Lễ Hiển Linh
VỀ THEO ĐƯỜNG KHÁC
Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
I.TINH BỘT: Ý chính của các bài đọc
Is 60,1-6
Trong khi muôn dân còn chìm trong bóng tối thì Chúa đến toả ánh vinh quang rực rỡ và Giêrusalem bừng sáng huy hoàng. Vì thế chư dân sẽ tuốn về ánh sáng của Giêrusalem. Mang theo biết bao phẩm vật và lời ca tụng Chúa.
Tv 71
Chúa là vị Tân Vương mở ra cho thế giới một triều đại tràn đầy công lý và hoà bình. Bênh quyền lợi người bé nhỏ. Muôn dân muôn nước thần phục. Vương quốc Người mở rộng vô biên và bền vững muôn đời.
Ep 3,2-3a.5-6
Mầu nhiệm giấu kín từ muôn đời nay được tỏ lộ. Đó là trong Chúa Kitô dân ngoại cũng được tham dự thân thể mầu nhiệm của Người và được thừa kế gia nghiệp của Thiên Chúa.
Mt 2,1-12
Tất cả những điều tiên tri và Thánh vịnh loan báo đều ứng nghiệm vào Chúa Giêsu. Vào ngày Chúa Giáng Sinh có ngôi sao lạ chiếu ánh sáng trên bầu trời. Ánh sáng ngôi sao dẫn ba nhà chiêm tinh đến Bêlem thờ lạy Chúa. Họ nhận biết và đi theo con đường Chúa chỉ.
II.TINH LUYỆN: Tổng hợp ý chính của các bài đọc
Chúa đến chiếu lên Giêrusalem ánh sáng rực rỡ. Và Giêrusalem phải bừng sáng lên như điểm quy chiếu cho muôn dân tìm về.
Đây không phải là ánh sáng vật lý. Nhưng là ánh sáng hạnh phúc đáp lại khao khát muôn đời của con người. Đó là ánh sáng tự do giải thoát mọi kẻ nô lệ. Đó là ánh sáng công lý bênh quyền lợi của kẻ nghèo hèn. Đó là ánh sáng hoà bình khiến muôn dân được sống trong cảnh an cư lạc nghiệp. Trên hết đó là ánh sáng cứu độ đưa muôn dân đạt tới Thiên Chúa và hưởng hạnh phúc Nước Trời. Đó là ánh sáng tình yêu đưa mọi người kết hợp vào thân thể Chúa Kitô.
Khi đã nhận ra ánh sáng của Chúa chiếu toả con người sẽ thay đổi đời sống. Như ba nhà đạo sỹ. Không còn tìm thế gian nhưng đi tìm Nước Trời. Không còn tìm Hêrôđê kiêu căng nhưng đi tìm Chúa Hài Đồng khiêm nhường. Không tìm vị vua thống trị nhưng tìm vị vua phục vụ. Không còn đi về thành phố Giêrusalem xa hoa nhưng đi về miền quê Bêlem nhỏ bé. Không nghe lời cám dỗ của vua chúa trần gian nhưng đi theo sự hướng dẫn của thiên sứ từ trời. Không đi vào con đường xưa cũ tối tăm nhưng đi con đường khác chan hoà ánh sáng.
III. TINH CHẾ: Một bài đề nghị
Lời Chúa hôm nay nói về ánh sáng và lên đường đi theo ánh sáng. Tất cả những điều Isaia tiên báo đã hoàn toàn ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu. Từ chư dân chìm trong bóng tối đến Dân Chúa được chiếu sáng. Từ các vua đến thờ lạy đến vàng và trầm hương được dâng tiến. Thư Êphêsô cho biết đó là kế hoạch ân sủng của Thiên Chúa cho dân ngoại được trở thành con Thiên Chúa. Từ khi gặp được Chúa Giêsu Ba Vua đã đi theo đường khác mà về. Tại sao?
Trước kia họ đi theo ánh sáng ngôi sao. Nay họ đi theo Chúa Giêsu là Nguồn Ánh Sáng. Ngôi sao là ánh sáng. Nhưng Chúa Giêsu là nguồn sự sáng. Ngôi sao được cho là ảnh hưởng tới vận mệnh con người. Nhưng Chúa Giêsu là chủ nhân sai khiến ngôi sao. Không những làm chủ một ngôi sao, Chúa còn làm chủ cả vũ trụ với muôn ngàn tinh tú, làm chủ thế giới với thiên nhiên và con người.
Trước kia họ đi vào thủ đô Giêrusalem. Nhưng nay họ đi vào Bêlem. Giêrusalem, kinh thành hoa lệ chìm trong bóng tối. Tối bên ngoài và tối cả trong tâm hồn Hêrôđê. Nên tại Giêrusalem ánh sao vụt tắt. Trái lại, Bêlem bé nhỏ nghèo hèn lại ngập tràn ánh sáng. Ngôi sao sáng lên vì gặp nguồn sự sáng. Ánh Sáng từ Ngôi Lời Thiên Chúa lan toả đến con người, súc vật, và cả thiên nhiên vũ trụ.
