Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

MUỐI VÀ ÁNH SÁNG CHO ĐỜI (Người Lữ Hành Emmau-PV.)

MUỐI VÀ ÁNH SÁNG CHO ĐỜI: Mt 5, 13-16

Người Lữ Hành Emmau-PV.)

Muối là thứ rất thân quen với mỗi người chúng ta. Hương vị đặc trưng của muối chính là vị mặn. Muối có nhiều cộng dụng, nhưng chính yếu và ai cũng biết đó là ướp mặn cho thưc phẩm. Nhưng muối mà nhạt đi lấy gì ướp nó cho mặn lại.

Có nhiều lần tôi tự hỏi làm sao muối có thể hết mặn được. Ở Việt Nam, cũng như nhiều đất nước khác, chúng ta chưa thấy muối mất vị mặn bao giờ. Thế mà Chúa Giê-su lại dùng kiểu nói muối mà đánh mất vị mặn của mình. Chúa không hề nói mà không có thực tế, dụ ngôn của Chúa phát xuất từ thực tế để giúp thính giả có thể hiểu được. Thật thế, William Barclay chủ giải về sự kiện này như sau: ở Palestine người ta để một lớp muối trên bếp, sau một thời gian muối này hết vị mặn và người ta đổ nó ra đường để thay lớp muối khác. Đó là hình ảnh Chúa Giê-su dùng, để nói với các môn đệ của Người.

Từ hình ảnh ẩn dụ đó Chúa muốn nói đến thứ muối tình yêu trong môn đệ. Chính con người, những môn đệ của Chúa phải là muối cho trần gian. Muối trong các môn đệ là tình yêu, là hương vị đặc trưng của người môn đệ. Thật thế, Thiên Chúa dựng nên con người theo hình ảnh của Thiên Chúa, mà Thiên Chúa là Tình Yêu. Vậy con người nói chung, và người môn đệ của Chúa nói riêng phải mang hương vị đặc trưng là tình yêu để ướp đời. Ướp đời thêm yêu thương, thêm hạnh phúc và vui tươi.

Cùng với hình ảnh muối là hình ảnh ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi thì không thể che dấu được. Con người là kiệt tác của Thiên Chúa, là công trình đẹp nhất của Thiên Chúa. Con người cũng được ví như thành mà Thiên Chúa đã xây trên núi. Vẻ đẹp và sự cao cả mà Thiên Chúa đã đặt nơi con người không thể che dấu được. Không dừng lại ở đó, ánh sáng tính yêu mà Thiên Chúa đã đăt để nơi con người không phải để đặt vào đáy thùng, để chỉ chiếu soi cho mình nó. Nhưng ánh sáng tình yêu đó phải được đặt trên giá đèn, để nó soi sáng cho tất cả mọi người trong nhà.

Cũng thế, Thiên Chúa yêu thương con người và đã ban cho con người ánh sáng tình yêu, ban cho con người những khả năng không phải để con người chỉ yêu lấy bản thân mình (ích kỷ), như ngọn đèn để trong đáy thùng chỉ để soi sáng chính nó. Nhưng Thiên Chúa ban cho con người ánh sáng tình yêu, những khả năng để nhờ đó con người phục vụ và yêu thương tất cả những ai có mặt trên trần gian này, như ngọn đèn đặt trên giá đèn và soi sáng cho mọi người trong nhà.

Không ai làm ra ổ khóa mà không làm chìa khóa cả. Thiên Chúa cũng không tạo ra bạn mà không ban cho bạn những điều quý giá, đề nhờ đó bạn sống an vui, và lấy những nén bạc Chúa ban đề phục vụ tha nhân. Vậy trong cuộc sống bạn đã khám phá được những nến bạc Chúa ban cho bạn hay chưa?

Bạn cũng là muối của trần gian. Muối mà Thiên Chúa phú ban trong bạn chính là tình yêu. Vậy bạn đã ướp đời bạn, nơi bạn ở, thế giới bạn sống bằng tình yêu hay bằng cay đắng và chua chát?

Sự cao cả Thiên Chúa trao ban làm cho bạn như một thành xây trên núi và không thể che lấp được. Vậy bạn có để cho muôn dân nhận biết sự cao cả của Thiên Chúa nơi bạn hay không? Ánh sáng nơi bạn, đã chiếu soi và dẫn đưa được một người nào cùng chung sống với bạn đi từ miền u tối, thất vọng của cuộc đời để đi đền miền ánh sáng của hy vọng chưa? Ban đã làm được những việc tốt nào để nhờ đó thiên hạ ca tụng Thiên Chúa là Đấng ngự trên trời hay không?

