Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN  – LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ   

CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN  

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ   

FM. Vinh Sơn – Tp

        Trong ba năm các môn đệ theo Chúa, các ông đã chia sẻ với Chúa Giêsu rất nhiều bữa ăn, nhưng bữa ăn lễ Vượt Qua này là một biết cố rất quan trọng với các ông. Bữa ăn này không chỉ tưởng niệm biến cố cuộc xuất hành khỏi ách nô lệ Ai Cập, mà bữa ăn này còn trở thành nền tảng cho Bí tích quan trọng. Đó là Bí tích Thánh Thể.

       “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy”. Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông : “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người” (Mc 14, 22-24).

Việc Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể trong biến cố ăn mừng lễ Vượt Qua của người Do Thái gợi lên cho chúng ta hai điều:

       Thứ nhất, máu dấu chỉ được cứu. Ngày xưa dân Do Thái sát tế chiên, và lấy máu bôi lên khung cửa trong đêm vượt qua, để thiên thần vượt qua mà không vào sát hại, như sát hại các con đầu lòng của người Ai Cập, máu là dấu chỉ Thiên Chúa cứu.

        Thứ hai, máu Giao ước. Ngài muốn nhắc lại Giao ước Thiên Chúa đã lập với dân xưa kia trên núi Sinai: “Ông Mô-sê lấy cuốn sách Giao ước đọc cho dân nghe. Họ thưa: “Tất cả những gì ĐỨC CHÚA đã phán, chúng tôi sẽ thi hành và tuân theo”. Bấy giờ, ông Mô-sê lấy máu rảy lên dân và nói: “Đây là máu giao ước ĐỨC CHÚA đã lập với anh em, dựa trên những lời này”. (Xh 24, 6-8).

           Hai điều tiên trưng trong Cựu Ước được gợi lên trong bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu với nhóm Mười Hai đầy ắp mầm nhiệm. Suốt bữa ăn hôm ấy, bằng những hành động mà không một độc giả Kitô hữu nào không thấy như điều báo trước phụng vụ Thánh Thể, Chúa Giêsu bẻ bánh và rót rượu, đồng hóa những yếu tố ấy với thân hình Người, sắp bị bẻ vỡ, và với máu Người sắp bị đổ ra, không phải bỏ đi mà cho mọi người được chia sẻ.

        Một Giao ước được lập nhờ đó những ai tham dự bữa ăn này đều được liên kết chặt chẽ với nhau, và ý tưởng về một hành vi cứu chuộc được gợi lên ở cụm từ “cho nhiều người” (x Is 53, 12).

        Giao ước mới này đã lập nên một dân mới, một trật tự mới, trật tự của Thần khí. Từ đây, dân của Giao ước mới được tẩy trừ mọi tội lỗi, được lập lại tương quan thân tình với Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã coi đây là một biến cố của cuộc tạo thành mới (x. 2Cr 5, 17).

         Vì vậy,  mỗi lần ăn Bánh, uống Rượu tức là ăn Mình, uống Máu Đức Giêsu Kitô, được tham dự vào cái chết của Ngài; mà cái chết của Đức Giêsu đem lại ơn tha tội, nên những ai tham dự vào Tiệc Giao ước cũng được hồng ân đó.

         Hôm nay mừng kính Mình và Máu  Chúa, là Giáo hội đang thực hiện lệnh truyền của Chúa Giêsu: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”, là Giáo hội đang tái cử hành hy lễ bằng Bí tích và không có đổ máu; hay nói cách khác, mỗi lần cử hành lễ tạ ơn theo lệnh Đức Kitô, là đồng thời cử hành nghi lễ tái lập Giao ước. Cũng như Israel xưa kia, nay mỗi thế hệ của Israel Mới đều luôn luôn đứng trước Thiên Chúa với vị trung gian và hy lễ Giao ước của Người. Mỗi thế hệ lại luôn luôn chắc chắn được Người tha tội và được kết hợp với Người trong bữa ăn hy lễ. Nhờ thế, mỗi Kitô hữu có thể gia nhập Giao ước mới.

         Vâng lệnh của Chúa Giêsu, các linh mục, thừa tác viên của bí tích Thánh Thể cử hành mỗi ngày những mầu nhiệm lớn lao này. Và mỗi lần cử hành là chính Chúa Giêsu đã cử hành và tự hiến dâng chính mình lên Chúa Cha. Hy tế này cũng có giá trị như hy tế xưa Người đã hiến dâng trên Thập Giá, những giờ đây Người không còn đổ máu ra như xưa nữa[1].

         Cũng qua mỗi thánh lễ, chính Chúa Kitô mời gọi mỗi người chúng ta dâng chính chúng ta: những đau khổ, buồn vui, thành công thất bại…, để kết hợp với hy tế của Người. Và chính nhờ hy tế của Chúa Giêsu, của lễ của mỗi người chúng ta cũng đẹp lòng Thiên Chúa Cha và đáng được Ngài chấp nhận:

         Trong Thánh Lễ, hy tế của Đức Kitô trở thành hy tế của mọi chi thể trong Thân Thể. Đời sống, lời ca ngợi, đau khổ, kinh nguyện, công việc của các tín hữu đều được kết hợp với Đức Kitô và với lễ dâng toàn hiến của Người; nhờ đó tất cả có được một giá trị mới. Hy tế của Đức Kitô  hiện diện trên bàn thờ đem lại cho muôn thế hệ Kitô hữu khả năng kết hợp với lễ dâng của Người[2].

         Lạy Chúa Kitô, vì quá yêu thương nhân loại yếu đuối, trước khi về trời, Chúa đã có sáng kiến tuyệt vời là lập Bí tích Thánh Thể, trở nên Mình và Máu nuôi sống linh hồn chúng con, trở nên tấm bánh bẻ ra cho muôn người được sống. Xin cho chúng con ý thức mỗi lần tham dự bữa tiệc Thánh Thể, là chúng con thông phần vào tình yêu của Chúa, thông phần vào sự chết và sự Phục Sinh của Chúa. Để từ nay chúng con không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Chúa, và sống cho anh chị em mình. Amen.

 

 

[1] x. Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo, HĐGMVN UBGLĐT, Nxb Tôn Giáo 2011, số 1367.

[2] x. Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo, sđd, số 1367-1368.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-34: Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...