đêm Giáng Sinh giá lạnh khi mái nhà thờ đã bị gió cuốn bay…

Ngài từng đi bộ hơn hai mươi cây số để dâng Thánh lễ cho một cộng đoàn bị cô lập sau lở đất. Ngài dùng phần lớn đồng lương cá nhân để mua lương thực, thuốc men, vở và áo ấm cho trẻ em nghèo. Có lần, ngài ôm tượng Đức Mẹ, tay xách giỏ thuốc, lội giữa dòng nước xiết để đến với một ngôi làng nhỏ bị mưa lớn chia cắt hoàn toàn. Ngài từng từ chối bữa ăn duy nhất trong ngày để dành phần đó cho một bà mẹ trẻ đang mang thai không có gì trong bụng. Ngài rửa chân cho người già, lau mặt cho những đứa trẻ bị sốt, và nắm chặt tay những người hấp hối trong trại phong. Với người dân nơi ấy, ngài không mang hình ảnh của một vị giám mục. Ngài chỉ đơn sơ là cha Roberto, người mục tử hiền lành có thể lắng nghe không cần nói nhiều, có thể hiểu được nỗi đau mà không cần ai phải diễn giải. Người luôn đến bất cứ lúc nào ai đó đau khổ, bất kể là sáng sớm hay đêm khuya, giữa nắng gắt hay trong cơn giông.

Tạ ơn Chúa. Đó là người thế giới và Giáo hội hôm nay đang cần. Ngài đã bước theo Chiên Mẹ là Chúa Kitô. Xin cho chúng ta tiến bước theo ngài là chiên đầu đàn.

Phần chúng ta các đan sỹ, hãy là những con chiên thực sự trong đoàn chiên của Chúa bằng cách lắng nghe Lời Chúa thay vì nghe những thông tin vô bổ và những thông tin giả dối lừa đảo. Hãy nghe Thánh Tổ Biển Đức khuyên nhủ: “Con ơi hãy lắng tai lòng con, lắng nghe lời cha hiền dạy dỗ” (TL, Lời mở đầu 1).

Không chỉ nghe mà còn phải thực hành: “Vậy chúng ta hãy lấy đức tin và sự thực thi các việc lành như đai nịt lưng, rồi dưới sự hướng dẫn của Tin Mừng, chúng ta tiến bước theo đường của Chúa, để đáng được xem thấy Đấng đã gọi chúng ta vào Vương quốc của Ngài” (ibid 21).

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

01/01 Lễ Mẹ Thiên Chúa, Lc 2,16-21: Có Mẹ đồng hành

    CÓ MẸ ĐỒNG HÀNH (Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21) M....

08/09 Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria, Mt 1,1-16.18-23: Đức Maria cực trinh cực sạch

  ĐỨC MARIA CỰC TRINH CỰC SẠCH (Mt 1,1-16.18-23) M. Eusebia Hương,...

08/09 Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria, Mt 1,1-16.18-23: Mừng Sinh Nhật Mẹ

MỪNG SINH NHẬT MẸ (Mk 5,1-4a; Rm 8,28-30, Mt 1,1-16.18-23) Đan...

11/7 Lễ thánh phụ Biển Đức, Mt 19,27-29: Từ bỏ mọi sự để theo Chúa

TỪ BỎ MỌI SỰ ĐỂ THEO CHÚA (Mt 19,27-29) M. Phaolô...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 24-06, lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả “Tên cháu là Gioan” – Ơn gọi và sứ mạng từ lòng mẹ

Ngày 24-06, lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả "Tên cháu là Gioan" – Ơn gọi và sứ mạng từ lòng mẹ Lasan Ngô Văn Vỹ,...

24/6 Lễ Sinh Nhật thánh Gioan Tẩy Giả, Lc 1,57-66.80: Người con của ân phúc

    NGƯỜI CON CỦA ÂN PHÚC (Lc 1,57-66.80) Lam Châu, Phước Lý Theo Tin Mừng Luca, ông Dacaria và bà Elisabeth đều thuộc dòng tộc tư tế Aharon...

Chúa Nhật Kính Mình và Máu Chúa Kitô: Thánh Thể – Bí tích Tình Yêu, nguồn sống

Chúa Nhật Kính Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô Thánh Thể – Bí Tích Tình Yêu, Nguồn Sống Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Hôm nay, trong niềm...

29/6: Lễ hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô

  Suy niệm  Lễ kính hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô M. Tadeo OCist, Fatima Lễ kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô không chỉ là...

Lễ Chúa Ba Ngôi: Ba Ngôi sống trong ta

Lễ Chúa Ba Ngôi CHÚA BA NGÔI SỐNG TRONG TA (Mt 28,16-20) Luca, CĐ Phước Thiên Chúa Ba Ngôi là một trong những mầu nhiệm trung tâm của...

Lễ Chúa Ba Ngôi: Mầu Nhiệm Tình Yêu

MẦU NHIỆM TÌNH YÊU  M. Teresa Avila Thảo- PH       Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi muôn đời vẫn là một chân lý cao...

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống: Thần Khí…

    THẦN KHÍ (Cv 2,1-11; 1Cr 12, 3b-7.12-13; Ga 20, 19-23)    M. Teresa Avila Thảo, Phước Hải      Trong hành trình làm người, mỗi người đều...

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống: Niềm vui Chúa Thánh Thần

    NIỀM VUI CHÚA THÁNH THẦN M. Scholastica, VP      Khi Thầy Giêsu chết mọi sự tưởng chừng như không còn hy vọng, thì nay Thầy...