ĐƯỢC THIÊN CHÚA GỌI VÀ CHỌN
(Bài suy niệm lễ thánh Simon và Giuđa Tông đồ)
Trước khi về trời, Chúa Giêsu chỉ thị cho các môn đệ: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo!” (Mc 16, 15). Lệnh truyền đó không chỉ dành riêng cho nhóm nhỏ các môn đệ đã được Chúa Giêsu trực tiếp gọi và chọn, nhưng là sứ mạng của tất cả mọi Kitô hữu chúng ta. Thánh Phaolô đã từng nhấn mạnh nhiệm vụ đó khi cho rằng Lời Chúa sẽ chẳng vang vọng tới ai nếu không có người rao giảng: “Làm sao họ kêu cầu Đấng họ không tin? Làm sao họ tin Đấng họ không được nghe? Làm sao mà nghe, nếu không có ai rao giảng? Làm sao rao giảng, nếu không được sai đi? (Rm 10,14-15).
Được gọi, được chọn và sai đi trong tư cách tông đồ của Chúa, Giáo hội nói chung cũng như mỗi người Kitô hữu chúng ta nói riêng có nhiệm vụ ra đi công bố Tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Nhưng sứ điệp Tin mừng chúng ta rao giảng hàm chứa điều gì? Sứ điệp mà các tông đồ cũng như Giáo hội và mỗi chúng ta công bố cho muôn dân là: “Thiên Chúa yêu thương mọi người và từng người cách đặc biệt”. Sở dĩ nói Chúa yêu thương chúng ta cách đặc biệt vì Chúa đã tạo dựng chúng ta, gọi và chọn chúng ta, nhất là hứa bảo đảm sự sống hạnh phúc đời đời cho chúng ta.
Thiên Chúa yêu thương từng người chúng ta và yêu thương tất cả mọi người. Tình yêu Thiên Chúa không bị giới hạn, gián đoạn hay tăng giảm theo thời gian hay hoàn cảnh. Đó phải là xác tín của tất cả chúng ta. Về phía mỗi người chúng ta, nếu có gọi là yêu mến Chúa thì cũng chỉ là đáp lại hồng ân nhưng không và vô hạn của Thiên Chúa dành cho chúng ta mà thôi. Nếu Thiên Chúa đã ban cho chúng ta muôn phúc lộc thì chúng ta cũng được mời gọi công bố và chia sẻ với anh chị em đồng loại của chúng ta vì khi lãnh Bí tích Rửa tội là chúng ta được Thiên Chúa tuyển chọn và kêu gọi cộng tác với Chúa đem ơn cứu độ cho muôn người. Thử hỏi chúng ta đã thực hiện sứ mạng đó như thế nào?
Các thánh Giuđa và Simon mà Giáo hội mừng lễ hôm nay hơn ai hết đã làm trọn nhiệm vụ đó khi các ngài không còn sống cho riêng mình nhưng tất cả cho Chúa và vì phần rỗi của nhân loại. Cuộc đời các ngài đã sang trang khi được thụ huấn dưới mái trường Giêsu. Đặc biệt ơn biến đổi các ngài nhận được từ mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô và trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần, khiến các ngài trở thành chiến sĩ can trường của Thiên Chúa. Chính các tông đồ ý thức rằng Thiên Chúa muốn gọi ai tùy Ngài và sự lựa chọn đúng không phải dựa vào tài đức của con người. Từ lý do nền tảng này mà các ngài nhận ra hồng ân Thiên Chúa quá lớn trên cuộc đời mình, để rồi dành phần đời còn lại cho việc công bố và làm chứng với mọi người về điều mình đã nhận được. Đối với các Tông đồ, việc nhận ra ân huệ và tình thương Chúa là khởi đầu của những thay đổi sau này: Các ông thấy Chúa thương yêu mình quá sức, mặc dù còn đó biết bao giới hạn, yếu đuối và tội lỗi. Bất chấp tất cả, Thiên Chúa vẫn thương yêu, kêu gọi và tuyển chọn.
Tuy nhiên con người có tự do hoàn toàn để chấp nhận hay nói không với Thiên Chúa và bỏ qua trách nhiệm đối với tha nhân. Chọn lựa của mỗi người như thế nào thì sẽ nhận được những hậu quả kèm theo như vậy.
Có một chi tiết quan trọng đáng để chúng ta quan tâm trong trình thuật Tin mừng hôm nay (Lc 6, 12-19) đó là trước khi tuyển chọn các môn đệ mà Chúa Giêsu gọi là tông đồ, Người đi lên ngọn núi và cầu nguyện suốt đêm. Chúa Giêsu đã cầu nguyện, bởi vì Người biết rằng tự sức riêng, con người không thể làm được gì. Người cầu nguyện suốt đêm trước khi chọn các tông đồ một đàng hướng về những con người sắp cộng tác sát bên mình còn là những con người đầy dẫy những mỏng dòn yếu đuối, cũng bị chi phối do đủ thứ dính bén và cám dỗ…; đàng khác muốn các ông noi theo đời sống của Người trong việc khiêm tốn và liên lỉ cầu nguyện không ngừng. Đời sống cầu nguyện là điều kiện tất yếu và cũng là bằng chứng cho thấy người môn đệ đó thuộc về Thầy Giêsu, và cũng là dấu để thẩm định niềm tin và xác tín mầu nhiệm của tình thương Thiên Chúa ngang qua ơn gọi và việc Thiên Chúa tuyển chọn mình tới mức độ nào. Có thể nói: mọi vấn đề thuộc về con người các tông đồ, mọi trách nhiệm liên quan đến việc loan báo Tin mừng và mọi nỗ lực đem ơn cứu độ cho muôn dân tộc…. chỉ có thể hoàn thành tốt đẹp theo thánh ý Chúa khi biết khởi đi và kiên trì trong lời cầu nguyện.
Tắt một lời, tất cả những chọn lựa của Thiên Chúa đều bất ngờ so với quan niệm và tiêu chuẩn thông thường của con người chúng ta. Chúa Giêsu cũng đã chọn 12 tông đồ và hai trong số các vị chúng ta mừng lễ hôm nay theo tiêu chí riêng của Người. Còn chúng ta hôm nay, chúng ta cũng đã được Chúa gọi, chọn, xức dầu và sai đi vào cuộc đời này để công bố và làm chứng về tình thương và ơn cứu độ của Chúa đối với tất cả mọi người. Chúng ta được mời gọi nhận ra hồng ân cao cả đó; đồng thời cũng ý thức thân phận yếu đuối bất toàn của mình hầu khiêm tốn phó thác cuộc đời cho tình yêu lân mẫn của Thiên Chúa. Nên biết rằng chỉ có một sức mạnh duy nhất để chúng ta nương tựa vào, đó là sức mạnh của ơn Chúa nhờ kiên trì và tin tưởng gắn kết với Ngài qua đời sống cầu nguyện hàng ngày.
Mai Thi