Chủ Nhật, 9 Tháng mười một, 2025

QUY HƯỚNG VỀ THIÊN CHÚA (FM. Benado Bình)

Chúa Nhật III MC – Năm B

(Xh 20,1-17; 1Cr 1,22-25; Ga 2,13-25)

 

QUY HƯỚNG VỀ THIÊN CHÚA

 

“Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là Đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, Người lên ngự bên hữu Đấng Cao Cả trên trời”(Dt 1,3).

Như lời tác giả thư Do Thái, Đức Giêsu Kitô chính là hình ảnh của Thiên Chúa. Ngài phản ảnh một Thiên Chúa huy hoàng và trung thực. Qua Lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu đã quy hướng tất cả về Thiên Chúa Cha. Việc người Do Thái đã xúc phạm đến sự linh thiêng nơi Đền thờ Giêrusalem là một sự xúc phạm đến Thiên Chúa. Điều đó Ngài muốn nhắc lại cho chúng ta chính giới răn Chúa dạy “yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự”; và việc kính thờ Thiên Chúa là nghĩa vụ trên hết đối với con người.

 

 1. Ý muốn của Thiên Chúa

Tất cả ý Thiên Chúa được nói đến trong mười điều răn. Một bản giao ước tình yêu mà Thiên Chúa đã ký kết với dân Israel tại núi Sinai, qua ông Môsê. Khi giải thoát dân Israel ra khỏi ách nô lệ Ai Cập, Thiên Chúa đã quy tụ dân chúng và nhắc cho họ biết được tình thương yêu mà Ngài đã dành hết cho họ. Để qua đó, Ngài muốn giao ước với họ bằng những điều luật của tình yêu và sự công bằng. Điều khoản giao ước không thêm gì cho Thiên Chúa, nhưng giúp dân Israel triển nở và hạnh phúc. Khi giữ giao ước, con người sẽ sống an bình với chính mình, và sau đó với người khác. Giao ước Thiên Chúa ban cho con người, không nhằm lợi cho Thiên Chúa nhưng hướng con người đến hồng ân cứu độ. Vinh quang Thiên Chúa được tỏ lộ hơn khi con người nên hoàn thiện và sống hạnh phúc.

Thiên Chúa tạo dựng con người, nên theo lẽ công bình, con người phải tôn kính Ngài. Thờ phượng là từ ngữ dùng để chỉ tấm lòng và thái độ kính trọng đặc biệt dành cho Thiên Chúa. Cha mẹ sinh ra con cái, nên bậc làm con phải có thái độ hiếu thảo với các ngài. Không tôn kính Đấng tạo dựng, không tôn kính cha mẹ, đó là sự bất công. Vi phạm những điều khác trong mười điều răn, là xúc phạm đến quyền lợi của người khác; chẳng hạn như bất hiếu, dâm ô, tham lam, giết người, làm chứng gian, cướp của người ta. Mặt khác, khi vi phạm các điều răn của Thiên Chúa đồng nghĩa đi ngược lại với đường lối của Người. Mà đường lối Thiên Chúa là muốn con người được nên hoàn hảo và được hưởng ơn cứu độ. Vì thế, con người có bổn phận phải kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, đó là mệnh lệnh và luật pháp của Người. Vì đó là lòng nhân nghĩa mà con người phải trả lại cho Thiên Chúa, như chính lời Chúa phán: “Những ai yêu mến Ta và giữ các mệnh lệnh của Ta, thì Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời” (Xh 20,6). Khi thấm nhuần những điều đó, chúng ta mới hiểu được những hành động và những lời răn dạy của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay.

 

 2. Tình yêu và quyền năng Thiên Chúa tỏ hiện qua chính Con Một

Thiên Chúa luôn rất mực yêu thương nhân loại. Ngài yêu thương ngay cả khi con người phản bội lại chính tình yêu của Ngài. Sau ký kết với dân Israel giao ước tại núi Sinai qua mười giới răn; Thiên Chúa sai Môsê và Aharon tiếp tục dẫn dắt họ tiến về miền Đất Hứa. Dù dân Israel biết bao lần cứng đầu cứng cổ mà phản nghịch và bất trung, nhưng Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn. “Họ giả điếc làm ngơ, cũng chẳng thèm ghi nhớ những kỳ công Chúa làm. Họ cứng đầu cứng cổ muốn phản loạn cùng Ngài, nuôi trong lòng ý định trở lại kiếp làm tôi. Nhưng Chúa là Thiên Chúa luôn sẵn sàng thứ tha, Ngài từ bi nhân hậu, chậm giận, giàu tình thương, đã không bỏ rơi họ” (Nkm 9,17). 

