Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

ĐAN VIỆN THÁNH MẪU CHÂU SƠN ĐƠN DƯƠNG: THÁNH LỄ KHẤN DÒNG MÙA DỊCH COVID – 19

 

ĐAN VIỆN THÁNH MẪU CHÂU SƠN ĐƠN DƯƠNG:

THÁNH LỄ KHẤN DÒNG MÙA DỊCH COVID – 19

 

Lúc 10g ngày 10/07/2021, tại nguyện đường Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương đã diễn ra thánh lễ mừng thánh Tổ phụ Biển Đức và nghi thức khấn dòng của một số thành viên trong Đan viện. Viện phụ Dominic Savio Trần Thiết Hùng chủ sự Thánh lễ đại triều và trong tư cách bề trên cộng đoàn nhận lời khấn của anh em trong cộng đoàn.

Trong ngày trọng đại này, Đan viện Châu Sơn ghi dấu hai biến cố:

Trước hết là nghi thức khấn Sơ Khởi của hai Tập sinh:

  1. Hilario Nguyễn Minh Công
  2. Phaolô Đinh Công Tuấn

và tiếp ngay sau đó là nghi thức khấn gia hạn của 5 thầy:

  1. Giuse Tuân Nguyễn Ngọc Chuyền.
  2. Stephano Phan Tâm Danh.
  3. Phêrô Clave Hồ Văn Hóa.
  4. Raphael Nguyễn Văn Hiền.
  5. Phanxico Paola Lê Văn Nga.

Vì đại dịch Covid – 19 đang diễn biến phức tạp nên lễ mừng thánh Biển Đức và khấn dòng chỉ tổ chức nội bộ trong cộng đoàn.

Nhiều người nói vui: đây là “Lễ Khấn Ba Không”: Không thiệp, không khách, không tiệc. Tuy nhiên nhờ vậy mà các khấn sinh cũng như nhiều người không phải bận tâm lo lắng nhiều thứ. Khác với những ngày lễ khấn xảy ra trong bối cảnh xã hội bình thường, không khí của ngày khấn dòng mùa Covid – 19 trầm, lắng và lặng. Vì dịch bệnh Covid – 19 tái bùng phát và đang trong giai đoạn nghiêm trọng, làm cho có nhiều tâm trạng khác nhau; tuy nhiên có một điểm chung là ai trong cộng đoàn đan viện cũng cảm nhận mình và đan viện mình vẫn còn được bao phủ bởi tình thương của Thiên Chúa để anh em được công khai nói lên quyết tâm của mình tận hiến cho Chúa qua các lời khấn dòng, giữa tình yêu thương của mọi thành viên trong cộng đoàn. Chính sự hiện diện, chia sẻ và quyết tâm nên thánh trong nếp sống đan tu đã liên kết, khích lệ để cùng nhau xây dựng tình huynh đệ thiêng liêng này, nó nói lên mạnh mẽ về một sự hiện diện chứng nhân thắm đượm tình Chúa và tình người trong gia đình đan viện của mình.

Của lễ mùa dịch không là gì khác, đó chính là cuộc đời và chọn lựa dấn thân của các khấn sinh. Chính vì hoàn cảnh đặc biệt như thế nên họ dành trọn thời gian cho Chúa và cho anh em trong cộng đoàn. Cá nhân các khấn sinh sẽ cảm nghiệm được tình huynh đệ của những người cùng chung lý tưởng với mình; đồng thời trong cô tịch lặng lẽ họ đi sâu hơn vào đời sống nội tâm như là cách sống căn tính đời chiêm niệm một cách cụ thể và triệt để hơn. Niềm vui bên trong tâm hồn, niềm vui được hiến dâng đời mình cho Chúa, niềm vui được Chúa yêu thương và tuyển chọn,… để rồi bản tình ca đời dâng hiến vẫn được hát lên cách vui tươi, can đảm và quyết liệt giữa vòng tay yêu thương của cộng đoàn.

