Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

QUÊ HƯƠNG CHÚNG TA Ở TRÊN TRỜI

QUÊ HƯƠNG CHÚNG TA Ở TRÊN TRỜI

Đaminh Minh Nguyễn Quốc Khánh

            Hôm nay, toàn thể Giáo hội long trọng mừng lễ Chúa Thăng Thiên. Chúa Thăng Thiên để làm gì và Chúa Thăng Thiên có làm cho chúng ta hiểu gì về thiên giới? Như thánh Phaolo nói: “Quê hương chúng ta ở trên trời”. Đó là niềm tin của chúng ta, đó là hy vọng của mỗi chúng ta và hơn nữa, hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Thăng Thiên, đó là xác tín của mỗi chúng ta vào sự hiện hữu của Thiên Chúa và tình yêu của Ngài.

QUÊ HƯƠNG CHÚNG TA Ở TRÊN TRỜI 

             Thánh Phaolô nói với chúng ta một niềm tin quan trọng của đạo Kitô giáo trong thư Philipphe: “Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta” (Pl 3, 20). Tại sao chúng ta đang sống ở trần gian, đang làm những gì thuộc con người: ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc, kiếm tiền, học hành… mà quê hương chúng ta lại ở trên trời? Hẳn thật, đó là một vinh dự cho các Kitô hữu, cho mỗi người chúng ta khi chúng ta mừng lễ Chúa Thăng Thiên hôm nay. Vì nếu Chúa Thăng Thiên để cho Chúa mà thôi thì niềm tin của chúng ta ra vô ích như thánh Phalo đã nói. Thế nên, Chúa Thăng Thiên thêm một lần nhắc nhở chúng ta, chúng ta là công dân Nước Trời, mỗi người đều có Căn Cước Công Dân Nước Trời rồi. Vậy nên, như thánh Phaolo nói: “Chúng ta hãy ăn ở như con cái ánh sáng… Bởi vậy, có lời chép rằng:

                                                                           Tỉnh giấc đi, hỡi người còn đang ngủ!

                                                                              Từ chốn tử vong, trỗi dậy đi nào!

                                                                              Đức Ki-tô sẽ chiếu sáng ngươi!

            Anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình, đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan, biết tận dụng thời buổi hiện tại, vì chúng ta đang sống những ngày đen tối. Vì thế, anh em đừng hóa ra ngu xuẩn, nhưng hãy tìm hiểu đâu là ý Chúa. Chớ say sưa rượu chè, vì rượu chè đưa tới trụy lạc, nhưng hãy thấm nhuần Thần Khí. Hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thần Khí linh hứng; hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa. Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha”. (E 5, 14- 20)

CHÚA GIÊSU, ĐẤNG CHUYỂN CẦU

           Chúa Giêsu lên trời, vì Ngài đi trước để chỉ cho chúng ta con đường lên trời. Ngài là Đấng cứu độ duy nhất, Đấng chuyển cầu duy nhất, như tác giả thư Do- thái nói rằng: “Thưa anh em, Đức Kitô đã chẳng vào một cung thánh do tay người phàm làm ra, vì cung thánh ấy chỉ là hình bóng của cung thánh thật. Nhưng Người đã vào chính cõi trời, để giờ đây ra đứng trước mặt Thiên Chúa chuyển cầu cho chúng ta”. Khi sinh ra trên trần gian này, mỗi người đều có một sứ mạng khác nhau, không ai giống ai, mỗi người là duy nhất và độc nhất. Thế nên, chúng ta phải sống cho mình và vì mình, dĩ nhiên sống cho xứng danh là con cái được Chúa yêu thương. Khi đã sống như thế, chắc chắn chúng ta xác tín sẽ được vào Nước Trời. Hơn nữa, như lời thư Do- thái trên đây, chúng ta có một Đấng chuyển cầu uy tín, đó là chính Chúa Giêsu: Đấng chuyển cầu, Đấng gánh tội trần gian. Vả lại, chính Ngài đã nói: Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất” (Mt 18, 14)

HƯỚNG VỀ SỰ TRỞ LẠI CỦA CHÚA KITÔ

              Con người được dựng nên để tôn vinh Thiên Chúa, như thánh Irene đã nói: “Vinh quang của Thiên Chúa là con người sống”. Chúng ta dang sống để mong chờ ngày Chúa trở lại trong vinh quang. Chúng ta hạnh phúc và vinh dự được sinh ra và là con cái của Giáo hội. Hơn nữa, thế giới này cũng thuộc về Thiên Chúa, được tạo dựng bởi Người, thì nó cũng được cứu độ (x. Rm 8, 19). Do đó, chúng ta đang là những con người đầu đội trời, chân đạp đất, chúng ta không thể tách rời khỏi thế giới này, nhưng đóng góp để gìn giữ và xây dựng thế giới này đẹp hơn, tươi trẻ hơn, sống động hơn trong ơn nghĩa Chúa. 

             Chúng ta mừng lễ Chúa Thăng Thiên với những thực tại Nước Trời, nhưng đức tin dạy chúng ta không được lười biếng hay bỏ bê những thực tại trần thế. Thời gian Chúa ban là để mưu cầu hạnh phúc và đem niềm vui cho người khác, và hơn nữa không được lãng phí những tài năng và kho báu mà Chúa đã ban cho mỗi người để phục vụ kẻ khác. Trong khi mong chờ Chúa đến, mỗi người hãy tỉnh thức và mong chờ Ngài. Chúa đến nơi Bí Tích Thánh Thể chúng ta rước mỗi ngày, nơi những người chúng ta gặp gỡ, nhất là nơi anh chị em chúng ta sống chung, sống cùng. Chúng ta hãy tỉnh thức để đón Chúa với con mắt không chỉ hướng lên trời như các Tông đồ xưa kia mà còn biết nhìn xuống để nhận ra Chúa còn đó nơi các anh chị em kém may mắn trong xã hội, trong giáo xứ và trong các dòng tu, gia đình và nơi nào đó của xã hội này. Xin cho chúng con biết nhận ra Chúa đang hiện diện với chúng con, và xin cho chúng con biết xây dựng quê hương Nước Trời trên những bổn phận và công việc chúng con làm mỗi ngày. Amen.

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-34: Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...