Từ giữa đoàn con cái Israel, Thiên Chúa hứa ban Đấng Cứu Thế, nguồn ơn cứu độ duy nhất của nhân loại. Chính Đức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã khẳng định như vậy trong bài đọc hai (x.1Cr 22,24). Người Do Thái tìm phép lạ để biết điều gì đó có đến từ Thiên Chúa hay không; người Hylạp tìm kiếm những điều khôn ngoan vì đối với họ: chỉ có khôn ngoan mới là giá trị thật; tuy nhiên, với thánh Phaolô, Đức Giêsu chịu đóng đinh là một giá trị, và là giá trị tuyệt đối. Kể từ khi biết Đức Giêsu, thánh Phaolô coi những điều khác như phân bón, rác rưởi. Vì biết Đức Giêsu là mối lợi tuyệt vời (x.Pl 3).

Với lối nhìn tổng hợp, chúng ta có thể thấy Đức Giêsu chịu đóng đinh là phép lạ cả thể và sự khôn ngoan tuyệt đỉnh của Thiên Chúa ban cho con người. Qua đời sống của Chúa Giêsu, cho thấy Ngài đã quy hướng tất cả về thánh ý Chúa Cha. Có lần Ngài đã khẳng định với các môn đệ: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người” (Ga 4,34). Chúa Giêsu đã luôn sống kết hợp với Chúa Cha trong cầu nguyện. Vì thế, Chúa Giêsu luôn quy hướng tất cả về Chúa Cha. Những điều đó được diễn tả qua hành động của Ngài trong Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu đã có những hành động quyết liệt với những người dân buôn bán, làm ô uế nơi Đền Thờ. Người nói với những kẻ bán bồ câu: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.” (Ga 2,16).

Từ chính Đền Thờ Giêrusalem, nơi Thiên Chúa ngự; Chúa Giêsu đã liên tưởng đến đền thờ thân thể Ngài khi nói với người Do thái: “Các ông cứ phá hủy Đền Thờ này đi, nội ba ngày, tối sẽ xây dựng lại” (Ga 2,19). Qua đó, Chúa Giêsu mạc khải trước chính mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Ngài. Đó chính là mầu nhiệm tình yêu, là hồng ân cứu độ mà Thiên Chúa dành cho con người. Chính Ngài đã hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha, để rồi bước vào con đường khổ nạn mà cứu độ nhân loại. Với “Đền Thờ Giêsu” bị phá hủy, bị giết chết đau thương trên Thập giá, để từ nơi đó tuôn trào ơn cứu độ cho con người. Sau ba ngày bị phá hủy, Đền Thờ đó hoàn toàn được xây dựng lại, qua cuộc phục sinh vinh hiển của Ngài. Như thế, Ngài đã hoàn tất chương trình cứu độ bằng con đường tình yêu và sự hy sinh đến kỳ cùng trên Thập giá. Đó chính là “sự điên rồ của Thiên Chúa” mà thánh Phaolô đã trả lời cho các tín hữu thành Côrintô (x.1Cr 22,25).

 

Qua Lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu chính là mẫu gương sống động cho chúng ta. Tất cả đời sống và hành vi của Ngài chuyển động và quy hướng về Thiên Chúa Cha. Đức Giêsu đã vâng phục Thiên Chúa Cha cho đến bằng lòng chấp nhận chết trên thập giá. Xin cho chúng con luôn biết noi gương Chúa Giêsu để luôn vâng phục thánh ý Chúa Cha. Trong cuộc sống hằng ngày, chúng con cũng luôn biết sống chứng nhân và quy hướng tất cả về Chúa Cha. Dù chúng con phải thua thiệt, phải chịu bắt bớ. Vì chính qua con đường thập giá của Chúa Giêsu, chúng con được lãnh nhận hồng ân cứu độ. Đó là sự khôn ngoan tuyệt đối; bởi chính Ngài là sức mạnh và sự khôn ngoan của chính Thiên Chúa Cha.

