Thứ Bảy, 20 Tháng Tư, 2024

CÓ PHÚC VÌ TIN (Bài Suy Niệm Lễ Đức Maria Thăm Viếng Bà Elisabeth) – Mai Thi

 

CÓ PHÚC VÌ TIN

(Bài Suy Niệm Lễ Đức Maria Thăm Viếng Bà Elisabeth)

 

Chúa Giêsu có lần nói với thánh nữ Faustina: “Ân sủng của lòng thương xót được kín múc nhờ một phương tiện duy nhất là lòng tín thác. Lòng tín thác càng lớn thì linh hồn càng nhận được ân sủng. Những linh hồn nào mà có lòng tín thác không giới hạn là một niềm vui lớn lao đối với Ta, bởi vì Ta sẽ tuôn đổ xuống những linh hồn này kho tàng ân sủng của Ta. Ta vui mừng khi các linh hồn này đã chờ đợi rất nhiều, vì ước muốn của Ta là cho họ rất nhiều, một cách phong phú. Ngược lại, Ta rất buồn nếu các linh hồn hy vọng ít, nếu các linh hồn xiết chặt trái tim họ lại” (Nhật Ký, 1578).

Lời quả quyết của Chúa Giêsu với vị Tông Đồ của Lòng Thương Xót trên đây đã được ứng nghiệm trước nơi Đức Maria. Quả vậy, Mẹ đã tín thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa tình yêu và quyền năng để hoàn toàn xin vâng trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Cùng với đặc ân là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Maria cũng được tuyên xưng là “người diễm phúc” vì “Mẹ đã tin” (Lc 1, 45). Với cả lý trí và ý chí, Đức Maria đã đáp lại tiếng Chúa bằng cả con người trọn vẹn đầy nhân tính và nữ tính, và lời đáp trả của đức tin này bao hàm một sự cộng tác hoàn hảo với hồng ân trợ lực của Thiên Chúa và một sự sẵn sàng trọn vẹn cho hoạt động của Chúa Thánh Thần, Đấng không ngừng dùng hồng ân của mình làm cho đức tin luôn hoàn hảo (x. https://tinmungmoingay.com/suy-niem-ngay-31-05-duc-me-tham-vieng-ba-elizabeth/).

Trong bài Tin mừng của ngày lễ Đức Maria Thăm Viếng Bà Elisabeth hôm nay (Lc 1, 39-56), chúng ta thấy lời đáp lễ của bà chị họ Elisabeth với Đức Maria thật đẹp vì Mẹ được tràn đầy ơn Thánh Thần. Bà Elisabeth đã xưng tụng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa và đã ca tụng đức tin cao quí của Đức Mẹ qua câu nói chính xác về Mẹ Maria: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (Lc 1, 45). Bởi đâu lại có những điều phi thường trong biến cố thăm viếng này, đặc biệt với Mẹ Maria? Theo thánh Augustinô: “Tính cách người mẹ của Đức Trinh Nữ không ích chi cho Người, nếu Người không cưu mang Chúa Kitô trong tâm lòng hơn là trong cung dạ”. Nhờ đức tin vững mạnh, Mẹ Maria không sợ hãi tới gần vực thẳm chủ định cứu độ khôn dò của Thiên Chúa. Vì Mẹ tin cậy vào Đấng Toàn Năng và trở thành người cộng tác vào sáng kiến lạ lùng của Thiên Chúa nên đã trở thành mẫu gương tuyệt vời về niềm tin nơi mỗi người; đồng thời mở ra niềm hy vọng cho cả lịch sử nhân loại.

Mẹ Maria là người có phúc vì tin và bởi tin nên Mẹ trở thành người có phúc. Đức tin của Mẹ vượt trên sự hiểu biết của con người vốn là không thể xảy ra, không thể hiểu được đối với một trinh nữ sinh con. Lời của bà chị họ Elisabeth khen tặng Đức Maria chính là vì Mẹ đã tin chứ không phải điều gì khác. Cuộc gặp gỡ của Mẹ Maria với bà chị họ Elisabeth nhấn mạnh đến điều quan trọng này: cả hai khích lệ đức tin của nhau. Đúng vậy, những ai có đức tin sẽ đón nhận được hạnh phúc, đón nhận được ơn bằng an, được tự do và dễ dàng sống niềm cậy trông trước lời mời gọi đôi khi khó hiểu của Thiên Chúa.

Đức Maria luôn tin vào Lời Chúa, chính vì thế việc Mẹ luôn vâng theo thánh ý Chúa trong mọi tình huống của cuộc đời là chuyện dễ hiểu. Lời thưa của Mẹ với sứ thần: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền” là một trong những bằng chứng rõ ràng về điều đó. Nội dung bài Tin mừng chúng ta suy niệm ngày lễ hôm nay hướng đến yếu tố căn bản và cách thức diễn tả của niềm tin: “Nhờ đức tin, Mẹ Maria đã đón nhận lời thiên thần và tin nơi lời loan báo Mẹ sẽ trở thành Mẹ Thiên Chúa trong sự tuân phục tận tụy của Mẹ (x. Lc 1, 38). Về phần mình, Mẹ vừa “khoe” với bà Elisabeth vừa “tuyên xưng niềm tin” vào Thiên Chúa. Trong biến cố viếng thăm bà Elisabeth, Mẹ cất lên bài ca chúc tụng Đấng Tối Cao vì những kỳ công Chúa thực hiện nơi Mẹ cũng như tất cả những người biết tín thác nơi Thiên Chúa (x. Lc 1, 46-55). Niềm tin mạnh mẽ của Đức Maria được khẳng định khi Mẹ thưa “xin vâng” một cách dứt khoát và điều này được chính bà Elisabeth thốt lên lời ca ngợi “phúc cho bà là kẻ đã tin…” (Lc 1, 45).

