Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

HÃY YÊU THƯƠNG NHAU NHƯ THẦY Suy niệm Tin mừng Ga 15,9-17; Cv 1,15-17.20-26 – Lễ kính thánh Matthias, TĐ

 

HÃY YÊU THƯƠNG NHAU NHƯ THẦY

Suy niệm Tin mừng Ga 15, 9-17; Cv 1, 15-17.20-26 – Lễ kính thánh Matthias, TĐ

M. Lasan Châu Sơn

Yêu là gì?

Yêu là an ủi, giúp đỡ nhau

Yêu là sửa lỗi cho nhau

Yêu là tha thứ cho nhau

Yêu là hy sinh cho nhau…

Tác giả Cao Huy Hoàng thật khéo định nghĩa tình yêu thế này: “Yêu là chết đi, là đóng đinh, là biết hy sinh cho người mình yêu…”.

Có lẽ không khó lắm khi yêu trên đầu môi chót lưỡi, nhưng sống yêu thương không dễ chút nào. Vì thế, Đức Giêsu đã nêu gương sống yêu thương cho chúng ta và Ngài truyền dạy chúng ta: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Vậy Đức Giêsu đã yêu chúng ta như thế nào?

Đức Giêsu yêu thương chúng ta luôn mãi, yêu hết mọi người, yêu cho đến cùng:

Đức Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa. Thế mà, Ngài đã tự nguyện nhập thể “làm người” như chúng ta vì yêu thương và để cứu độ chúng ta (x. Kinh Tin Kính). Đây là điều mới mẻ không ai tưởng tượng nổi, một vị Thiên Chúa quyền năng cao cả mà lại hạ mình yêu thương phục vụ hết mọi hạng người, đến nỗi chẳng ngại rửa chân cho môn đệ và ngay cả kẻ phản bội mình nữa…

Suốt cuộc đời Chúa Giêsu là yêu luôn mãi: Ngài rao giảng Tin mừng khắp nơi, Ngài chữa các bệnh nhân, Ngài gần gũi chuyện trò thân ái với những người thu thuế, những cô gái điếm và người tội lỗi, những con người bị xã hội gạt ra ngoài… Ngài yêu chúng ta ngay khi chúng ta là tội nhân (x. 1Tm 1,15). Ngài yêu thương tất cả không loại trừ ai. Tất cả mọi người đều quan trọng và duy nhất trong trái tim luôn yêu thương của Ngài.

Khi làm người, Chúa Giêsu đã tự nguyện chấp nhận bị con người xua đuổi, chống đối và cuối cùng bị con người đóng đinh chết tất tưởi trên cây Thánh giá để chứng minh: Ngài đã yêu thương chúng ta cho đến tận cùng. Nghĩa là không thể yêu hơn được nữa: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13).

Chúa đã yêu cho đến chết để cho chúng ta được sống và sống đời đời. Hơn thế nữa, Ngài đã trở nên bánh ăn để được ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, để nên của ăn nuôi sống linh hồn chúng ta. Chúa Giêsu đã nêu gương sống yêu thương và Ngài dạy chúng ta cũng hãy sống yêu thương như Ngài.

Tại sao chúng ta phải yêu thương như Chúa Giêsu?

Tình yêu mà Chúa dành cho chúng ta là một tình yêu vô vị lợi, một tình yêu nhưng không, một tình yêu cho đi tận cùng, đến hiến mạng vì yêu. Chúa đã yêu chúng ta như thế và Ngài dạy dỗ chúng ta hãy yêu thương như Ngài, chứ không phải là yêu như chúng ta yêu. Bởi lẽ tình yêu của chúng ta thường phiến diện và không bền vững, nhiều lúc lại lệch lạc, ích kỷ, không yêu vì hạnh phúc và phần rỗi của tha nhân.

Hơn nữa, chúng ta là kitô hữu, “yêu thương” không còn là một lời khuyên mà là một lệnh truyền, là điều răn mới, là một lời trăn trối đầy tâm huyết của Chúa Giêsu trước lúc rời khỏi thế gian mà về cùng Chúa Cha: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương anh em thì anh em cũng hãy yêu thương nhau”. Đã là lời trăn trối của Chúa thì chắc chắn chúng ta phải thi hành, không thể thoái thác.

Chỉ khi sống yêu thương, kitô hữu mới thực là môn đệ của Chúa và là nhân chứng của Chúa giữa trần gian: Người ta sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, nếu anh em có lòng yêu thương nhau.

Yêu thương như Thầy Giêsu quả là điều quan trọng nhất, là điều kiện bảo đảm nhất cho chúng ta được sống hạnh phúc ngay ở đời này và hạnh phúc trường sinh. Vì trong ngày phán xét Chúa chỉ hỏi chúng ta: con đã yêu thương “tha nhân” chưa?

Làm sao để có thể yêu thương nhau như Chúa?