Trước kia họ đi tìm cung điện. Nay họ đi tìm chuồng bò. Cung điện của Hêrôđê hốt hoảng lo âu. Chuồng bò bình an hạnh phúc. Cung điện Hêrôđê mưu sâu kế độc nên ai đến cũng sợ hãi bỏ đi. Trẻ con khóc thét vì đau đớn. Các bà mẹ than khóc vì mất con. Chuồng bò bình an hạnh phúc. Nên mục đồng và các vua hối hả tiến về. Nơi ấy không còn tiếng khóc nhưng có tiếng ca đoàn thiên thần ca hát vang lừng.
Trước kia họ đi tìm Hêrôđê. Nay họ đi tìm Chúa Giêsu. Hêrôđê là vua của một miền đất nhỏ nhoi dưới quyền hoàng đế Rôma. Chúa Giêsu là vua cả trời đất. Hêrôđê là vua không chính danh. Ông không phải chủng tộc Do thái, càng không thuộc dòng họ David. Chúa Giêsu là vua chính danh. Không những thuộc chủng tộc Do thái mà còn là dòng dõi David. Không phải vua thật nên Hêrôđê giết hại trẻ thơ, đưa con người vào tận diệt. Chúa Giêsu là vua thật phục vụ con người. Người đến cho ta được sống và sống dồi dào. Hêrôđê đưa con người vào nô lệ. Chúa Giêsu không những đem đến tự do mà còn cho con người được trở thành con Thiên Chúa.
Qua hành trình đi tìm Thiên Chúa Ba Vua đã nhận ra sự thật. Các ngài đã nhận biết ánh sáng không phải do ngôi sao nhưng là do Ngôi Lời Thiên Chúa Đấng làm chủ tinh tú.
Các ngài nhận biết không phải cứ giầu sang phú quí của cải trần gian là thủ đô. Vì Giêrusalem nhiều đền đài dinh thự nhưng Hêrôđê không chút tình thương. Trái lại nơi đâu chất chứa tình thương, có kho tàng ân sủng, có suối ơn cứu độ, nơi ấy chính là thủ đô. Chính vì thế Bêlem trở thành thủ đô vì tuy nghèo nàn bé nhỏ, nhưng tràn đầy tình yêu thương. Vì ở đó có Thiên Chúa, có Trái Tim Thiên Chúa. Nơi đó người giầu và người nghèo chung sống. Nơi Ba Vua hoà đồng với mục đồng. Nơi cả súc vật cũng được trân trọng.
Các ngài nhận biết cung điện không phải là lầu son gác tía nơi bạo vương thống trị, nhưng là nơi Thiên Chúa ở với con người. Và Vua Thật không phải là người đến huỷ diệt, nhưng là Đấng ban sự sống. Nên các ngài đã theo đường khác mà về. Từ nay giã từ Giêrusalem để đi về Bêlem. Không tìm Hêrôđê nhưng thờ lạy Chúa Giêsu. Không đi theo ngôi sao nhưng đi theo Chúa là Ánh Sáng thật. Không đi vào cung điện nhưng vào túp lều tranh.
Ba Vua đã theo đường khác mà về. Còn tôi thì sao? Ba Vua mời gọi tôi trong Năm Mới hãy nhận biết sự thật. Hãy hoán cải. Hãy theo đường khác mà về.
Đừng đi theo con đường Hêrôđê: dùng mưu sâu kế độc để trèo lên địa vị xã hội. Đừng bán rẻ lương tâm vì của cải bạc tiền. Đừng gian dối lừa lọc, bên ngoài thì hiền lành khiêm nhường nhưng bên trong toan tính mưu kế hại người. Đừng vì quyền lợi mà áp bức thậm chí giết hại bao người, nhất là các trẻ thơ vô tội. Đó là con đường tối tăm. Là con đường dẫn đến sự chết.
Hãy đi theo con đường của Chúa Hài Đồng. Con đường đơn sơ bé nhỏ. Con đường vui tươi có tiếng hát các thiên thần trên trời. Con đường phấn khởi khiến các mục đồng từ bỏ giấc ngủ lên đường giữa đêm khuya. Con đường ánh sáng đưa Ba Vua đến chân lý ngàn đời. Con đường qui tụ tạo nên cuộc sống chung hài hoà giữa thiên thần với con người, giữa Ba Vua với mục đồng, giữa con người với thiên nhiên, súc vật.
Năm Mới ta hãy hoán cải đời sống. Hãy đi theo Ba Vua đi trên con đường mới. Theo đường khác mà về.
IV.TINH HOA: Gợi ý xét mình và chia sẻ
1.Ánh sáng thực sự của lễ Hiển Linh phát xuất từ đâu và chiếu sáng những nơi nào?
2.Giêrusalem và Hêrôđê tượng trưng cho điều gì? Chúa Hài đồng và Bêlem tượng trưng cho điều gì?
3.Đời bạn còn bị bóng tối nào bao phủ?
4.Bạn đang đi tìm Chúa Kitô hay đi tìm Hêrôđê?
V.TINH LỰC: Thực hành Lời Chúa
1.Tôi quyết tâm từ bỏ thói ganh ghét, kèn cựa, tranh giành.
2.Tôi đi thăm và giúp đỡ một người nghèo khổ nhất ở gần tôi.