Cuộc sống này, có quá nhiều đau khổ, khi con người là muối nhưng không ướp mặn cho đời, giữ cho đời tươi mới và khỏi hôi thôi. Nhưng muối mà Chúa ban cho con người lại được giữ lại cho mình trong cái ích kỉ. Để rồi cuộc sống được ướp bởi muối men của hỏa ngục và trần gian lại thêm những chia rẽ, đau khổ và hận thù. Cũng là ánh sáng cho trần gian, nhưng lại đề trong đáy thùng hầu chỉ soi sáng cho chính mình thôi. Biết bao ngọn đèn đã cháy và đã tắt mà chẳng soi sáng cho ai. Bạn và tôi mỗi người đều là ngọn đền Thiên Chúa đã dựng nên, dù muốn dù không thời gian cháy sáng của chúng ta cũng có hạn. Vậy câu hỏi đặt ra cho bạn và tôi là chúng ta có chấp nhận hao mòn để chảy hết mình hầu soi sáng cho thế gian hay không?

Điều Chúa muốn nơi mỗi người là muối tình yêu ướp đời trong hạnh phúc, trong vui tươi và hy vọng. Là ánh sáng soi sáng cho muôn người để họ thoát khỏi những tối tăm mà đi vào miền ánh sáng cứu độ. Chỉ một lời nói thôi, hãy can đảm đến với người sầu khổ, mất hy vọng, động viên an ủi họ để họ có chút nghị lực bước tới trong cuộc sống. Một cuộc viếng thăm ít phút thôi cho người đau ốm để họ được an ủi chút nào trong tâm hồn, mặc dầu thần xác vẫn còn đau. Một chút gần gũi với người bị mọi người loại trừ, để lắng nghe họ, để thấu hiểu họ, để xem cuộc đời loại trừ họ vì họ xấu hay vì cuộc đời ghen tương với họ. Nghe để hiểu để nâng đỡ, để chiếu sáng cuộc sống, trần gian này. Những việc tốt đẹp như thế, thế gian sẽ nhận ra và chắc chắn họ sẽ tôn vinh Thiên Chúa là Đấng đã phú ban muối tình yêu cho đời, tạo nên những ngọn đèn soi sáng trần gian. Xin Thiên Chúa giúp sức cho chúng con. Vì không có Ngài chúng con không làm gì được. 

Người Lữ Hành Emmau

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 26-7, Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Maria, Mt 13,16-17 Mối phúc được thấy được nghe

Ngày 26-7, Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Maria, Mt 13,16-17 Mối phúc được thấy được nghe Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm...

Ngày 25-7, Thánh Giacôbê Tông đồ, Mt 20,20-28 Chọn chỗ nhất trong nước Chúa

Ngày 25-7, Thánh Giacôbê Tông đồ, Mt 20,20-28 Chọn chỗ nhất trong nước Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Đoạn Tin mừng hôm nay có liên hệ...

Ngày 22-7, Lễ kính thánh Maria Magdalena, Ga 20,1-2.11-18 Tôi đi tìm Đấng tôi yêu

Ngày 22-7, Lễ kính thánh Maria Magdalena, Ga 20,1-2.11-18 Tôi đi tìm Đấng tôi yêu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ngày 3/6/2022 Đức thánh cha Phanxicô đã...

Thứ Năm Tuần XV Thường niên, Mt 11,28-30 Hãy đến cùng tôi, hãy học với tôi

Thứ Năm Tuần XV Thường niên, Mt 11,28-30 Hãy đến cùng tôi, hãy học với tôi Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay gợi lên...

Thứ Bảy Tuần XIV Thường niên, Is 6,1-8 (năm chẵn) Ơn gọi của Isaia và ơn gọi của mỗi chúng ta

Thứ Bảy Tuần XIV Thường niên, Is 6,1-8 (năm chẵn) Ơn gọi của Isaia và ơn gọi của mỗi chúng ta   Lasan Ngô Văn Vỹ,...

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23 Kitô hữu khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23 Kitô hữu khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Chúa Giêsu ví...

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23; Hs 14,2-10 (năm chẵn) Cậy dựa nơi Thiên Chúa

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23; Hs 14,2-10 (năm chẵn) Cậy dựa nơi Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Trong bài trích sách ngôn...

Thứ Năm Tuần XIV Thường niên, Mt 10, 7-15 Được cho không phải cho không

Thứ Năm Tuần XIV Thường niên, Mt 10, 7-15 Được cho không phải cho không Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu sai...

Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7 Thi hành sứ vụ Chúa trao

Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7 Thi hành sứ vụ Chúa trao Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay, tường thuật việc...

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38 Cánh “đồng lúa” chín đang cần “thợ gặt”

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38 Cánh “đồng lúa” chín đang cần “thợ gặt” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay thuật lại...

Thứ Hai Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26 Chạm vào Chúa

Thứ Hai Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26 Chạm vào Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay thuật lại hai phép lạ của lòng...

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17: Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17 Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Người ta ăn chay với nhiều mục...