Bên cạnh đó, tinh thần đơn sơ của Hội dòng Xitô Thánh Gia càng tỏ lộ một cách cụ thể trong ngày khấn dòng: vì không tổ chức bề ngoài giúp các khấn sinh đi vào cuộc sống trầm mặc hơn. Cái “được” đối với họ sẽ là rất nhiều so với cái “mất” hay bị thiệt thòi một vài tiểu mục so với các lễ khấn khác. Sự hiến dâng của mình cho Chúa và cho nhau như một lễ dâng âm thầm mùa Covid của họ họa lại và ứng nghiệm lời thánh Phaolô: “Ai vui vẻ dâng hiến thì được Chúa yêu thương” (2Cr 9,7). Hơn ai hết, cá nhân mỗi khấn sinh cảm nghiệm cách sâu sắc biến cố trọng đời của mình rằng: Chẳng có gì ngăn trở tình yêu của mình với Thiên Chúa, mặc dù biến cố đời tận hiến của mình xảy ra giữa thời Côrôna. Trái lại đây là cơ hội tốt giúp mỗi người cảm nhận sự mỏng manh của phận người, giữa những đổi thay của nhân thế, giữa sự thất thoát mất còn của sự sống và giữa những giao động nhịp sống hay yếu đuối và bất lực của con người trước một con virus nhỏ bé. Trong bất cứ tình huống nào, chọn lựa của họ vẫn là được thuộc về một mình Thiên Chúa mà thôi, đúng như tinh thần và gương lành của Thánh Tổ phụ Biển Đức.

Xin chúc mừng sự quảng đại và can đảm của các khấn sinh về tình yêu họ dành cho Chúa và ước mong cuộc đời miệt mài tìm Chúa của họ trong đan viện, việc khấn dòng của họ gây cảm hứng không những cho các thành viên trong cộng đoàn mà nhất là những tâm hồn thiện chí khắp nơi muốn sống một cõi rất riêng tư cho Chúa Giêsu, Đấng là Tình Yêu, sự trung tín, của niềm hy vọng và hạnh phúc của những ai sẵn sàng muốn sống đời dâng hiến trong ơn gọi đan tu chiêm niệm theo tinh thần thánh Tổ phụ Biển Đức được tiếp tục nơi Đan viện Châu Sơn Đơn Dương hay bất kỳ đan viện nào trong Hội dòng Xitô Thánh Gia.

 

Mai Thi

 

* Một số hình ảnh của ngày lễ mừng Thán Tổ phụ Biển Đức và Khấn dòng tại Đan Viện Xitô Châu Sơn Đơn Dương (11/07/2021):

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ Sáu Tuần XII Thường niên, Mt 8,1-4: Chạy lại với Chúa nhận ơn chữa lành

Thứ Sáu Tuần XII Thường niên, Mt 8,1-4 Chạy lại với Chúa nhận ơn chữa lành Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay mô tả...

Thứ Năm Tuần XII Thường niên, Mt 7,21.24-27: Đời hạnh phúc khi sống Tám Mối Phúc

Thứ Năm Tuần XII Thường niên, Mt 7,21.24-27  Đời hạnh phúc khi sống Tám Mối Phúc Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Đoạn Tin Mừng hôm nay...

Thứ Ba Tuần XII, Thường niên, Mt 7,6.12-14: Sống tương quan ba chiều

Thứ Ba Tuần XII, Thường niên, Mt 7,6.12-14 Sống tương quan ba chiều Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Đọc Tin mừng hôm nay, có một số người...

Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương – Trao Tác Vụ Đọc Sách & Giúp Lễ

ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU CHÂU SƠN ĐƠN DƯƠNG TRAO TÁC VỤ ĐỌC SÁCH & GIÚP LỄ Vào lúc 5h30’, ngày 25/03/2023, Đan Viện Xitô Thánh...

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng Chúa Giáng Sinh: Lc 2,1-14 (Lễ đêm)

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng Chúa Giáng Sinh: Lc 2,1-14 (Lễ đêm) M. Lasan Châu Sơn Trong khung cảnh huy hoàng của...

Con biết con cần Chúa – Con biết Chúa cần con – Suy niệm Tin Mừng: Mt 1,18-24 – CN IV MV, năm A

CON BIẾT CON CẦN CHÚA - CON BIẾT CHÚA CẦN CON Suy niệm Tin Mừng: Mt 1,18-24 Chúa nhật IV Mùa vọng, Năm A M. Lasan...

Tình yêu tự hủy của Vua Kitô

TÌNH YÊU TỰ HỦY CỦA VUA KITÔ SNTM Lc 23, 35-43; Chúa Kitô - Vua vũ trụ, Chúa nhật 34, Năm C Lasan Châu Sơn Một điều...

Tôi tin một cuộc sống đời đời

TÔI TIN MỘT CUỘC SỐNG ĐỜI ĐỜI Suy niệm Lời Chúa: Mcb 7,1-2.9-14; Lc 20,27-38; Chúa nhật 32 Thường niên, Năm C M. Lasan Châu Sơn Chúng...