Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

ĐƯỜNG CỨU ĐỘ (Suy niệm Thứ 6, Tuần 4 phục sinh: Ga 14, 1-6)

 

 

ĐƯỜNG CỨU ĐỘ

(Suy niệm Thứ 6, Tuần 4 phục sinh: Ga 14, 1-6)

M. Lasan Châu Sơn

Trong bài Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu tuyên bố: “Thầy là đường là, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy…” (Ga 14, 6). Trong lời khẳng định này Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta biết chính Ngài là Đấng ban ơn cứu độ, đồng thời cũng chính Ngài là con đường dẫn đến ơn cứu độ.

Thực tế muốn đi đâu, chúng ta cần phải có một con đường và phải đi trên con đường đó. Ví dụ như đi từ nhà mình đến công ty, đến chợ, đến trường học hay đến ngôi nhà thờ này… chúng ta đều phải đi trên một con đường, và dù đó là đường hàng không, đường xe lửa, hay đi đường bộ gập ghềnh sỏi đá… nhưng nhất thiết chúng ta phải có con đường và không ngại đi trên con đường đó mới tới được đích.

Cũng vậy, muốn đến được Quê Trời, chúng ta cũng cần có một con đường và phải vững vàng đi trên một con đường đó. Con đường đó chính là Chúa Giêsu Kitô “đường sự thật và sự sống”, đường tình yêu cứu độ muôn loài. Chỉ con đường này mới chắc chắn dẫn đưa chúng ta tới sự sống đời đời. Tuy nhiên con đường Giêsu Kitô là con đường khó đi, khởi đầu bằng thập giá – hy sinh mạng sống rồi mới đến phục sinh vinh hiển. Chính Chúa Giêsu đã đi trọn con đường đó và Ngài mời gọi các môn đệ hãy kiên vững bước theo Ngài.

Thế nhưng, có nột sự thực đáng buồn đang diễn ra hàng ngày, như tác giả sách gương Chúa Giêsu nhận xét là: có nhiều người muốn được sự sống đời đời nhưng lại không muốn đi trên con đường của Chúa Kitô mà chọn đi con đường tiền bạc, đường danh vọng, đường tình dục, đường bạo lực…và cuối đường họ thấy thất vọng, vì đã đi trệch đường, vì không được hạnh phúc thật…

Điều đó chứng tỏ rằng: chỉ có Chúa Giêsu Kitô mới là con đường thật, đường sự sống, đường rộng mở tha thứ hết mọi người, đường yêu thương phục vụ hết mọi người. Đường Chúa Kitô chắc chắn đem đến ơn bình an và cứu độ cho mọi người. Vì thế, là Kitô hữu, chúng ta hãy đi trên con đường của Chúa Kitô, qua đời sống yêu thương, tha thứ, phục vụ hết thảy mọi người, kể cả những người muốn làm hại chúng ta… điều tuy khó nhưng vẫn có thể thực hiện được, nếu chúng ta vững vàng cậy nhờ ơn Chúa giúp.

Hơn ai hết, tất cả các thánh mà Giáo hội tuyên phong đã bước trên con đường của Chúa Kitô. Các ngài nhiệt tâm yêu Chúa và yêu tha nhân đến nỗi chấp nhận mọi đau khổ thể xác và tinh thần trong cảnh lao tù… như thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, như thánh Mác-xăng-Du chịu “tùng xẻo” từng miếng thịt (gõ 1 tiếng trống, xẻo 1 miếng thịt), hay như thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã yêu thương tha thứ cho kẻ ám sát ngài. Với tình yêu Chúa và nhờ sức mạnh của Chúa các ngài đã chạy hết chặng đường và nắm chắc triều thiên Chúa dành cho người chiến thắng, các ngài đang được bình an hạnh phúc và hằng chuyển cầu cho chúng ta cũng được phần thưởng cho những ai trung thành.

Nguyện xin Chúa giúp chúng ta biết can trường tiến bước trên con đường của Chúa Kitô luôn tha thứ yêu thương, phục vụ tất cả mọi người, để được sự sống muôn đời. Chúng ta cùng nhắc nhau và giúp nhau thực hành điều đó qua bài hát Con Đường Giêsu:

“Giữa cuộc đời trăm vạn nẻo đường, xin chọn con đường yêu thương.

Đường yêu thương cho ta gặp nhau, cùng sánh bước đến an vui.

Chấp nhận nhau, dù khác biệt nhau, để không còn xa lìa.

Sống gần nhau, và sống vì nhau, giúp nhau qua khổ đau.

Đường mới, theo Giêsu ta đi về khắp đất trời.

Đời tươi, trong Giêsu bên nhau phục vụ vui sống.

Hạnh phuc, qua Giêsu ta yêu mở đường yêu mới.

Nối yêu thương, vững đôi chân, ta bước đi mỗi ngày”.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ Sáu Tuần XII Thường niên, Mt 8,1-4: Chạy lại với Chúa nhận ơn chữa lành

Thứ Sáu Tuần XII Thường niên, Mt 8,1-4 Chạy lại với Chúa nhận ơn chữa lành Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay mô tả...

Thứ Năm Tuần XII Thường niên, Mt 7,21.24-27: Đời hạnh phúc khi sống Tám Mối Phúc

Thứ Năm Tuần XII Thường niên, Mt 7,21.24-27  Đời hạnh phúc khi sống Tám Mối Phúc Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Đoạn Tin Mừng hôm nay...

Thứ Ba Tuần XII, Thường niên, Mt 7,6.12-14: Sống tương quan ba chiều

Thứ Ba Tuần XII, Thường niên, Mt 7,6.12-14 Sống tương quan ba chiều Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Đọc Tin mừng hôm nay, có một số người...

Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương – Trao Tác Vụ Đọc Sách & Giúp Lễ

ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU CHÂU SƠN ĐƠN DƯƠNG TRAO TÁC VỤ ĐỌC SÁCH & GIÚP LỄ Vào lúc 5h30’, ngày 25/03/2023, Đan Viện Xitô Thánh...

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng Chúa Giáng Sinh: Lc 2,1-14 (Lễ đêm)

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng Chúa Giáng Sinh: Lc 2,1-14 (Lễ đêm) M. Lasan Châu Sơn Trong khung cảnh huy hoàng của...

Con biết con cần Chúa – Con biết Chúa cần con – Suy niệm Tin Mừng: Mt 1,18-24 – CN IV MV, năm A

CON BIẾT CON CẦN CHÚA - CON BIẾT CHÚA CẦN CON Suy niệm Tin Mừng: Mt 1,18-24 Chúa nhật IV Mùa vọng, Năm A M. Lasan...

Tình yêu tự hủy của Vua Kitô

TÌNH YÊU TỰ HỦY CỦA VUA KITÔ SNTM Lc 23, 35-43; Chúa Kitô - Vua vũ trụ, Chúa nhật 34, Năm C Lasan Châu Sơn Một điều...

Tôi tin một cuộc sống đời đời

TÔI TIN MỘT CUỘC SỐNG ĐỜI ĐỜI Suy niệm Lời Chúa: Mcb 7,1-2.9-14; Lc 20,27-38; Chúa nhật 32 Thường niên, Năm C M. Lasan Châu Sơn Chúng...