Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

Lễ Giao Thừa: MỜI CHÚA XÔNG NHÀ (TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

MỜI CHÚA XÔNG NHÀ

(Ds 6, 22-27; 1Thes 5, 16-26.28; Mt 5, 1-10)

 

Khởi đầu là giây phút quan trọng. Khởi đầu một công việc đã quan trọng. Vì thế mới có lễ khởi công, lễ động thổ, lễ khai trương, lễ đặt viên đá đầu tiên…. Khởi đầu một năm còn quan trọng hơn. Vì năm tháng bao gồm cả cuộc sống, sức khỏe, tâm trạng, các mối liên hệ, và công ăn việc làm. Mọi người từ đông sang tây đều coi đây là giờ khắc thiêng liêng. Nên ai cũng trân trọng chờ đón giây phút Giao Thừa.

Văn hóa Việt Nam có nhiều nghi lễ và tập tục đón giao thừa. Thông thường là cầu nguyện. Gia tộc qui tụ trước bàn thờ tạ ơn Chúa vì một năm đã qua. Và cầu nguyện cho năm mới vừa bắt đầu. Kính nhớ tổ tiên bằng việc thắp hương. Kế tiếp là chúc tuổi. Con cái cháu chắt quây quần quanh ông bà cha mẹ. Người con cả đại diện xin lỗi ông bà cha mẹ vì những lỗi lầm trong năm cũ. Xin thề hứa năm mới sẽ sống tốt đẹp hơn cho xứng đáng với công ơn ông bà tổ tiên. Sau đó chúc tuổi ông bà cha mẹ. Đáp lại, ông bà cha mẹ khuyên nhủ con cháu sửa chữa lỗi lầm để năm mới sống tốt đẹp hơn. Sau cùng lì xì cho con cháu. Lì xì là những đồng tiền đem lại may mắn cho năm mới.

Hết phần gia đình đến phần xã hội. Trong phần xã hội việc quan trọng nhất là mời người xông nhà. Ai sẽ vào nhà đầu tiên là điều rất quan trọng. Vì người đầu tiên đến nhà sẽ quyết định vận may của gia đình trong suốt năm mới. Nên phải tuyển chọn những người dung nhan phúc hậu, đời sống đạo hạnh, ăn nói suông sẻ. Và nhất là có thần lực sung mãn trấn áp ma tà, đem lại may mắn cho gia đình.

Xét theo những tục lệ ấy tôi đề nghị năm nay anh chị em nên mời Thiên Chúa đến xông nhà. Lời Chúa hôm nay cho ta biết những lý do phải mời Thiên Chúa.

1.Thiên Chúa làm chủ phúc lành. Xông nhà để gia đình được phúc lành. Chẳng phàm nhân nào có khả năng ban phúc lành. Ngay cả Môsê, dù là một lãnh tụ tài ba đức độ và yêu thương dân chúng, cũng không thể ban phúc lành cho dân.  Trong sách Dân số, Chúa phải hướng dẫn để Môsê và Aaron biết cách chúc lành cho Dân Chúa. Đó là phải xin Chúa chúc lành: “Khi chúc lành cho con cái Israel, anh em hãy nói thế này: Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em”. Chỉ có Chúa là chủ mới có thể ban phúc lành.

2.Thiên Chúa muốn ban phúc lành. Người xông nhà phải có ý tốt cho gia đình. Chúa thực sự muốn ban phúc lành cho ta. Nên Chúa chỉ dạy cho Môsê và Aaron biết cách khẩn cầu phúc lành. Khi biết khẩn cầu đúng cách Chúa sẽ ban phúc lành như lời Chúa dạy: “Chúc như thế là đặt con cái Israel dưới quyền bảo trợ của danh Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng”.

3.Chúa Giêsu là tất cả phúc lành. Người xông nhà phải là tối ưu. Thiên Chúa yêu thương ta nên ban cho ta mọi sự để ta được hạnh phúc. Món quà cuối cùng và cao trọng nhất là Chúa đã ban cho ta Chúa Giêsu, người Con Một yêu dấu. Là nguồn mạch mọi phúc lành. Là tất cả phúc lành. Thánh Phaolô nhận ra điều đó nên đã nói: “Chúa Giêsu Kitô chính là mối lợi tuyệt vời nhất”. Nên trong bài thư Thessalonica hôm nay, thánh Phaolô kết thúc bằng lời chúc: “Chúc anh em được đầy ân sủng của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta”. Đó chính là lời chúc tốt đẹp nhất. Cho ta được Chúa Giêsu Kitô là phúc lành của mọi phúc lành.

4.Chúng ta trở thành phúc lành. Người xông nhà phải đem đến phúc lành lâu dài. Phúc lành của Thiên Chúa đi rất xa. Cho ta thấm đẫm phúc lành. Cho ta trở thành phúc lành. Đó là trở nên giống Chúa Giêsu. Đó chính là ý nghĩa của Tám Mối Phúc Thật. Chúa Giêsu chúc phúc lành cho ta. Không chỉ bằng lời chúc suông mà ta thường nói với nhau. Nhưng bằng chính cuộc đời của Người. Chúa Giêsu đã sống tinh thần Tám Mối Phúc Thật. Chúa đã mở đường phúc thật. Chúa đã trở thành phúc thật. Chúa có quyền ban phúc thật. Và hôm nay với 8 lời chúc phúc của Chúa, Chúa ban cho ta phúc thật. Và điều quan trọng hơn hết, là chính ta trở nên giống Chúa, đi theo con đường của Chúa, trở thành mối phúc cho nhân loại.

Như vậy chúng ta phải mời Chúa đến xông nhà chúng ta. Vì Chúa làm chủ mọi phúc lành. Vì Chúa muốn ban phúc lành cho ta. Vì Chúa Giêsu là phúc lành trên mọi phúc lành. Và vì Chúa đến sẽ biến chính con người ta trở thành phúc lành cho mọi người. Thế giới hôm nay có nhiều vấn đề vì con người tham lam, độc ác, vô cảm, tâm hồn đen tối và muốn thống trị. Nếu có những con người không ham mê tiền của, chức quyền, hiền lành, có lòng thương xót, lương tâm trong sạch và sẵn sàng hi sinh tính mạng vì công lý sự thật thì đó là phúc lành cho nhân loại.

Là phúc lành của Chúa chúng ta được hưởng hạnh phúc với Chúa. Là phúc lành của Chúa chúng ta đem niềm vui cho thế giới. Như thế chúng ta cùng Chúa xây dựng một mùa xuân mới. Đó là mùa xuân của Nước Trời. Mùa Xuân vĩnh cửu.

Với tâm tình đó, tôi xin chúc anh chị em năm nay được Chúa xông nhà. Sau Thánh Lễ Giao Thừa này, anh chị em trở về và đã thấy Chúa đứng trước cửa nhà chờ đợi vào xông nhà anh chị em. Anh chị em sẽ được Chúa ban phúc lành. Được chính Chúa Giêsu. Và phúc lành ở với anh chị em mãi mãi. Chúc anh chị em Xuân Đinh Dậu tràn đầy chính Chúa và mọi ơn lành của Chúa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-34: Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...