Để có thể sống yêu thương mọi người, chắc chắn chúng ta phải mang lấy trái tim chạnh thương của Chúa; mà chẳng ai có thể nên giống Chúa được, nếu trong tâm không tin không, mến Chúa. Tham dự thánh lễ, cầu nguyện, tĩnh lặng gẫm suy Lời Chúa là những phương thế hữu hiệu giúp chúng ta có trái tim giống Chúa.

Các thánh là những người tin mến Chúa nồng nàn, nên các ngài có thể quang tỏa tình yêu của Chúa cho mọi người: thánh Maximila Kolbe dám chết thay cho người bạn tù, chân phước Têrêsa Calcutta hết lòng yêu thương những người đau khổ, bệnh tật, Đấng Đáng Kính ĐHY. Phanxicô Nguyễn Văn Thuận nổi bật về lòng yêu thương tha thứ cho những người bách hại mình suốt 13 năm trong tù… khi kiên nhẫn sống yêu thương chúng ta hy vọng cũng được hạnh phúc như các ngài.

Hôm nay đây Lời Chúa cũng đang thúc giục mỗi người chúng ta: “Con hãy yêu thương mọi người như Thầy đã yêu con”, bằng những việc làm cụ thể như chia sẻ, ủi an những ai đang gặp buồn phiền đau khổ, tha thứ cho những người làm hại chúng ta, giúp đỡ những người đói rét, bệnh tật, tai nạn giữa đường…

Hơn ai hết, thánh Matthias tông đồ mà hôm nay Giáo hội mừng kính đã thực thi trọn vẹn di trúc của Chúa: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Có lẽ thánh Matthias chẳng làm những chuyện gì phi thường, nên các sách Tin Mừng không ghi lại một hành động hay một lời nào. Nhưng qua đoạn trích sách Công Vụ Tông Đồ 1,15-17.20-26 mà chúng ta biết được Matthias đã tin mến, đi theo Chúa; cùng với các tông đồ gắn bó với Chúa ngay từ khi Chúa chịu phép rửa cho tới ngày Ngài được rước lên trời. Cho nên Matthias được mười một tông đồ tín nhiệm, chọn vào hàng tông đồ. Ngài đã nhiệt thành rao giảng Tin mừng, đến nỗi hiến dâng mạng sống làm chứng tình yêu Chúa và tình thương mọi người, đúng như điều răng yêu thương Chúa mà Chúa đã truyền dạy.

Nguyện xin thánh Matthias chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta có được lòng tin mến Chúa như ngài, để can đảm làm chứng tình yêu thương của Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ Sáu Tuần XII Thường niên, Mt 8,1-4: Chạy lại với Chúa nhận ơn chữa lành

Thứ Sáu Tuần XII Thường niên, Mt 8,1-4 Chạy lại với Chúa nhận ơn chữa lành Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay mô tả...

Thứ Năm Tuần XII Thường niên, Mt 7,21.24-27: Đời hạnh phúc khi sống Tám Mối Phúc

Thứ Năm Tuần XII Thường niên, Mt 7,21.24-27  Đời hạnh phúc khi sống Tám Mối Phúc Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Đoạn Tin Mừng hôm nay...

Thứ Ba Tuần XII, Thường niên, Mt 7,6.12-14: Sống tương quan ba chiều

Thứ Ba Tuần XII, Thường niên, Mt 7,6.12-14 Sống tương quan ba chiều Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Đọc Tin mừng hôm nay, có một số người...

Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương – Trao Tác Vụ Đọc Sách & Giúp Lễ

ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU CHÂU SƠN ĐƠN DƯƠNG TRAO TÁC VỤ ĐỌC SÁCH & GIÚP LỄ Vào lúc 5h30’, ngày 25/03/2023, Đan Viện Xitô Thánh...

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng Chúa Giáng Sinh: Lc 2,1-14 (Lễ đêm)

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng Chúa Giáng Sinh: Lc 2,1-14 (Lễ đêm) M. Lasan Châu Sơn Trong khung cảnh huy hoàng của...

Con biết con cần Chúa – Con biết Chúa cần con – Suy niệm Tin Mừng: Mt 1,18-24 – CN IV MV, năm A

CON BIẾT CON CẦN CHÚA - CON BIẾT CHÚA CẦN CON Suy niệm Tin Mừng: Mt 1,18-24 Chúa nhật IV Mùa vọng, Năm A M. Lasan...

Tình yêu tự hủy của Vua Kitô

TÌNH YÊU TỰ HỦY CỦA VUA KITÔ SNTM Lc 23, 35-43; Chúa Kitô - Vua vũ trụ, Chúa nhật 34, Năm C Lasan Châu Sơn Một điều...

Tôi tin một cuộc sống đời đời

TÔI TIN MỘT CUỘC SỐNG ĐỜI ĐỜI Suy niệm Lời Chúa: Mcb 7,1-2.9-14; Lc 20,27-38; Chúa nhật 32 Thường niên, Năm C M. Lasan Châu Sơn Chúng...