HIẾU NGHĨA
(1Sm 1,20-22.24-28; 1Ga 3,1-2.21-24; Lc 2,41-52)
M. David, Vĩnh Phước
Qua các bài đọc trong Lễ Thánh Gia hôm nay, Giáo Hội cho ta chiêm ngắm hai bức họa sống động diễn lại việc sống đạo của các gia đình Israel gương mẫu:
Đó là hình ảnh gia đình ông Encana trong bài đọc I với việc dâng hy lễ thường niên cho Đức Chúa, việc ông giữ trọn lời khấn hứa của mình và việc sống đức tin của bà Anna – vợ ông, khi nhận được phúc lành của Đức Chúa, bà đã xác tín: “Tôi đã cầu nguyện để được đứa trẻ này, và Đức Chúa đã ban cho tôi điều tôi đã xin Người. Đến lượt tôi, tôi xin nhượng nó lại cho Đức Chúa” (1Sm 1,27-28), vì thế Samuel đã ở lại trong Nhà Đức Chúa và phụng thờ Người mọi ngày suốt đời ông.
Và hình ảnh gia đình Thánh Gia trẩy hội đền Giêrusalem hằng năm để mừng lễ Vượt Qua. Việc chu toàn lề luật là cách thế diễn tả tâm tình con thảo đối với Cha trên trời. Thật vậy, việc sống tình con thảo không chỉ là bổn phận, là trách nhiệm của người Kitô hữu, nhưng còn là ân ban để ta được hưởng nếm tình yêu của Thiên Chúa. Như thánh tông đồ Gioan đã quả quyết: “Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào: Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, mà thật sự chúng ta là con Thiên Chúa” (1Ga 3,1).
Vậy làm sao để đáp lại tình yêu của Thiên Chúa? Làm sao để làm tròn hiếu nghĩa của người con thảo đối với Cha trên trời giữa thế giới hôm nay?
Thánh Gioan đã tìm ra cách thức làm đẹp lòng Thiên Chúa sau một thời gian được thụ huấn với Đức Giêsu, được ở lại với Người và được thấm nhuần tinh thần của Người, và ngài đã khuyên bảo cách cụ thể: Hãy mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa, hãy tin vào Danh Đức Giêsu Kitô – Con của Người, hãy tuân giữ giới răn “yêu thương” của Người và hãy bước đi dưới tác động của Thần Khí Chúa (x. 1Ga 3, 21-24).
Đức Giêsu trong trình thuật Tin Mừng hôm nay cũng đã nêu gương sáng cho ta khi đặt tương quan của Người với Chúa Cha lên hàng đầu, vượt trên mọi mối tương quan nhân vị khác: “Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” (Lc 2,49). Người không chỉ quy hướng mọi sự về Cha, tìm kiếm vinh danh Cha và ở thiết thân trong ân nghĩa với Cha, nhưng Người còn sống trọn bậc mình khi trở về Nazareth, Người hằng vâng phục thánh Giuse và Đức Maria, cùng được lòng những người thân láng giềng.
Lạy Chúa, mừng lễ Thánh Gia Thất hôm nay, cũng là ngày khai mạc Năm Thánh ở các Giáo Hội địa phương, xin Chúa dẫn mỗi người chúng con vào huyền nhiệm tình yêu của Chúa để cảm hưởng sự dịu ngọt của tình Phụ – tử, để sống hiếu nghĩa với Chúa qua việc dành thời gian tìm gặp Chúa, ở lại với Chúa, lắng nghe lời Chúa và mau mắn thi hành ý Chúa trong chính bậc sống của mình theo gương Ba Đấng Thánh nơi mái ấm Nazareth. Amen.