 

M.Benado 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XXXII Thường Niên, Năm C – Cung hiến thánh đường La-tê-ra-nô: Đền thờ là nơi gặp gỡ Thiên Chúa

ĐỀN THỜ LÀ NƠI GẶP GỠ THIÊN CHÚA (Ga 2,13-22) Mai Anh, PT Hôm nay Giáo hội long trọng mừng lễ cung hiến thánh đường La-tê-ra-nô. Thánh...

Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại (Ngày 02/11: Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời)

Tôi Tin Xác Loài Người Ngày Sau Sống Lại (Ngày 02/11: Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời) Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ngày...

Chúa Nhật XXXI Thường Niên, Năm C: Tầm cao của chàng lùn

TẦM CAO CỦA CHÀNG LÙN Augustino PHƯỚC HẢI Giữa trời sao vô tận, Con chỉ là hạt bụi nhỏ nhoi, Nhưng trong lòng Chúa, Con lại là vĩnh cửu. (Rabindranath...

Chúa Nhật XXXI Thường Niên, Năm C: Nấc thang về trời

NẤC THANG VỀ TRỜI  CĐ Vĩnh Phước Thiên Chúa, Ngài ở đâu khi những điều không hay xả ra? Nếu có Ngài, tại sao chiến tranh...

Ngày 2/11 – Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, Ga 6,37-40: Sự sống đời đời

  SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI (G 19,1.23-27a; Rm 5,5-11; Ga 6,37-40) Trường Kha, Phước Lý  Sự sống là món quà quý giá mà Thiên Chúa ban cho con...

Ngày 2/11 – Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Qua Đời, Năm C: Đời người là chuyến hành hương hy vọng (Đức TGM Giuse...

ĐỜI NGƯỜI LÀ CHUYẾN HÀNH HƯƠNG HY VỌNG 2 Mcb 12,43-45; Kh 21,1-5a.6b-7; Ga 11,17-27 Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt Chúng ta đang sống những ngày...

Các Thánh là người được ánh sáng Chúa chiếu qua (Mt 5,1-12; Lễ Các Thánh Nam Nữ)

Các Thánh Là Người Được Ánh Sáng Chúa Chiếu Qua (Mt 5,1-12; Lễ Các Thánh Nam Nữ) Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Các thánh là...

Ngày 1/11 – Lễ Các Thánh Nam Nữ, Năm C: Ơn gọi nên thánh, ơn gọi dành cho mọi người

Ơn Gọi Nên Thánh, Ơn Gọi Dành Cho Mọi Người (Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5, 1-12a) Fm. Gerardo Long, PV Hôm nay, Hội Thánh hân hoan...

Chúa Nhật XXX Thường Niên, Năm C : Lời cầu nguyện khiêm hạ – cửa ngõ để bước vào lòng thương xót

LỜI CẦU NGUYỆN KHIÊM HẠ: CỬA NGÕ ĐỂ BƯỚC VÀO LÒNG THƯƠNG XÓT CĐ An Phước  Dụ ngôn người Pharisêu và người thu thuế trong Lc 18,9-14...

Chúa nhật XXX TN – C: Lời cầu vươn thấu trời xanh (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Chúa nhật XXX thường niên C LỜI CẦU VƯƠN THẤU TRỜI XANH Hc 35,12-14.16-18; 2 Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14 Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt  Lời Chúa hôm...

Cầu nguyện với trái tim khiêm tốn (LC 18, 9-14, CN tuần XXX TN, Năm C)

Cầu nguyện với trái tim khiêm tốn (LC 18, 9-14, CN tuần XXX TN, Năm C) Cộng đoàn Fatima Tin Mừng Chúa nhật XXIX Chúa Giêsu dạy...

Chúa Nhật XXIX Thường Niên, Năm C: Cầu nguyện – để xây dựng mối tương quan

CẦU NGUYỆN - ĐỂ XÂY DỰNG MỐI TƯƠNG QUAN FM. Mai Đăng Minh, Thiên Phước Cầu nguyện là một trong những hành động tuyên xưng đức...