Chúng ta học được gương đức tin của Mẹ thế nào? Lời quả quyết của thánh John Henry Newman thật chí lí để chúng ta quan tâm nhiều hơn nữa: “Mẹ Maria là kiểu mẫu của chúng ta về việc đón nhận đức tin cũng như về việc sống đức tin. Mẹ không chỉ đón nhận những mầu nhiệm đức tin mà Mẹ còn chiêm niệm các mầu nhiệm ấy. Mẹ không chỉ ghi nhớ các mầu nhiệm đức tin mà Mẹ còn đưa nó vào cuộc sống; Mẹ đón nhận và Mẹ làm cho đức tin lớn lên, Mẹ vận dụng lý trí để hiểu, nhưng Mẹ tin. Không như Zacharia, trước tiên là suy luận rồi mới tin, còn Mẹ, trước tiên là tin và nhờ tình yêu và sự tôn thờ Thiên Chúa, Mẹ suy luận điều Mẹ tin. Như thế Mẹ là kiểu mẫu của đức tin của chúng ta: Từ những người bình dân cho đến các tiến sĩ Hội Thánh….  Và khi nói về đức tin, chúng ta không thể không nói đến Đức Maria” (http://giaophanthanhhoa.net/duc-maria/duc-maria-guong-mau-cho-cuoc-song-duc-tin-27135.html).

Ai trong chúng ta cũng mong muốn được hạnh phúc, nhất là hạnh phúc trong đời sống thiêng liêng, trong ân sủng, trong sự bình an và ơn cứu độ của Chúa. Chúng ta có một nơi để tìm đến đến chiêm ngắm đó là Mẹ Maria, bởi chính Mẹ đã nhận được muôn vàn ân phúc do lòng tin của Mẹ, Mẹ được chúc phúc vì đã tin. Vậy trong ngày lễ hôm nay chúng ta đừng quên “thăm” Đức Mẹ: đến với Mẹ để kêu cầu và học tập với Mẹ, nhất là học với Mẹ cách sống lòng tín thác nơi chương trình của Thiên Chúa muốn thực hiện trên cuộc đời ta. Cùng với Đức Maria chúng ta xác tín rằng: Thật hạnh phúc cho những ai biết đặt niềm tin nơi Chúa.

 

Mai Thi

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương – Trao Tác Vụ Đọc Sách & Giúp Lễ

ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU CHÂU SƠN ĐƠN DƯƠNG TRAO TÁC VỤ ĐỌC SÁCH & GIÚP LỄ Vào lúc 5h30’, ngày 25/03/2023, Đan Viện Xitô Thánh...

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng Chúa Giáng Sinh: Lc 2,1-14 (Lễ đêm)

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng Chúa Giáng Sinh: Lc 2,1-14 (Lễ đêm) M. Lasan Châu Sơn Trong khung cảnh huy hoàng của...

Con biết con cần Chúa – Con biết Chúa cần con – Suy niệm Tin Mừng: Mt 1,18-24 – CN IV MV, năm A

CON BIẾT CON CẦN CHÚA - CON BIẾT CHÚA CẦN CON Suy niệm Tin Mừng: Mt 1,18-24 Chúa nhật IV Mùa vọng, Năm A M. Lasan...

Tình yêu tự hủy của Vua Kitô

TÌNH YÊU TỰ HỦY CỦA VUA KITÔ SNTM Lc 23, 35-43; Chúa Kitô - Vua vũ trụ, Chúa nhật 34, Năm C Lasan Châu Sơn Một điều...

Tôi tin một cuộc sống đời đời

TÔI TIN MỘT CUỘC SỐNG ĐỜI ĐỜI Suy niệm Lời Chúa: Mcb 7,1-2.9-14; Lc 20,27-38; Chúa nhật 32 Thường niên, Năm C M. Lasan Châu Sơn Chúng...

Tiền – Tiền đáng ông chủ hay đầy tớ?

TIỀN - TIỀN ĐÁNG ÔNG CHỦ HAY ĐẦY TỚ? Suy niệm Tin mừng Lc 16,9-15; Thứ 7 Tuần 31 Thường niên M. Lasan Châu Sơn Tin Mừng...

Ngày 2 Tháng 11: NGƯỜI ĐI KẺ Ở NỖI VẤN VƯƠNG

Ngày 2 Tháng 11: NGƯỜI ĐI KẺ Ở NỖI VẤN VƯƠNG M. Lasan Châu Sơn Hằng năm cứ đến dịp Lễ Các Đẳng, lòng mỗi người...

Ngày 1 tháng 11: Kính Mừng Các Thánh Nam Nữ

  Ngày 1 tháng 11: Kính Mừng Các Thánh Nam Nữ M. Lasan Châu Sơn Hôm nay, Giáo hội long trọng kính mừng các thánh nam nữ....

CHÚA NHÌN CON – CON NHÌN CHÚA – MỐI TÌNH NHIỆM MẦU (Lc 19,1-10) – Chúa nhật 31 thường niên năm c

CHÚA NHÌN CON - CON NHÌN CHÚA - MỐI TÌNH NHIỆM MẦU Suy niệm Tin Mừng Lc 19, 1-10,  Chúa nhật 31 Thường niên, Năm...