Giáng Sinh – Lễ Rạng Đông (Lc 2,15-20)
Chúa Kitô Mặt Trời Công Chính
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Hôm nay, muôn dân đã được thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.
Hàng năm, cứ vào ngày này, tháng này: tức là ngày 25-12, toàn thể Hội Thánh lại long trọng mừng lễ sinh nhật Chúa Cứu Thế. Kinh Thánh cho ta biết, Chúa giáng sinh tại Bêlem miền Giuđê, nước Do Thái, nhưng lại không nói rõ về ngày sinh của Chúa. Thế thì, tại sao Hội Thánh mừng sinh nhật Chúa vào ngày 25 tháng Chạp? Chắc hẳn Hội Thánh phải nhắm một ý nghĩa rất quan trọng khi ấn định như vậy.
Thời xưa, người ta quan niệm cuộc sống như một cuộc chiến đấu giữa thần ánh sáng và thần bóng tối. Những tháng trước tháng 12, xem ra thần bóng tối chiếm ưu thế ; đêm dài ngày ngắn, và đêm dài nhất trong năm thường khoảng đêm 23-24 /12, sau đó, mặt trời lấy lại thế thượng phong chiếu sáng rực rỡ. Thành thử, người Rôma ngoại giáo chọn ngay ngày 25-12 để mừng sinh nhật thần mặt trời hay còn gọi là kính thần Mặt trời chiến thắng. Khi Kitô giáo lan rộng sang đế quốc Rôma, thì Lễ sinh nhật Chúa cũng được mừng vào đúng ngày 25-12 để mà thay thế cho lễ kính thần Mặt trời, nhằm khẳng định: Chúa Kitô là mặt trời công chính đang chiếu sáng cho toàn thể nhân loại.
Quả thật, Chúa Kitô là ánh sáng chiếu soi mọi dân nước. Chúa Kitô là ánh sáng của niềm tin, ánh sáng của tình yêu, ánh sáng của hy vọng. Ánh sáng ấy, chiếu dãi vào lòng người ân huệ bình an, tẩy sạch tội lỗi, và giải thoát nhân loại khỏi án chết đời đời. Đúng như lời thánh Phaolo: Thiên Chúa đã cứu chúng ta, không phải vì chúng ta đã làm những việc công chính, mà là vì Người thương xót. Người cứu chúng ta nhờ phép Rửa ban ơn tái sinh và đổi mới nhờ Thánh Thần thực hiện qua Chúa Giêsu Kitô.
Nhưng mà nhất thiết phải có đức tin thì mới nhận ra ánh sáng Chúa Kitô, bởi vì Người đến với chúng ta không phải trong cảnh huy hoàng rực rỡ như ông hoàng bà chúa, nơi cung vua điện ngọc, nhưng là trong thân phận khó nghèo khiêm hạ, để cho hết thảy những ai khao khát ơn cứu độ đều có thể dễ dàng gặp được Người. tin mừng thánh Luca cho biết cụ thể là các mục đồng.
Các mục đồng đã gặp được Chúa Cứu Thế, nhờ lòng tin. Họ tin lời sứ thần loan báo: Chúa Cứu Thế đã sinh ra trong thành vua Đavít. Vì tin nên họ hân hoan lên đường tìm kiếm, vì thực tâm tìm kiếm nên họ đã gặp vị Chúa giáng sinh, và vì nhìn thấy Chúa giáng sinh nên các các mục đồng lại lên đường vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa.
Hành trình đạt đến bến hạnh phúc của các mục đồng thật đẹp đẽ biết bao. Ấy cũng là hành trình chúng ta đang tiến bước giữa thế giới hôm nay. Chúng ta được nghe lời Chúa hàng ngày. Với lòng tin, chúng ta tìm Chúa trong những lựa chọn hàng ngày. Khi chọn điều tốt, sống đời lành thánh Chúa ở trong ta – ta ở trong Chúa hạnh phúc viên mãn. Khi chọn điều xấu, làm điều bất chính, ta không gặp, không nhìn thấy Chúa.
Hàng năm Giáng sinh đến rồi Giáng sinh qua đi. Nhưng ước chi chúng ta luôn nhìn thấy Chúa, gặp được Chúa nơi tha nhân, nơi ông bà cha mẹ, nơi vợ chồng con cái, anh chị em, nơi bà con lối xóm, nơi bạn hữu, đồng nghiệp… để yêu thương và tôn trọng tha thứ và cảm thông chia sẻ với mọi người, như chính Chúa đã chia sẻ sự sống của Ngài cho ta. Amen